L
bậy nào.cam_to_80 nói:Đang cúng mà hôn nhau --- Hôn lễ !
Xin chào người đẹp tên là Túlequanghuy nói:Xin chào người đẹp tên là Mai
Ước gì anh được hôn lên vai
Xin chào người đẹp tên là Lan
Ước gì anh được hôn lên trán
Ira xin hôn lên MũIra nói:Xin chào người đẹp tên là Tú
... :error: :banana: :banana: :banana:
ketoancon nói:Có ai 'dám' kể về nụ hôn đầu của mình không???!!!
Hyper tìm phụ đề tiếng Việt hay tiếng Anh?.Mình coi phim này lâu lắm rồi, bằng VCD phụ đề tiếng Việt.DVD thì chắc chỉ có phụ đề tiếng Anh thôi.Để hôm nào rãnh mình chạy ra Huỳnh Thúc Kháng mua phim rồi hỏi luôn.HyperVN nói:Hổng dám đâu, nụ hôn đầu tiên thế nào quên béng mất rồi, à mà Ketoancon có Rainman DVD phụ đề không? tìm mãi không thấy, nghe mấy diễn đàn Phim ảnh kể cốt phim này thú vị lắm.
Cái này là hôn người đẹp tên ....Hồng thôi anh Tuấn ạ!phianhtuan nói:Thấy các bác bàn về ‘Hôn” xôm tụ quá. Nhà em xin góp câu chuyện vui nho nhỏ :
Có anh chàng tài xế mang lòng yêu cô gái ông chủ mà hàng ngày anh vẫn trở đi học ở trường Đại học kinh tế - Khoa Kế toán năm thứ nhất nhưng không dám thổ lộ với nàng – Tình yêu đơn phương.
Một hôm, đón nàng học tối về thấy nàng bị một nhóm thanh niên đang trấn áp định giở trò xấu. Chàng bèn xông lại can thiệp và bị mấy thằng côn đồ đánh cho rất đau và phải đi bệnh viện. Nhưng cũng nhờ sự can thiệp kịp thời nên nàng không hề hấn gì. Nằm viện được một hôm nàng đến thăm làm chàng cảm động lắm. Nàng cứ hỏi xem chàng muốn gì nàng sẽ mua cho như tỏ lòng biết ơn. Thẹn thùng mãi chàng chỉ xin được hôn nàng một cái.
Hơi đỏ mặt nhưng rồi nàng cũng bình tĩnh cho chàng hôn lên gò má – Không biết các mem sẽ định nghĩa là hôn gì đây ?
Sau một tuần nằm viện, chàng trở về nhà luôn nhớ về nụ hôn với cô chủ nên thỉnh thoảng hơi mơ màng và cười một mình. Bác quản gia già hơi thắc mắc và hỏi. Cuối cùng thì chàng cũng kể cho bác quản gia biết câu chuyện
Chết thật – Cô ấy cho mày hôn vào đâu ?? Bác quản gia hỏi
Dạ vào gò má - Chỗ này – Chàng trai chỉ
Ngày còn nhỏ cô chủ nghịch ngợm lắm. Chạy nhảy suốt ngày – Bác quản gia kể. Tao chăm nó suốt mà nó không chịu ngồi yên. Một ngày kia nó té nặng lắm rách toạc cả gò má. Máu chảy nhiều. Do chổ rách trên mặt sâu nên phải ghép da. Thử cả nhà chỉ mỗi da tao hợp nên bác sỹ quyết định bảo tao nhường miếng da để vá cho xắp nhỏ. Thương nó tao cũng chịu đau đớn chút xíu để lấy miếng da cấy lại da cho mặt mũi nó lành lặn. Ông bà chủ tốt với gia đình qua lắm.
Thế hả bác – Bác lấy da chỗ nào mà con không thấy ?
À miếng da tao mà bác sỹ lấy để ghép là miếng da mông nên cũng kín đáo ít người biết. Cấy ở đúng chỗ mà mày hôn nó ấy :banana: .
Bây giờ các mem định nghĩa đấy là hôn gì nhỉ ?
HIx hix, "dzụ" gì đây? Thế còn "lần đầu" của lannhu thì sao vậy nè??? hi hi hi...lannhu nói:Chắc là Cothant hôn trúng người đẹp tên TÍT!!!????hahaha....