C
Kính thưa các bác!
Em xin mạo muội post đôi dòng ấm ức của mình lên đây mong được trao đổi, nhận được sự quan tâm của các bác.
Một thực tế hiện nay mà em thấy rằng kế toán viên trong con mắt của các nhà lãnh đạo đơn vị chỉ là những kẻ chuyên đi soi, làm cản trở công việc của người khác và được các nhà lãnh đạo xếp vào vị trí những kẻ chỉ đâu đánh đấy, bảo là A thì phải là để cho nó là A, và tương tự đối với B.
Phải chăng chúng ta học 4 năm trong trường ĐH chỉ để làm việc đó.
Và hơn thế nữa, đối với một số ông chủ độc tài (giám đốc ấy mà) thì kế toán trưởng cũng chẳng là gì cả?
Vì sao lại thế? Chúng ta cần phải làm gì để có một bước bứt phá?
Trăn trở thì nhiều, nhưng làm thì được bao nhiêu đâu.
Em xin mạo muội post đôi dòng ấm ức của mình lên đây mong được trao đổi, nhận được sự quan tâm của các bác.
Một thực tế hiện nay mà em thấy rằng kế toán viên trong con mắt của các nhà lãnh đạo đơn vị chỉ là những kẻ chuyên đi soi, làm cản trở công việc của người khác và được các nhà lãnh đạo xếp vào vị trí những kẻ chỉ đâu đánh đấy, bảo là A thì phải là để cho nó là A, và tương tự đối với B.
Phải chăng chúng ta học 4 năm trong trường ĐH chỉ để làm việc đó.
Và hơn thế nữa, đối với một số ông chủ độc tài (giám đốc ấy mà) thì kế toán trưởng cũng chẳng là gì cả?
Vì sao lại thế? Chúng ta cần phải làm gì để có một bước bứt phá?
Trăn trở thì nhiều, nhưng làm thì được bao nhiêu đâu.