Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

tên ji nhỉ, sao đến mình còn ko bt nữa là Ngọc,,,,,,,,,,,,,khai mau ko bắn h nè
 
tiếp tân à.. ko pai. ta bộ trưởng bô ngoại giao...........
ng ta ko khai tên họ, số dt....tình trạng hôn nhân đâu mà bt dc
 
CHị ơi tên này bị lạc rồi, nhà mềnh toàn chân dài thía mà


Ngocpt nói nghe hay nhỉ. Mình chân ngắn vì trước đây mình là người trời. Thấy cha mẹ mình hiếm con (mới có 4) nên mới cho mình xuống trần gian ý mà.
 
Ngocpt nói nghe hay nhỉ. Mình chân ngắn vì trước đây mình là người trời. Thấy cha mẹ mình hiếm con (mới có 4) nên mới cho mình xuống trần gian ý mà.

Thía nhà chị có 5 anh em siu nhân à. Hehehe. Đông vui nhộn nhịp nhỉ.:angel:
 
Thía nhà chị có 5 anh em siu nhân à. Hehehe. Đông vui nhộn nhịp nhỉ.:angel:


Hoà nhà ta vui tính quá. Cả nhà có mình mình là siu nhân thui. Nghe danh Hoà, Ngọc đã lâu mà chưa có dịp gặp để học vài bài chém gió
 
Chả cần gặp đâu, cứ vô đây là chém cũng siêu khủng khiếp
 
Hoà nhà ta vui tính quá. Cả nhà có mình mình là siu nhân thui. Nghe danh Hoà, Ngọc đã lâu mà chưa có dịp gặp để học vài bài chém gió

Ôi chao. Mình thành người nổi tiếng rùi.:036:
 
Thui hông ng ta lại nói mình ngộ nhận thì chít :015:


Ai nói Ngọc thía. Tài bắt nạt Ngọc ah, để đó lúc nào rảnh mình chém cho (nhưng giờ phải học chém đã không Tài & Hoà chém chít)
 
Ai nói Ngọc thía. Tài bắt nạt Ngọc ah, để đó lúc nào rảnh mình chém cho (nhưng giờ phải học chém đã không Tài & Hoà chém chít)[/QUOTEạd
Đấy ăn ở đâu đến nỗi nào, Hoà với T toàn pị mọi ng chém thui
 
Thui, play chuồn thui kẻo ở đây bị chém chết lúc nào ko hay. Kekeke
 
Back
Top