Thời gian và địa điểm tập trung tham gia tặng quà trung thu, khám bệnh tại Biên Hòa, Vĩnh Long

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Do chị Xuân Thắm đang đi công tác tại vùng sâu vùng xa không có Internet, để kịp thông báo đến các bạn thành viên, mình xin trích đăng lại một phần bài viết của chị Xuân Thắm gửi đến BQT... Các bạn vui lòng trích lọc thông tin nhe.

Chương trình khám chữa bệnh và tặng quà tại Vĩnh Long

5h sáng ngày 26/9/2009 mọi người sẽ tập trung ở nhà chị Thắm (Tiệm ảnh Kodak - đối diện cổng Công viên văn hóa Tao đàn đường CMT8), hoặc chọn điểm là bệnh viện Từ Dũ, hoặc Nhà văn Hoá Lao động ( để gửi xe đến tối)

Đến 8h30 hoặc 9h sẽ tới nhà thờ Vĩnh Long. Thông thường giờ này bệnh nhân đã ra về, vì họ đến khám rất sơm từ 6h đã có mặt ( họ đã đi từ nhà lúc 4-5h sáng), nhưng lần này các bác sỉ sẽ khám trể hơn để có thể khi mình tới nơi cũng còn gặp bệnh nhân. Mỗi tuần số bệnh nhân đến khám khoảng 100 người, chu kỳ tái khám là 2 tuần. Vì vậy số người nhận quà của wkt sẽ được các bác sỉ và cha nhà thờ chọn và đề xuất với chúng ta, có thể ngày 26/9 không phải họ tái khám mà họ chỉ đến để nhận quà.

Phát quà xong, và trao đổi thêm với bác sỉ và cha ở nhà thờ, chị nghĩ là đến khoảng 10h30 là xong.

Đã tốn chi phí đến Vĩnh Long rồi thì tranh thủ đi thăm vài nơi ở Vĩnh long cho biết. Như đến thờ cụ Phan Thanh Giản, nếu tiện thì ghé qua thăm trường ngày xuă chị dạy học luôn. Trưa về nhà chị ăn cơm. Đến 13h đi du lịch vườn, có thể đến 15h- hoặc 16h bắt đầu klhởi hành về TPHCM.

Nếu mọi người muốn ăn cơm ngoài thì chị sẽ hỏi chổ nào ngon bổ rẻ, hoặc có thể có một nhà hàng ngoài bờ sông cũng khá là OK, giá cũng chấp nhận được
Về địa điểm tập trung, các bạn tham gia chuyến Vĩnh Long cần tập trung đúng giờ vì điều kiện tập trung sớm này phải tìm điểm gửi xe.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Đi Biên Hòa

Tập trung điểm 1: từ 6h45 đến 7h00 sáng Chủ Nhật 27/09/09 tại cổng Công viên Lê Văn Tám - đường Hai Bà Trưng Q.1.

Các bạn lưu ý : đúng 7 giờ xuất phát, bạn nào đến trễ thì tự túc đi thẳng đến điểm hẹn thứ 2.

Tập trung điểm 2 : Quảng trường tỉnh Đồng Nai vào lúc 8g30 (Đối diện cây xăng vườn mít) :wall:)

Sơ đồ đường đi như sau:
picture.php



Số điện thoại liên lạc
tranvanhung : 0919 548 402
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Tập trung điểm 1: từ 6h45 đến 7h00 sáng Chủ Nhật 30/08/09 tại cổng Công viên Lê Văn Tám - đường Hai Bà Trưng Q.1.

Ngày 30/08/2009 đã qua rồi còn tập trung gì hả nhóc? CN, 27/09 chứ! Hehe


Tập trung điểm 2 : Quảng trường tỉnh Đồng Nai (Đối diện cây xăng vườn mít) :wall:)

Mấy giờ tập trung tại địa điểm 2 vậy? Hoặc kế hoặch mấy giờ tại Trung Tâm khuyết tật nuôi dạy trẻ mồ côi, để đến thẳng đó luôn.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ngày 30/08/2009 đã qua rồi còn tập trung gì hả nhóc? CN, 27/09 chứ! Hehe

Mấy giờ tập trung tại địa điểm 2 vậy? Hoặc kế hoặch mấy giờ tại Trung Tâm khuyết tật nuôi dạy trẻ mồ côi, để đến thẳng đó luôn.

Cám ơn chị đã đính chính :)

Theo lịch là 9h mình sẽ tới trung tâm, nếu chị đến thì đến luôn trung tâm cho tiện hoặc liên hệ với anh Hùng hẹn tgian :015:
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Chị Thắm ơi, phẩn đồ chơi cũ xin được ai có thì sáng chủ nhật đem đến đó luôn hay sao chị?
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Chị Thắm ơi, phẩn đồ chơi cũ xin được ai có thì sáng chủ nhật đem đến đó luôn hay sao chị?

Đúng rồi! mang theo tới đó luôn đi em
 
V

vinhyen

Guest
17/4/09
17
1
0
41
hung yen
Mình đăng ký 2 suất nhé. Tiện thể mang bình mai vàng đi giao lun.

P/S : Anh chị em nào có đồ chơi cũ thì nhớ rửa cho sạch nhé. Đem tặng cho người ta mà bụi bẩn quá nhìn kỳ lắm :wall:
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Đã có bài tường thuật về chuyến đi thăm và tặng quà ở điểm khám & phát thuốc từ thiện tại nhà thờ chánh toà Vĩnh Long ở đường link này

http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=71246

Bài tường thuật về chuyến đi thăm TT Trẻ Mồ Côi & Khuyết Tật Biên Hoà đang chờ các cây bút trẻ post lên. Tôi xin gửi các bạn xem một số hình ảnh có trong máy chụp hình của tôi lên đây. Chưa có thời gian tường thuật chi tiết nhưng có thể giứoi thiệu một phần trong buổi viếng thăm đó là: các thành viên tranh thủ mượn bình HOA NHÂN ÁI của chủ nhân MINA để chụp hình cùng với tác giả Vinhyen. Phải nói là xem hình này xong các bạn sẽ thấy tiếc vì không thắng trong cuôc đấu giá vuằ qua.

Thật tình mà nói thì bình hoa bên ngoài đẹp hơn trong ảnh đấu giá rất rất là nhiều. Không tin các bạn vào xem thử hình chụp lần này sẽ thấy
Mời vào xem nhé!
http://picasaweb.google.com/xuantham/TTTreMoCoiBHoa2709200902#
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Đã có bài tường thuật về chuyến đi thăm và tặng quà ở điểm khám & phát thuốc từ thiện tại nhà thờ chánh toà Vĩnh Long ở đường link này

http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=71246

Bài tường thuật về chuyến đi thăm TT Trẻ Mồ Côi & Khuyết Tật Biên Hoà đang chờ các cây bút trẻ post lên. Tôi xin gửi các bạn xem một số hình ảnh có trong máy chụp hình của tôi lên đây. Chưa có thời gian tường thuật chi tiết nhưng có thể giứoi thiệu một phần trong buổi viếng thăm đó là: các thành viên tranh thủ mượn bình HOA NHÂN ÁI của chủ nhân MINA để chụp hình cùng với tác giả Vinhyen. Phải nói là xem hình này xong các bạn sẽ thấy tiếc vì không thắng trong cuôc đấu giá vuằ qua.

Thật tình mà nói thì bình hoa bên ngoài đẹp hơn trong ảnh đấu giá rất rất là nhiều. Không tin các bạn vào xem thử hình chụp lần này sẽ thấy
Mời vào xem nhé!
http://picasaweb.google.com/xuantham/TTTreMoCoiBHoa2709200902#

Hix nhìn bình hoa còn to hơn chị phonuicao :004:
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Chẳng bao lâu nữa là đến Trung thu rồi, một cái tết được mong đợi của bao trẻ em. Có lẻ trong mỗi chúng ta dù già hay trẻ cũng có biết bao cảm xúc khác nhau, nhưng tôi tin tất cả đều thật đáng yêu phải hông các bạn.

Nhất là những người sống xa quê như mình, mùa Trung thu đến lại nhớ rất rõ về những mùa Trung thu ngày xưa ở quê nhà. Những ngày ấy chẳng bao giờ biết đến hương vị bánh Trung thu là gì, năm nào mà nhà chị Linh làm đem lên cho vài cái bánh dẽo là mừng hết biết! Những năm còn ở quê nhà, Trung thu đến là mấy anh em đi tìm tre về mà làm cái lồng đèn ông sao to tướng treo ở giữa nhà, đêm 14 thì cùng lũ trẻ trong xóm sách đi loanh quanh, mỗi người cầm theo vài cây nhang phực nữa chứ! Những ngày ấy thật ấm áp biết bao!

Còn những ngày này đi ra đường ta sẽ bắt gặp cái không khí náo nức trong mùa Trung thu với đủ các loại bánh và biết bao loại lồng đèn treo lủng lẵng bày bán khắp nơi...Có lẻ Trung thu đến, cha mẹ nào cũng muốn dành cho những đứa con thân yêu của họ đón một mùa Trung thu thật ấm áp....

Mỗi chúng ta ai cũng mong có một mái ấm gia đình hạnh phúc với đầy ấp tiếng cười, Nhưng cuộc đời vốn dĩ không hoàn thiện như thế, có biết bao trẻ thơ ngay từ khi sanh ra đã không biết cha mẹ mình là ai, chẳng biết hưởng trọn một niềm vui cho riêng mình, có nhiều em còn không thể tự chăm sóc mình....

Với phương châm " cộng đồng tạo nên sức mạnh", mong muốn mang đến cho các trẻ mồ côi khuyết tật nụ cười ấm áp nhân mùa Trung thu, tiếp nối những chương trình Từ thiện từ trước đến nay, câu lạc bộ "Anh Em Tôi" đã phát động đợt quyên góp tặng quà và đồ chơi cho các trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật Đồng Nai...

Đây là nơi nuôi dưỡng các trẻ em từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi, đa phần là trẻ mồ côi mang các chứng bệnh như: bại liệt, bại não, úng thủy, hở hàm ếch...

Chương trình thực hiện ngày 27/08/2008 với sự đóng góp của tất cả các thành viên của webketoan và những mạnh thường quân...Địa bàn làm từ thiện năm nay tại Đồng Nai, nên có lẻ vất vả nhất là các anh em ở tại nơi đây, nhất là admin tranvanhung, đã phải tìm hiểu những nhu cầu thực tế của trung tâm trước, rồi kiêm luôn nhiệm vụ...đi chợ mua quà để trao cho trung tâm.

Hic, phải nói là lần nào cũng vậy, CLB AET tổ chức lại trùng ngày chủ nhật, mình phải đi làm, nhưng may mắn là năm nay làm tại ĐN, nơi mình đang làm việc, nên cũng đã tranh thủ cùng các thành viên ghé đến Trung tâm, sau đó lại vô công ty làm việc đến tối. Trước ngày đi trao quà 1 tuần, mình cũng đã đi quyên góp được một ít đồ chơi trẻ em, nghĩ cũng buồn cười, cái hôm ông sếp đem đồ chơi cũ vô công ty cho mình, sau khi đem đi rữa, lại bày trên bàn làm việc đầy những đồ chơi, rồi bóp mấy con thú kêu chip chip, làm ai cũng mắc cười, lại chọc quê nữa.

Có lẻ vì nôn nóng cho chương trình sớm xong để còn đi làm nên sáng chủ nhật rồi mình cùng Zeny đã ra đến nơi hẹn thật sớm, với khệ nệ 5 cái túi đồ chơi trẻ em gom góp được, ngồi xe mà cứ sợ...công an bắt lại vì chở đồ cồng kềnh...Cuối cùng đoàn tại HCM cũng đã đến nơi và mấy chị em cùng thẳng tiến đến Trung tâm

IMG_2678.jpg


Đại diện CLB AET trao quà cho Trung tâm

IMG_3641.jpg


Thật sự đây là lần thứ 2 mình đến đây, nhưng nhìn những trẻ thơ mà thấy lòng nhói đau bơi số phận các em.

IMG_3640.jpg


Em bé này đã 2 tuổi rồi, mà bé tý tẹo, thời gian của em đa số là ở bệnh viện, chẳng biết rồi mai này các em sẽ thế nào đây?

KT.jpg


Số phận của các em không do các em lựa chọn, vậy tại sao các em phải lâm vào cảnh như thế này? Ở TT có 3 em bị bệnh như thế này, khuôn mặt các em đều y chang nhau, làm mình không phân biệt được tên các em

IMG_2680.jpg


Chụp hình lưu niệm, chia tay ra về, có lẻ trên từng gương mặt ai ai cũng rạng nở nụ cười, bởi chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho các em nơi này một chút ấm áp. Tuy rằng có nhiều em không nói được, nhưng niềm vui của các em đã thể hiện rõ trên từng gương mặt....

Chuyến từ thiện kết thúc, Thành viên SG thì lại leo xe trở về, còn tôi...lại tiếp tục ở lại, vô công ty làm việc, bị các thành viên cũng nói nhiều lắm vì chủ nhật mà đi làm, nhưng công việc công ty mình thế, phải biết chấp nhận, chỉ mong mọi người hiểu dùm thôi.

Ngày chủ nhật vừa rồi trôi qua thật sự quá mệt bởi sáng đó khi đến trung tâm mình cũng đang bị đau, đứng tại quãng trường tỉnh Đồng Nai chờ thành viên HCM xuống để đi cùng, mà cứ ôm cái bụng, cái đầu rên hự hự...Nhưng thấy một chút niềm vui khi tham gia chương trình với các thành viên WKT.
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Sáng sớm, khí trời se lạnh, cuộn tròn vào chăn ấm “nướng” giấc ngủ thêm chút nữa thì thật tuyệt, cuối tuần mà! Thế nhưng, nhiều thành viên webketoan và các mạnh thường quân đã dậy thật sớm chuẩn bị cho chuyến thăm và tặng quà tại Trung tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi và Khuyết Tật tỉnh Đồng Nai, chia sẻ không khí tết Trung Thu với các em nhỏ thiếu may mắn, thiệt thòi, nhiều bất hạnh ở đây.

Đòan được đón tiếp bởi giám đốc của Trung tâm-anh Huệ. Sau những cái bắt tay vồn vã, chị XuanTham và anh tranvanhung đại diện đòan trao quà và tiền mặt cho Trung tâm.

Đến giờ vào thăm các em nhỏ, các bạn webketoan hồ hởi cầm bánh trung thu, bánh bông lan, kẹo…mong được tận tay đút cho các em ăn từng chút.“Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm”, tủi cực biết bao khi chúng ta mất đi người cha thân yêu hoặc người mẹ dịu hiền. Vậy mà, các em ở đây mồ côi cả cha lẫn mẹ, còn bị tật nguyền! Có em, vừa mở mắt chào đời chưa kịp biết cha mình là ai, mẹ mình là ai đã chịu cảnh đời côi cút, bệnh tật. Nhiều em bị bại não và tâm thần. Bị tâm thần các em còn đi, còn chạy nhảy, nhưng bại não thì các em thèm lắm một bước chân dù chỉ là chập chững. Mỗi em một giường, cái giường như cái…củi, những thanh sắt chắn cao để các em khỏi té khi vùng vẫy. Nhìn thấy bánh, miệng ú ớ, đưa tay đòi nhưng khi cầm được bánh trong tay thì các em bóp nát, lấy chân đạp và…cười ngây dại. Đang đút bánh cho em ngồi phía trước, phía sau kimloan08 bị em Tín chồm tới níu áo và…cắn, mặc dù tay em đang bị cột ở thanh giường. Hết hồn, cô nàng thét lên. NBC vội ôm Tín vào lòng vỗ về: “ngoan đi em, anh đút bánh em ăn nhé!” nhưng em cố vùng vẫy, trèo xuống đất và…nhảy. Người chăm sóc cho biết: “Tín bị tâm thần, thường nhảy quay quay biểu hiện sự vui mừng, hạnh phúc”. Tranvanhung đang bế một em khác, nhìn chúng tôi: “con mình ở nhà cưng biết bao nhiêu, ở đây các em lại như thế này, thương quá!”…

Dợm bước lên cầu thang, đòan ghé thăm những em “nhóm bột”, “nhóm sữa” trên lầu. Tầng này là những giường của các em nhỏ chưa ăn được cơm, còn ăn bột và uống sữa. Điều đầu tiên nhìn thấy là các em nằm và…lết khắp sàn nhà chơi. Em nào không lết, không chơi thì nằm im trên giường, trong đó có em Lê Hồng Hải đang mở mắt trong veo nhìn mọi người. Em bị bại não, sáu tuổi nhưng thân hình bé xíu, chỉ có cái đầu ngày càng phình to. Đầu em to như cái trống múa lân của trẻ nhỏ. Tòan thân em không cử động, chỉ mấp máy được đôi môi và đôi mắt chớp chớp. Mọi người lặng lẽ đứng quanh em, người nắm tay, nắm chân, người sờ trán… “sao em nằm im thế?” “có đau lắm không em?” “em ăn tết Trung thu với chị nhé!” “anh đem đồ chơi đến cho em nè”, và còn nhiều nữa… Có lẽ em nghe nên đôi môi liên tục mấp máy nhưng không thành tiếng, đôi mắt mở to như thay lời muốn nói: “anh, chị ơi em muốn được nhúc nhích”. Lúc này, nước mắt em ứa ra, lăn dài trên má, trên môi. Người chăm sóc lấy ngón tay vút nhẹ lên sóng mũi em vỗ về: “Hải ngoan, đừng khóc nữa!”. Giọt nước mắt của em “lăn” cả vào tim những người đang đứng xung quanh làm mắt họ đỏ hoe, cay xè, khóe môi mặn chát...

Cuối cùng, chị vinhyen trao “BÌNH HOA NHÂN ÁI” cho chị MiNa-người chiến thắng trong chương trình đấu giá sản phẩm từ thiện. Bình hoa đẹp nhưng tấm lòng nhân ái của chị MiNa, chị vinhyen và tòan thể thành viên webketoan cao đẹp hơn gấp ngàn lần.

Ra về, vẫy tay tạm biệt trung tâm, đôi mắt các em dõi theo như níu chân người ở lại. Những đôi mắt sáng ngời như trăng đêm rằm tháng tám.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều