Miền Trung - khúc ruột thân thương

  • Thread starter chiprock126
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Gửi miền Trung - khúc ruột thân thương

Tôi may mắn hơn các bạn khi đang ngồi đây nhìn ra ngoài khoảng trời lóe sáng

Tôi hạnh phúc hơn bạn vì quanh tôi vẫn còn có những niềm vui khác, mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ, không có tiếng í ơi hay la khóc

Tôi no hơn bạn vì trưa nay tôi vẫn có cơm ăn

Tôi ấm áp, no say giấc ngủ hơn bạn vì tối nay tôi có chăn ấm, không phải vẫy vùng trong nước

Nhưng tôi không đủ vui, không đủ hạnh phúc, không đủ can đảm hơn bạn khi thấy bạn đang oằn mình trong cơn bão. Bão đã đến và cuốn trôi bạn vào dòng nước, những hoang tàn, những con lốc ùa về như muốn rút hết sức lực của bạn. Sau cơn bão bạn còn chống chọi với cơn lũ càn quét. Tôi thấy bạn tả tơi, xơ xác, rách từng mạch máu trong da thịt bạn để chắn cơn bão ập đến. Tôi trách, trách sao năm nào cũng lũ, bão không lớn thì nhỏ cứ tìm đến nhà bạn. Để bạn cứ mãi là đứa con út, nghèo nàn, không lớn nổi như hai đầu anh em. Tôi trách ai đây bạn ?
Sau cơn bão là những mất mát hiện hữu về vật chất và cả những nổi đau về tinh thần. Có nhà sẽ vắng bóng người thân, có nhà lại phải xây đặt lại viên gạch, có nhà vỡ òa trong tiếng khóc...
Tất cả mọi người đang hướng về bạn, đang theo dõi bạn. Trong tâm mọi người bạn là mãnh đất anh hùng. Nhưng đó là trong chiến tranh. Tôi biết bạn đang òa khóc khi nhìn thấy những đứa con của mình bơi giữa dòng biển đỏ. Hãy cho tôi và mọi người biết bạn cũng là anh hùng vượt qua cơn bão nhé !

Yêu bạn

Người con QT xa.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Thỉnh thỏang mình lại lướt vnexpress.net để nghe ngóng tin tức " Miền Trung- khúc ruột thương yêu "!!!...................."
Buồn nhiều!!!
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
cầu chúc cho mọi điều may mằn sẽ đến với người dân miền trung.
 
N

Nguyen Van Gan

Cao cấp
9/7/08
205
1
0
Đồng Nai
Ôi miền Trung, “gừng cay muối mặn”...
Có một câu hát rằng: “Miền Trung cát trắng với rừng, vách núi với biển biếc liền nhau”...

Cũng bởi vẻ đẹp thiên nhiên “biển liền núi” ấy mà tai ương cứ trút xuống khi mỗi mùa mưa bão “đến hẹn lại lên”. Sóng từ biển tràn vào, nước từ triền núi dốc xuống, lại nhà sập, làng trôi, người chết!

Lần giở những trang trong cuốn sổ công tác của mình với những gạch đầu dòng về những số phận tôi tìm gặp sau cơn bão Xangsane cách nay ba năm ở ngôi làng nhỏ nằm dưới chân đèo Hải Vân năm nào: “Anh Trương Thương gom tôn rách của ngôi nhà sập đợi ít hôm nữa bán phế liệu để lấy tiền mua bạt nhựa lợp lại nhà”.

“Chị Vương Thị Trang: chồng là anh Nguyễn Hóa đi đào vàng Khâm Đức, nhà sập hoàn toàn, bốn mẹ con đang trú tạm tại trường tiểu học của xã”.

“Anh Dũng: tích cóp mười năm và mượn bà con, vay thêm ngân hàng để xây ngôi nhà cấp 4 trị giá 30 triệu đồng, bão làm sập hoàn toàn, chỉ còn là một đống xà bần, nhà tan mà nợ mắc!”.

“Vợ chồng anh Ngôn, hũ gạo trống không, vợ gần ngày ở cữ...”.

Giáp tết sau trận bão Xangsane, tôi đã ghé những ngôi làng ven biển miền Trung. Trong những làng nghèo, nhiều ngôi nhà bơ vơ hoang lạnh vì chủ đã tha phương đâu đó, cơ cực đến mức dịp tết cũng không về thắp nén nhang cho tổ tiên.

Và tết này lại thêm bao nhiêu ngôi nhà hoang lạnh khói nhang ông bà? Dọc quốc lộ 1A này, chỉ đôi ba tuần nữa có lẽ ta sẽ gặp lại hình ảnh những người dân quê khô gầy ôm chiếc túi vải xác xơ nhảy xe đò thiên di về phương Nam, mưu sinh với nhọc nhằn hè phố, lề đường?

Hôm qua, cả Hà Nội, Sài Gòn đều dịu nhẹ mây trời, những đồng hương miền Trung đã theo dõi cơn bão qua tivi, đã cập nhật qua mạng Internet, nhưng vẫn đau đáu lòng quê từng giây mưa gió bão bùng. Vài phút lại có điện thoại từ những anh em đồng hương ở phương Nam, từ phía Bắc: “Bão vào chưa? Bà con quê mình ra răng?”.

Gọi để được nghe qua làn sóng điện tiếng gió rít mưa gào trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình mà thổn thức. Miền Trung - không có châu thổ như sông Hồng, sông Cửu Long, chỉ có nắng gió bão bùng, luôn nhận lãnh những thiên tai như một nghiệp dĩ.

Và cứ thế sau mỗi đận thiên tai, không chỉ người dân miền Trung xa xứ lại nao lòng hướng vọng, mà tấm lòng đồng bào cả nước lại dang tay ôm lấy miền Trung, cùng nhau sẻ chia nghĩa tình với khúc ruột mến thương “gừng cay muối mặn”!

LÊ ĐỨC DỤC
Theo tuổi trẻ.
Gởi quê nhà những lời chia sẽ đau thương!
 
V

vinhyen

Guest
17/4/09
17
1
0
41
hung yen
Năm nào miền Trung cũng gặp bão dữ. Khi thì gặp hạn hán triền miên. Biết bao người dân phải dạt vào Nam tha phương cầu thực. Anh em WKT nên chăng tiếp tục cuộc hành trình Từ Thiện của mình ? Quần áo cũ chắc chắn cũng còn, quỹ từ thiện cũng còn. Mỗi người chúng ta lại cùng chung tay góp sức nhường cơm sẻ áo cho những mảnh đời bất hạnh nhé ? Người dân miền Trung rất cần những hành động thiết thực các bạn ạ. Và chắn hẳn WKT có không ít anh em đang sống ở khúc ruột đau thương này :023:
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
mình là một người con của miền trung, nhưng mình may mắn vì đang ở trong Nam làm việc.xem thời sự báo bão rồi báo nhưng thiệt hại do bão gay ra hằng ngày không thể kiềm nỗi nước mắt...
đau lòng lắm quê hương ơi!
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Thấy cảnh mưa gió bão bùng mà đau lòng. Tây nguyên quê mình dù hỏng thuộc tâm bão nhưng cũng thiệt hại không kém. Với sức gió mạnh, TP.Pleiku nhiều cây xanh bị ngã đổ, nhiều ngôi nhà, trụ sở, trường học bị tốc mái hư hỏng nặng, và biết bao căn nhà bị sập hoàn toàn. Đã có ngưòi bị nước lũ cuốn trôi, có nhiều huyện cũng đã bị cô lập. Ở trong SG những ngày này, nghĩ về quê mà đau lòng...Mong sao cơn bão chóng qua, mọi người được bình yên!


logachayunpa.jpg

Xóm lò gạch tại thị xả A JunPa bị cô lập - ảnh Đ.T

caythong.jpg


(Cây thông trên đường Trần Hưng Đạo - Pleiku. Ảnh: M.D- Báo Điện tử Gia Lai)
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
hãy cùng chia sẽ nỗi đau của Miền Trung thân yêu!!!
 
phinguyen79

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
Mình cũng là người miền trung, mình cũng là con người có trái tim rung động - có dòng máu nóng đang lưu thông - có tâm hồn đồng cảm -.... Nhưng quan trọng hơn là mình đã từng (có thể nói là rất nhiều) sống - đối mặt - vượt qua mưa bão - lũ lụt nơi miền trung, mãnh đất dài hẹp phải gồng mình để gánh hai đầu đất nước nặng trĩu qua bao thời khắc lịch sữ của dân tộc./.

Từ đó, mình cũng đã cảm nhận - hiểu - xót đau - đồng cảm -... với bao nỗi đau của người dân miền trung khi phải đánh mất - gánh chịu bao nổi nghiệt ngã do thiên tai gây ra. Nhưng có lẻ vì vậy, mà giờ đây đối với người dân miền trung (ko phải tất cả), cứ đến hẹn lại lên: mưa lũ - gió bão lại tràn về, nỗi đau lại ập đến, và ko có sự lựa chọn nào khác là "sống chung với lũ",....

Là người việt nam cùng dòng máu lạc hồng, là người con miền trung, là người con xứ quảng. Tôi cũng như bạn, mỗi người chúng ta hãy làm một việc gì đó trong khã năng của mình để cùng chia sẽ với đồng bào, đồng hương, đồng nghiệp, và người thân của mình những gì có thể,.....

P/s:
- Hãy làm những gì mà tình người trong mỗi chúng ta mách bảo, nhưng cũng hãy cận thận nếu sự đồng cảm - sự sẽ chia - ....của chúng ta đặt ko đúng chổ hay bị "lạm dụng" (như ko chia sẽ được với người cần chia sẽ, tạo cơ hội kiếm chác cho "những người cơ hội", hay như việc ko sử dụng hết giống tình trạng lần trước ở ĐN và QN,...)./.
- Ko biết ủy ban phòng chống lũ lụt tw đến khi nào mới thực hiện được về trước (PHÒNG), vì hiện tại năm nào cũng chỉ chạy theo thực hiện cho xong vế sau (CHỐNG)?:wall:
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Cám ơn những tình cảm yêu thương của mọi người dành cho Miền Trung.

Chip có ý kiến thế này !

Webketoan - có thể liên lạc với box Đa Nẵng và chúng ta đong góp tùy vào lòng hảo tâm của mọi người. Bằng cách :
- Chuyển vào tài khoản của thành viên chủ lực ở Đa Nẵng --> có nhiệm vụ thay mặt anh em gửi tấm lòng này đến với bà con miền Trung thân thương
Mọi người thấy sao ?
 
X

XuanDuc

Cao cấp
2/9/04
254
0
16
55
Bình Dương
Nên nhờ các thành viên của WKT ở Đà Nẵng liên hệ với UBMT tổ quốc đà nẵng xin số TK ủng hộ và phát động các thành viên WKT ủng hộ miền trung qua số TK của UBMT tổ quốc Đà Nẵng.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Chào chiprock, chào các bạn.

Trước hêst tôi thành thật chia xẻ nổi lòng của các bạn khi nghỉ về những mảnh đời khó khăn, lại phải đương đầu với khó khăn bão lũ. Nếu các bạn muốn giúp quê hương mình thì hãy làm điều gì thiết thực bằng khả năng mình có thể mà không sai quy định đi.

Chắc các bạn cũng biết WKT có CLB AET, tất cả các quyên góp từ thiện chỉ do CLB Anh Em Tôi chính thức phát động theo đúng quy định của diễn đàn.
Còn nguyên tác tắc làm việc của AET thì các bạn xem ở đây:
http://webketoan.vn/forum/showthread.php?t=41493

To Vinhyen: Nếu bạn muốn biết tình hình tồn quỹ của CLB AET thì có thể vào đọc hết các báo cáo từng đợt làm từ thiện của CLB AET từ năm 2005 đến giờ. Gần đây nhất là đợt quyên góp CHương Trình Vu Lan thì bạn có:
thể vào xem tổng kết ở đây.
http://webketoan.vn/forum/showthread.php?t=73294
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
...Anh em WKT nên chăng tiếp tục cuộc hành trình Từ Thiện của mình ? Quần áo cũ chắc chắn cũng còn, quỹ từ thiện cũng còn...
Chào bạn, tất cả các khoản thu/chi từ những đợt quyên góp đều được xử dụng đúng mục đích và công khai số dư ngay tại chính topic kêu gọi quyên góp. Bạn vui lòng theo dõi tại các topic đó và tránh phát biểu "thiếu căn cứ" dễ gây hiểu nhầm trong cộng đồng về vấn đề quản lý nguồn thu của AET Club.
-----------------------------
Chip có ý kiến thế này !

Webketoan - có thể liên lạc với box Đa Nẵng và chúng ta đong góp tùy vào lòng hảo tâm của mọi người. Bằng cách :
- Chuyển vào tài khoản của thành viên chủ lực ở Đa Nẵng --> có nhiệm vụ thay mặt anh em gửi tấm lòng này đến với bà con miền Trung thân thương
Cảm ơn sự động viên và những ý kiến đóng góp của bạn. Tuy nhiên để tránh tiền lệ là bất cứ thành viên nào cũng có thể kêu gọi quyên góp sẽ dẫn đến sự thiếu tổ chức và dễ phát sinh tiêu cực do kẻ xấu lợi dụng lòng nhân ái của người khác, mong các bạn vui lòng đợi quyết định của AET Club.

Gửi tất cả các thành viên có tấm lòng nhân ái sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hiện nay do AET Club vừa kết thúc đợt quyên góp từ thiện nên AET Club đang tính toán kế hoạch cho lần này thế nào cho hợp lý. Mong các bạn hãy vui lòng đợi thông báo chính thức từ AET Club.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều