Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

hic vui nhỉ mem trên HN chẳng có gì. à hôm qua e về sơn tây chơi rồi đi trượt cỏ, cũng được các bác ạ
 
Giờ mà đang ở THái Bình nhỉ..hehe..chán lắm roài ..chẳng biết làm gì nữa..người thì cứ như đi mượn ..mấy bà già ở nhà không biết dạo này còn tý tởn nhiều không..? Hehe..
 
Giờ mà đang ở THái Bình nhỉ..hehe..chán lắm roài ..chẳng biết làm gì nữa..người thì cứ như đi mượn ..mấy bà già ở nhà không biết dạo này còn tý tởn nhiều không..? Hehe..

hiii, anh phải chịu khó về thái bình giao lưu với các chị để học tập tinh thần yêu đời của các chị đi. em thấy anh trai kỳ này lfa ko chịu chăm lo gì đến các em đâu đó nhé. anh rút kinh nghiệm nhé. lúc nào về hà nọi hay thái bình thì alo cho bọn em nhé.
 
Chỉ có bia mới hiểu, bụng mênh mông nhường nào
Chỉ có bụng mới biết, bia đi đâu về đâu
 
Chủ đề hôm nay nên bàn về châm ngôn thánh hiền ! hê hê.


Châm Ngôn Thánh Hiền

Ta làm sai mà khen ta, ấy là hại ta
Ta làm đúng mà khen ta, ấy là bạn ta
Ta làm sai mà sửa ta, ấy là thầy ta
Ta làm sai mà la ta, ấy là bố mẹ ta
Ta làm đúng mà la ta, ấy là vợ ta
Ta làm sai mà chửi ta, ấy là hàng xóm ta
Ta làm đúng mà chửi ta, ấy là kẻ thù ta
 
Thương nhất là em Dinh khi đứng dậy về trước mà mặt trông cứ buồn buồn (đi mua mấy quả trứng mà mất hơn 30 phút :wall:).
Cám ơn vì món cá chỉ vàng quà từ Nam Định của Linh, gà từ Đông Hưng của phuongotdalat và sự nhiệt tình của các thành viên TB Tigon, Trang,...
Híc híc, phải đi 3 chuyến xe mới từ TB về HN. Lỗi là cũng do tham ăn và ham chơi, tiếc của ... :004: Khi về đến nhà thì hới ôi, cái USB đã biến mất tiêu, trong đó toàn tài liệu quan trọng. Lại phải cày mất mấy ngày :036:.
ủa, cái gì kho mất, mất đúng cái usb, bọn trộm này cũng thuộc hàng pro đó anh nhỉ? chắc anh để quên ở chô nào đó, anh thử hỏi lại những địa điểm nơi anh đi qua thử xem.
 
Hê..TB off lúc nào ấy nhỉ..Sao mình không biết ta..? Mụ Dinh này không thấy nói gì cả..Ghét cái mẹt..hôm nào ông về cho trận biết tay..
 
Các thanh viên đi đâu hết rồi ta. saoko thấy ai online thế nhỉ? có lẽ - người thì chạy trốn cái nóng - người thì công việc bân mải - người thì nằm toan tính cho những dự định - ...
 
Thương nhất là em Dinh khi đứng dậy về trước mà mặt trông cứ buồn buồn (đi mua mấy quả trứng mà mất hơn 30 phút :wall:).
Cám ơn vì món cá chỉ vàng quà từ Nam Định của Linh, gà từ Đông Hưng của phuongotdalat và sự nhiệt tình của các thành viên TB Tigon, Trang,...
Híc híc, phải đi 3 chuyến xe mới từ TB về HN. Lỗi là cũng do tham ăn và ham chơi, tiếc của ... :004: Khi về đến nhà thì hới ôi, cái USB đã biến mất tiêu, trong đó toàn tài liệu quan trọng. Lại phải cày mất mấy ngày :036:.

Hjhj em tiếc hùi hụi con gà, hôm đó mới kịp gặm cái cánh, chưa kịp ăn món cá chỉ vàng nữa cơ.
Mà này em Phượng bảo bắt 2 chuyến xe mà anh bảo bắt 3 chuyến là seo vụ này nghi lém


Các thanh viên đi đâu hết rồi ta. saoko thấy ai online thế nhỉ? có lẽ - người thì chạy trốn cái nóng - người thì công việc bân mải - người thì nằm toan tính cho những dự định - ...

Đã nóng thì chớ lại còn mất điện nữa anh ơi
 
Hum nay Hà Nội nắng ấm hơn hum wa. Kỉu này thì lại được mùa giả cầy rùi. :047:
 
Hjhj em tiếc hùi hụi con gà, hôm đó mới kịp gặm cái cánh, chưa kịp ăn món cá chỉ vàng nữa cơ.
Mà này em Phượng bảo bắt 2 chuyến xe mà anh bảo bắt 3 chuyến là seo vụ này nghi lém


Chị ơi, 2 chuyến là từ thái bình lên hà nội, còn về tới nhà thì phải thếm 1 chuyến taxi nữa mới về được tới nhà, oan uổng quá!!!!!!

Đã nóng thì chớ lại còn mất điện nữa anh ơi
Trên này cũng mất điện liên tục, chiều nay lại mất điện,thích quá, lại đuợc về nhà ngủ rồi,hiiii
 
Hà nội nóng thế nhỉ..? Khổ thân mấy đứa em gái..hehe..mất điện thì về nhà nóng ngủ sao được hả ớt..? Hehe..chiều đi uống bia đi..cho mát..hehe..Muốn về nhà nhưng lại chưa về được..chán chả buồn chết..
 
Hà nội nóng thế nhỉ..? Khổ thân mấy đứa em gái..hehe..mất điện thì về nhà nóng ngủ sao được hả ớt..? Hehe..chiều đi uống bia đi..cho mát..hehe..Muốn về nhà nhưng lại chưa về được..chán chả buồn chết..

mong sao ở nhà em không bị mất điên. lâu anh kho về thăm bọn em rồi đó nhé, anh cố gắng thu xếp về sơm đi,
 
Biết là thế nhưng chưa về được mới akay chứ..? Ngocpt là ai thế nhỉ..Hehe..Muốn về Thái Bình ăn bún cua của Bà Thuý, ăn chim sẻ của bà Dinh..hehe..nhớ thật..có lẽ nên tiết kiệm tý tiền để về một chuyến..
 
Oai. Hum nay ra thuế nộp tờ khai mà sao thấy dân tình đi đông vui nhộn nhịp thế.:047: Chen mãi mới được 1 chân còn 1 chân phải để ngoài. Hic. từ giờ rút kinh nghiệm đi từ đầu tháng xem có ai chen với mình nữa không. :yo yo (3):
 
đúng thật, phòng máy điều hòa bật hết công xuất chen chúc nóng chảy mỡ nộp được tờ khai, chạy lên ấn chỉ mua được quyển hóa đơn xuống mới hoàn hồn
 
Nóng thế này chắc chỉ có nước ôm nhà tắm cả ngày. Ngại thay các bác điện lực sao mà ác thế
 
Cả nhà ơi hôm qua mình đang háo hức vì hội độc thân TB ở HN gặp nhau đi nhậu nhẹt tý, chứ nóng này chắc chết mất. Thế mà chẳng thấy "ma" nào gọicar. HUUU. mà sao hôm nay em vào để tài này chẳng tìm thấy đâu nhỷ? các bác chỉ giáo giúp em. anh FBI cao giọng nói để làm chỉ sị mà giờ chảng thấy tăm hơi đâu cả. em buồn mà chả muốn chết
 
Back
Top