Chúc mọi người có 1 kỳ nghỉ vui vẻ !

Ôi, nhắc đến thấy buồn, làm sao mà vui được khi thiên hạ được nghỉ tới 4 ngày trong khi tôi đây chỉ được 1!
Đời còn nhiều cái bất cập quá!
Chúc mọi người vui vẻ!
 
phuonghoanglua nói:
Ôi, nhắc đến thấy buồn, làm sao mà vui được khi thiên hạ được nghỉ tới 4 ngày trong khi tôi đây chỉ được 1!
Đời còn nhiều cái bất cập quá!
Chúc mọi người vui vẻ!
ÔI khổ thân phuonghoalua quá có cần mình nhường cho 2 ngày nghỉ không nhỉ. Nghỉ 4 ngày Mình không biết đi đâu, chỉ muốn nghỉ 2 ngày thôi.
Chúc Hùng cùng rơ móc vui vẻ nhé.
 
Huhu..đâu chỉ có PHL khổ đâu mà cả WhoamI cũng khổ quá đi mất! ( chắc gì đã được chọn vẹn 1 ngày)
Đúng! đời thật là bất công nên phải tự mình làm cuộc cách mạng thôi, hihi!
Thế sao? PHL nghỉ 01 ngày có định cho chị Who này đến xin bữa cơm không nhảy? (trơ)

Chúc các bác đi chơi vui vẻ!
 
Ô tại sao lại có nhiều người cùng cảnh ngộ quá nhỉ! May quá em thì cũng chỉ gần gần thế thôi (được nghỉ có hai ngày thôi).

Các bác ơi, mất cái nọ thì được cái kia! Khéo tiền thưởng cho hai ngày nghỉ lễ của các bác sẽ là 500% lương ngày thường ý chứ!

Mà anh vo vinh nam ơi, có hai cô bé để anh chiều rồi đấy! Sướng nhé! Mỗi hôm đi chơi với một cô. Thật "hết sảy con bà Bảy"!
 
Nguyen Tu Anh nói:
Mà anh vo vinh nam ơi, có hai cô bé để anh chiều rồi đấy! Sướng nhé! Mỗi hôm đi chơi với một cô. Thật "hết sảy con bà Bảy"!
Anh đã nhường 2 ngày cho phuonghoanglua roi, neu Tu anh muon anh dành cho em 2 buổi tối nữa nhỉ.
Trời ơi thế này không khéo mình chỉ còn nghỉ được một buổi sáng đây.
 
Anh ơi, chia thế thì không công bằng! Còn WhoamI thì sao?

Hai cô sẽ lấy mất của anh hai buổi tối rồi. Vậy hai tối còn lại anh phải dành cho bà xã. Em thì không đến lượt rồi. Hu hu hu...

vo vinh nam nói:
Anh đã nhường 2 ngày cho phuonghoanglua roi, neu Tu anh muon anh dành cho em 2 buổi tối nữa nhỉ.

Trời ơi thế này không khéo mình chỉ còn nghỉ được một buổi sáng đây.
 
Nguyen Tu Anh nói:
Anh ơi, chia thế thì không công bằng! Còn WhoamI thì sao?

Hai cô sẽ lấy mất của anh hai buổi tối rồi. Vậy hai tối còn lại anh phải dành cho bà xã. Em thì không đến lượt rồi. Hu hu hu...
Bà xã anh dành dành cho một ngày rồi. Anh chỉ còn một buổi chiều nữa thôi
 
Đi chơi chiều thì còn gì là thi vị hả anh? Sự lãng mạn của anh đi đâu hết rồi? Đúng thật 8 năm có khác đã lấy mất của anh rồi. (Hì hì hì, chuyện bí mật anh nhỉ?)

Em không chịu phần thiệt thòi đâu. "Được ăn cả ngã về không" cơ!

vo vinh nam nói:
Bà xã anh dành dành cho một ngày rồi. Anh chỉ còn một buổi chiều nữa thôi
 
Nguyen Tu Anh nói:
Anh ơi, chia thế thì không công bằng! Còn WhoamI thì sao?
.
Đúng rồi huhu! sao số em nó lại đen đủi và bất công thế không biết! Đã cố tình kêu khổ thế rồi mà chẳng được ai đoái hoài!
Còn những nửa buổi nữa cơ mà! Hihi...chị em mình giải quyết nội bộ đê! thôi thì em với chị oẳn tù tì đi! khỏi sứt mẻ tình chị em sớm chiều có nhau!
 
Nguyen Tu Anh nói:
Đi chơi chiều thì còn gì là thi vị hả anh? Sự lãng mạn của anh đi đâu hết rồi? Đúng thật 8 năm có khác đã lấy mất của anh rồi. (Hì hì hì, chuyện bí mật anh nhỉ?)

Em không chịu phần thiệt thòi đâu. "Được ăn cả ngã về không" cơ!
Ôi trời ơi 2 đêm + 1 buổi chiều mà vẫn còn đòi thêm, hoá ra đâu chỉ có mình anh tham nhỉ
 
Thế sao anh không nói sớm! Có "đêm" hả anh ? Mà bà xã anh có tham gia diễn đàn này không đấy để em còn trả lời ?

vo vinh nam nói:
Ôi trời ơi 2 đêm + 1 buổi chiều mà vẫn còn đòi thêm, hoá ra đâu chỉ có mình anh tham nhỉ
 
Ui, sao có người tốt như anh Nam thế nhỉ? Đáng yêu quá đi mất (ặc ặc).
Chỉ có điều 2 ngày nghỉ anh nhường em sẽ lấy vào lúc nào đây?
Cơ mà em chẳng muốn tham, em lấy 1 ngày thôi, nhường cho chị Who một ngày (không có bà già ấy lại nói em tham) {Ấy chết, phạm huý}
 
WHOAMI đâu nhỉ có người nhường một ngày em có nhận không nhỉ.
 
Nguyen Tu Anh nói:
Thế sao anh không nói sớm! Có "đêm" hả anh ? Mà bà xã anh có tham gia diễn đàn này không đấy để em còn trả lời ?
Có đấy em ạ, nêu lôi thôi là tìm đến tận nhà em nhận làm chị em cho vui đấy.
 
Em chúc mừng anh đã có một người vợ tuyệt vời! Vậy thì em lại càng không dám rồi.
Ơ, sao lại "lôi thôi" nhỉ? Em đã làm gì anh đâu cơ chứ! Anh lại giàu trí tưởng bở rùi!
vo vinh nam nói:
Có đấy em ạ, nêu lôi thôi là tìm đến tận nhà em nhận làm chị em cho vui đấy.
 
Hơhơhơ. Tớ cũng có 4 ngày nghỉ này không biết đi đâu đây.Có ai cần dùng tớ nhường lại tất tận tần tật...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
phuonghoanglua nói:
Ui, sao có người tốt như anh Nam thế nhỉ? Đáng yêu quá đi mất (ặc ặc).
Chỉ có điều 2 ngày nghỉ anh nhường em sẽ lấy vào lúc nào đây?
Cơ mà em chẳng muốn tham, em lấy 1 ngày thôi, nhường cho chị Who một ngày (không có bà già ấy lại nói em tham) {Ấy chết, phạm huý}
Cảnh cáo lần 3! :wall: Cấm gọi Bà Già!
WHOAMI đâu nhỉ có người nhường một ngày em có nhận không nhỉ.
Trời ui! em nhận chứ ạ! mãi mới được chiếu cố, thôi thì có còn hơn không a !!!
 
Va Anh Toi nói:
Hơhơhơ. Tớ cũng có 4 ngày nghỉ này không biết đi đâu đây.Có ai cần dùng tớ nhường lại tất tận tần tân...
Hihihi... có ai sài cái này không? đăng ký gấp gấp!
 
Back
Top