Hôn!!!

  • Thread starter erpvn
  • Ngày gửi
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
To:phianhtuan
Bài số 22:
Thế trong mơ mà hôn thì là hôn gì?...

Bài số 37:
À miếng da tao mà bác sỹ lấy để ghép là miếng da mông nên cũng kín đáo ít người biết. Cấy ở đúng chỗ mà mày hôn nó ấy .

Bây giờ các mem định nghĩa đấy là hôn gì nhỉ ?

Theo Va Anh Toi đó là: Hôn mông nặng...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Lostly

Lostly

Trung cấp
Em cũng có một câu chuyện thế này:
Có một chàng trai và một cô gái vào công viên tâm sự và ....hôn nhau.
Được một lúc chợt tràng trai chàng trai nhè ra một miếng gì đó và kêu lên thất thanh
Em ơi ! Lư ư ư... ỡi của em????
Chợt đâu cô gái thở phào một cái và vui vẻ nói!
May quá anh ạ! Lúc nãy em cậy mãi mà không ra miếng thịt bò mắc ở răng.
............
Hôn kiểu đấy thì nên gọi là kiểu gì nhỉ ?????????
 
I

Ira

Guest
Đây! Nụ hôn đầu đời của Ira!

Như nhiều người khác, Ira cũng có nụ hôn đầu đời.....
...Ira sẽ cho một em nào đó biết về nụ hôn đầu đời của mình. Các em hãy nhắn tin cho Ira nhé! :valantine
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
Chiên da xốp nói:
đang làm việc mà hôn thì gọi là gì nhỉ ?
đối với nghề kế toán chắc gọi hôn số
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
62
Ho chi Minh city
ketoancon nói:
À mà chuyện anh kể nghe đâu có đoạn kết như vầy:Anh tài xế ấy giận lắm, bèn xin nghỉ việc để đi học thành tài.Sau này anh ta cũng khá thành công trong lĩnh vực ...ERP :)

To ketoancon

Câu chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc :

Đúng là chàng ấy quyết tâm tu luyện và đi làm ERP thật. Thành công hay chưa thì chưa biết nhưng chàng quyết tâm lắm. Ngày này qua ngày khác ngồi lỳ trên máy tính nghiên cứu vể ERP. Chăm chỉ đâu không biết nhưng với mục đích chôn chặt mối tình với cô chủ.

Thế nhưng trời đâu có chiều lòng chàng. Lo viết , triển khai ERP rồi một ngày nào đó chàng đem lòng yêu một nàng nhà kế. Vì bản tính nhút nhát nên lại yêu đơn phương không dám nói ra.

Và vì ấn tượng quá mạnh với nụ hôn đầu nên chàng không bao giờ dám suy nghĩ là sẽ hôn lần nữa vì sợ không biết có được hôn nàng thật hay không hay lại hôn phải da gót chân của ai đó (Bây giờ hiện đại hơn do công nghệ sinh sản vô tính mừ).

Với kiến thức máy tính của mình chàng tâm sự với nàng qua Yahoo chat và thỉnh thoảng lắm mới dám gửi nụ hôn cho nàng qua Yahoo Icon

Cái này các mem gọi là hôn gì - Định nghĩa giúp mình với.

p/s : câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu nhé
 
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
phianhtuan nói:
Với kiến thức máy tính của mình chàng tâm sự với nàng qua Yahoo chat và thỉnh thoảng lắm mới dám gửi nụ hôn cho nàng qua Yahoo Icon
Dạ, :kiss: là hôn ảo ạ,
Cái kiểu hôn này: dễ cho, khó từ chối....
 
Sửa lần cuối:
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Buôn thêm một tẹo về chuyện "hôn" nhỉ, ngày trước PHL đọc trên một tờ báo nào đó có câu " song song nhất cẩu , áo em si ".
Đố bà con đó nghĩa là gì ?
Gợi ý: cũng là liên quan đến HÔN đấy ạ!
Phần thưởng sẽ là....." khi ta ngã ngửa mặt lên trời"...
 
erpvn

erpvn

Don't know what is erp!
28/1/04
418
0
16
48
Miền đất hứa
www.erpvna.com
phianhtuan nói:
To ketoancon

Câu chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc :

Đúng là chàng ấy quyết tâm tu luyện và đi làm ERP thật. Thành công hay chưa thì chưa biết nhưng chàng quyết tâm lắm. Ngày này qua ngày khác ngồi lỳ trên máy tính nghiên cứu vể ERP. Chăm chỉ đâu không biết nhưng với mục đích chôn chặt mối tình với cô chủ.

Thế nhưng trời đâu có chiều lòng chàng. Lo viết , triển khai ERP rồi một ngày nào đó chàng đem lòng yêu một nàng nhà kế. Vì bản tính nhút nhát nên lại yêu đơn phương không dám nói ra.

Và vì ấn tượng quá mạnh với nụ hôn đầu nên chàng không bao giờ dám suy nghĩ là sẽ hôn lần nữa vì sợ không biết có được hôn nàng thật hay không hay lại hôn phải da gót chân của ai đó (Bây giờ hiện đại hơn do công nghệ sinh sản vô tính mừ).

Với kiến thức máy tính của mình chàng tâm sự với nàng qua Yahoo chat và thỉnh thoảng lắm mới dám gửi nụ hôn cho nàng qua Yahoo Icon

Cái này các mem gọi là hôn gì - Định nghĩa giúp mình với.

p/s : câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu nhé

Khekhe câu chuyện sẽ kết thúc theo câu "Tình yêu và xa cách như là ngọn lửa và gió, gió sẽ thổi bùng lên ngọn lửa lớn và làm tắt đi ngọn lửa nhỏ" phải thế k anh FAT? hehe
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
phuonghoanglua nói:
Buôn thêm một tẹo về chuyện "hôn" nhỉ, ngày trước PHL đọc trên một tờ báo nào đó có câu " song song nhất cẩu , áo em si ".
Đố bà con đó nghĩa là gì ?
Gợi ý: cũng là liên quan đến HÔN đấy ạ!
Phần thưởng sẽ là....." khi ta ngã ngửa mặt lên trời"...
Song song = hai
Nhất cẩu = một(chú) cún
Hai một cún, áo em si= hun một cái, ý em sao!
Phuonghoanglua đâu rồi? Ngửa mặt lên trời và ...nhắm mắt lại hén? :kiss:
 
I

Ira

Guest
Hôn một cô gái mà mình chỉ đứng đến dưới thắt lưng gọi là hôn lùn.
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
62
Ho chi Minh city
erpvn nói:
Khekhe câu chuyện sẽ kết thúc theo câu "Tình yêu và xa cách như là ngọn lửa và gió, gió sẽ thổi bùng lên ngọn lửa lớn và làm tắt đi ngọn lửa nhỏ" phải thế k anh FAT? hehe

Câu chuyện tiếp tục không như erpvn nghĩ.

Thế rồi cũng vì quá nhút nhát và sợ Hôn nên mối tình với cô nàng nhà kế cũng không thành. Lần này thì chàng lao vào làm ERP thật sự và cuối cùng cũng làm ra một sản phẩm gọi là ERP. Nhưng đi giới thiệu, chào hàng, serminar đến khản cả cổ chẳng ai mua cho thế là chàng quay về địa điểm xuất phát ban đầu

Cũng may là ông chủ cũ vẫn còn tốt bụng và nhận chàng làm quản gia. Cô chủ cũng đã có gia đình và có được hai đứa con xinh xắn. Đứa út trông như một bản sao của nàng lúc bé.

Cô bé rất nghịch nghợm, liến láu và rất quý chàng. Một hôm nó chạy và té ngã . Hoảng hồn chàng đỡ nó dậy và rất may má nó không bị sứt sẹo. Chàng mới nói với cô bé : "Cẩn thận cháu ạ kẻo không sau này lại làm khổ một chàng trai đấy"
Sao cơ ạ, cháu không hiểu - Cô bé ngước mắt lên trả lời chàng.

Nhìn đôi mắt trong veo của cô bé chàng như thất lại hình ảnh cô chủ xưa. Không kiềm chế được chàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé

Các mem định nghĩa đấy là Hôn gì

( Ghi chú : chỉ có mắt cô bé mới trong veo thôi chứ chắc mắt mình hay mắt cỡ Gia Linh thì mắt đục ngầu rồi :banana: )

Buồn và suy nghĩ rồi đến ngày chàng bị bệnh. Nằm ốm thui thủi một mình chàng luôn mơ về lúc thì cô chủ lúc thì nàng kế. Thần chết (nữ) nghĩ cũng thương tình nên tìm đến bên chàng. Ghé nụ hôn giá lạnh xuống đôi môi của chàng . Chàng chưa kịp cảm nhận được vị của nụ hôn thì đã ra đi về thế giới bên kia.

Các mem định nghĩa đấy là hôn gì


p/s : câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu nhé
 
C

coralmoonlight

Guest
21/3/04
36
0
0
khi linh hồn chàng đang lang thang để về đến thế giới bên kia, chuẩn bị đi qua con sông giữa cái sống và cái chết chàng gặp một cô lái đò, Cô này có hình dáng và khuôn mặt giống hệt nàng ngày xưa, tình đầu bao giờ cũng đẹp nhưng đối với chàng chẳng bao giờ thành công cả, chàng cũng chẳng có ý định gì nữa, chán nản bước lên con đò, chàng cảm thấy khắp thân người lạnh giá, Cô lái đò từ từ ghé nụ hôn vào đôi môi chàng?(Hôn này là hôn gì) Toàn thân người chàng đóng băng. Không hiểu ngọn lửa ma chơi từ đâu bay đến cuốn chàng ra khỏi con đò, lên được bên kia bờ của sự sống chàng mới hồi tỉnh lại, Ngọn lửa ma chơi hiện nguyên hình là một chàng trai tuấn tú và hôn vào đôi môi chàng(he he he hôn này gọi là hôn gì??).
Đủ khiếp sợ chàng bừng tỉnh và quay trở lại gặp cô bé hôm nọ và nói .............. Cacs bác đoán xem chàng nói gì...................................
"Nhờ có cháu mà chú đã hiểu thế nào là HÔN!!! he he he"
 
T

tuanklkh

Trung cấp
7/1/04
123
0
16
46
Hanoi
www.webketoan.vn
chủ đề hay quá nhỉ. có câu chuyện thế này:
Vào một ngày đẹp trời, trong một công viên nọ. dưới bóng cây dừa mát mẻ, gió thổi vi vu. Chàng và nàng say sưa đắm đuối trong nụ hôn nồng nàn. Bất ngờ, bộp.... Quả dừa rơi trúng đầu cô gái, cô gái giật mình. Chàng trai chết lăn quay.
Đố các bác biết tại sao.
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
tuanklkh nói:
chủ đề hay quá nhỉ. có câu chuyện thế này:
Vào một ngày đẹp trời, trong một công viên nọ. dưới bóng cây dừa mát mẻ, gió thổi vi vu. Chàng và nàng say sưa đắm đuối trong nụ hôn nồng nàn. Bất ngờ, bộp.... Quả dừa rơi trúng đầu cô gái, cô gái giật mình. Chàng trai chết lăn quay.
Đố các bác biết tại sao.

tại đứt lưỡi! :biggrin:
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Chị Bà Thánh này chỉ được mỗi cái là... tâm hồn... đục ngầu thôi.... hihihihi...
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
cothant nói:
Chị Bà Thánh này chỉ được mỗi cái là... tâm hồn... đục ngầu thôi.... hihihihi...
đâu chỉ có tâm hồn đâu cothant cả người cũng đục ngầu rồi vì dạo này bận quá nên không tắm ý mà.
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
vo vinh nam nói:
đâu chỉ có tâm hồn đâu cothant cả người cũng đục ngầu rồi vì dạo này bận quá nên không tắm ý mà.
ko tắm thì gọi là kết tủa chứ làm sao đục ngầu được?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA