Bạn có bao nhiêu người bạn

  • Thread starter doanxedongphuong
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Mọi người đang confuse giữa bạn và bạn thân nên mới coi cả thế giới này đều là bạn (kể cả thằng ăn cắp ăn trộm và hàng trăm nghìn người xả súng vào nhau trên thế giới)

Bạn thì có đầy, nhưng có 1 người bạn thân là cực hiếm.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Mọi người đang confuse giữa bạn và bạn thân nên mới coi cả thế giới này đều là bạn (kể cả thằng ăn cắp ăn trộm và hàng trăm nghìn người xả súng vào nhau trên thế giới)

Bạn thì có đầy, nhưng có 1 người bạn thân là cực hiếm.

Thật đúng đó bạn, mất đi một người bạn thân còn tiếc nhiều hơn là có.
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
39
Quảng Ninh
Mọi người đang confuse giữa bạn và bạn thân nên mới coi cả thế giới này đều là bạn (kể cả thằng ăn cắp ăn trộm và hàng trăm nghìn người xả súng vào nhau trên thế giới)

Bạn thì có đầy, nhưng có 1 người bạn thân là cực hiếm.

Vậy là chúng ta đang bàn về "Chúng ta có bao nhiêu người bạn thân" chứ không phải là "chúng ta có bao nhiêu người bạn".Nên nếu không có ai thân thì kl "Ta chẳng có người bạn nào" ????????
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
39
Quảng Ninh
coi cả thế giới này đều là bạn (kể cả thằng ăn cắp ăn trộm và hàng trăm nghìn người xả súng vào nhau trên thế giới)

Bạn thì có đầy, nhưng có 1 người bạn thân là cực hiếm.

Khi nói tôi có một người bạn thân, điều đó có nghĩa, tôi sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người đó với tất cả sức lực, vật lưc bất kỳ khi nào người đó cần mà không nhất thiết phải đòi lại tương tự.

Còn khi nói về "bạn" thì tôi không quan trọng đó là người ăn mày, kể ăn cắp hay tên ăn trộm, thậm trí là cả kẻ giết người... Chỉ cần bản thân họ coi tôi là bạn thì đáp lại tôi cũng coi họ là bạn. Họ đối xử với tôi tử tế, đáp lại tôi cũng sẽ thật tử tế, họ quý mến tôi, tôi quý mến họ... Đơn giản vậy thôi!!!!!!!!!

Trong cuộc sống ai cũng muốn tìm cho mình một tg hoàn hảo, mà xung quanh chỉ toàn những điều tốt, những điều tuyệt vời, những con người tuyệt vời......
Thế còn những người không tuyệt vời, hay có chút vấp váp??? Hoặc bất giác trong hoàn cảnh nào đó ta nhận ra mình không tuyệt vời thì ai chơi với ta??? và Ta chơi với ai??????? Phải chăng khi đó ta không được làm bạn và có bạn????
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Sẽ chả bao giừo có tình bạn nếu người ta đối với nhau bằng sự giả dối. Và cũng chả bao giờ có được bạn nếu bản thân mình không mở tấm lòng.

Muốn có bạn trước hết phải biết cách làm bạn
 

Xem nhiều