Hôn!!!

  • Thread starter erpvn
  • Ngày gửi
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
tuanklkh nói:
hi hi. các bác cho em hỏi. khi hôn thì có cái gì kết tủa không nhi?.

Có, tuanklkh có thể thử điều này sau..... 50 năm nữa.

Cái có thể "kết tủa" là.................. răng giả..... :)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
62
Ho chi Minh city
phianhtuan nói:
Câu chuyện tiếp tục không như erpvn nghĩ.

Cô bé rất nghịch nghợm, liến láu và rất quý chàng. Một hôm nó chạy và té ngã . Hoảng hồn chàng đỡ nó dậy và rất may má nó không bị sứt sẹo. Chàng mới nói với cô bé : "Cẩn thận cháu ạ kẻo không sau này lại làm khổ một chàng trai đấy"
Sao cơ ạ, cháu không hiểu - Cô bé ngước mắt lên trả lời chàng.

Nhìn đôi mắt trong veo của cô bé chàng như thất lại hình ảnh cô chủ xưa. Không kiềm chế được chàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé

Các mem định nghĩa đấy là Hôn gì

( Ghi chú : chỉ có mắt cô bé mới trong veo thôi chứ chắc mắt mình hay mắt cỡ Gia Linh thì mắt đục ngầu rồi :banana: )

PAT gọi đây là nụ hôn thánh thiện

phianhtuan nói:
Ghé nụ hôn giá lạnh xuống đôi môi của chàng . Chàng chưa kịp cảm nhận được vị của nụ hôn thì đã ra đi về thế giới bên kia.

Các mem định nghĩa đấy là hôn gì

PAT gọi đây là nụ hôn tử thần.

Câu chuyện vẫn đúng là chưa kết thúc.

Trên ngưỡng cửa Thiên đàng và địa ngục mọi người bàn luận về trường hợp của chàng. Sau đó vị thần giữ cửa quyết định đầy chàng xuống địa ngục vì sự rụt rè của chàng làm đau khổ một người đó là nàng kế nhà ta. Nàng cũng yêu chàng lắm nhưng cũng không dám thổ lộ và đến tận bay giờ nàng cũng chưa yêu ai. Giá mà chàng cứ hôn đại biết đâu lại được lên thiên đàng.

Linh hồn của chàng lang thang dưới địa ngục. Một ngày lâu lắm, rất sung sướng chàng thấy nàng kế và lần này không còn rụt rè nữa. Chàng hôn lên môi nàng đắm đuối và cảm nhận hết hương vị ngọt ngào của nụ hôn đầu.

Các mem định nghĩa đấy là hôn gì nhỉ

Câu chuyện cũng chưa kết thúc đâu nhé
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
ketoan@ nói:
Có, tuanklkh có thể thử điều này sau..... 50 năm nữa.

Cái có thể "kết tủa" là.................. răng giả..... :)

Theo logic của ketoan@ thì trước đó 50 năm, cũng sẽ có 1 thứ kết tủa.
Trong y học, chuyên ngành hẹp - Nha khoa - thì đó là cao răng.
Xin cả nhà thứ lỗi, phép nội suy không phải lúc nào cũng đúng.
 
T

tuanklkh

Trung cấp
7/1/04
123
0
16
46
Hanoi
www.webketoan.vn
Môi em như thảm cỏ.
Mồm anh như mồm trâu
Anh hôn em rất lâu
Như con trâu gặm cỏ.
 
N

nguyen_nam

Guest
hon la gi?

co gi lon dau!!!
chang trai chet la phai roi, bi co gai can luoi.
nen nho neu co hon dung nen hon duoi goc dua
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
tuanklkh nói:
Môi em như thảm cỏ.
Mồm anh như mồm trâu
Anh hôn em rất lâu
Như con trâu gặm cỏ.
Em chẳng thích hôn đâu
Mồm anh như mồm trâu (ặc ặc)
Anh mà cứ...tiến tới
Anh sẽ được ...ăn trầu! :wall:
 
V

VNacc

Guest
20/8/04
128
0
0
Hanoi
Đố các bạn biết tại sao khi hôn chị em hay nhắm mắt?
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
VNacc nói:
Đố các bạn biết tại sao khi hôn chị em hay nhắm mắt?
Vì không thể chịu được khi nhìn thấy một thằng đàn ông đang ...sung sướng!!!
 
V

VNacc

Guest
20/8/04
128
0
0
Hanoi
Thế hoá ra theo ketoancon khi hôn chị em lại không sung sướng à?
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Nếu không phải nhìn thấy một gã đàn ông đang sung sướng thì chị em càng sung sướng hơn!
Thế tại sao khi hôn thì đàn ông thường mở mắt?
 
V

VNacc

Guest
20/8/04
128
0
0
Hanoi
Không mở mắt làm sao nhìn thấy đôi môi ngọt ngào của chị em ở chỗ nào, nhỡ hôn nhầm phải cái mũi thì...gay lắm.
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
ketoancon nói:
Nếu không phải nhìn thấy một gã đàn ông đang sung sướng thì chị em càng sung sướng hơn!
Thế tại sao khi hôn thì đàn ông thường mở mắt?
Vì... chiếc xe của 2 người dựng.... sau lưng người con gái... phải không anh? hí hí hí...
 
T

Thiensuvodanh22

Guest
26/3/05
16
0
0
39
heaven
nhưng em thấy hai người hôn nhắm mắt thì mới có cảm giác chứ cứ mở mắt nhìn chẳng thú vị chút nào.
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
phianhtuan nói:
Trên ngưỡng cửa Thiên đàng và địa ngục mọi người bàn luận về trường hợp của chàng. Sau đó vị thần giữ cửa quyết định đầy chàng xuống địa ngục vì sự rụt rè của chàng làm đau khổ một người đó là nàng kế nhà ta. Nàng cũng yêu chàng lắm nhưng cũng không dám thổ lộ và đến tận bay giờ nàng cũng chưa yêu ai. Giá mà chàng cứ hôn đại biết đâu lại được lên thiên đàng.

Linh hồn của chàng lang thang dưới địa ngục. Một ngày lâu lắm, rất sung sướng chàng thấy nàng kế và lần này không còn rụt rè nữa. Chàng hôn lên môi nàng đắm đuối và cảm nhận hết hương vị ngọt ngào của nụ hôn đầu.

Các mem định nghĩa đấy là hôn gì nhỉ

Câu chuyện cũng chưa kết thúc đâu nhé
Sau Nụ hôn địa ngục này, bác còn định dẫn dắt tụi em đến những đâu nữa hả PAT?
 
I

Ira

Guest
tuanklkh nói:
Môi em như thảm cỏ.
Mồm anh như mồm trâu
Anh hôn em rất lâu
Như con trâu gặm cỏ.
Môi em đâu có cỏ,
Mồm anh giống mồm trâu,
Anh hôn em vào đâu?
Mà giống trâu gặm cỏ!
 
T

thutcanong

Guest
Ira nói:
Môi em đâu có cỏ,
Mồm anh giống mồm trâu,
Anh hôn em vào đâu?
Mà giống trâu gặm cỏ!
-----
Môi em không có cỏ
mồm anh giống mốm trâu
Anh hôn em vào....đầu
Trông giống trâu gặm cỏ!!!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ira nói:
Môi em đâu có cỏ,
Mồm anh giống mồm trâu,
Anh hôn em vào đâu?
Mà giống trâu gặm cỏ!
Khiếp .. khiếp ... bậy quá ...bậy quá

Ở đâu em có cỏ
Mà đợi cái mồm trâu
Hay chỉ vài sợi râu
Làm trâu nhầm tưởng cỏ.
 
T

thutcanong

Guest
cam_to_80 nói:
Khiếp .. khiếp ... bậy quá ...bậy quá

Ở đâu em có cỏ
Mà đợi cái mồm trâu
Hay chỉ vài sợi râu
Làm trâu nhầm tưởng cỏ.
---
Nếu mà trâu thấy cỏ
Thì...mê ...tít thò lò
Tiếc là cỏ chẳng có
Rõ khổ cho mõm trâu...!! ( đã quá....heheheh)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA