Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Hehe..vẫn phải ngắn nữa mới hay..có nhớ hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau không..?
 
Hôm nào chị D bố trí cho em gặp xếp trường tiếp chiêu xếp ý, sao tâm trạng thế
 
There are currently 2 users browsing this thread. (2 members and 0 guests)

1. Phi Thi Dinh
2. nguoimoiden2011

Anh Trường thiêng thật, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo có mặt lun, cô Ngọc cứ về chị sẽ bố trí
 
Cần gì phải bố trí..em cứ về TB anh dẫn ra tận nhà vào tận quán..em muốn thọ giáo môn nào thì okie môn đó..
 
Tình yêu bắt đầu từ 1 nụ cười, sau đó là 1 cái hôn và kết thúc bằng 1 giọt nước mắt hoặc cái ôm vĩnh cửu...câu ni là ý làm sao hả em đẹp..?
 
Được thế thì còn gì bằng nữa ạ, e hẹn xếp trường 1 ngày gần nhất ná,
 
Vừa đi ra ngoài trời âm u quá không biết có mưa to không..? Đen thật..hôm qua lấy mấy cái đĩa chưởng về xem lại vớ phải cái phim xem roài..chán thế..quyết định mai mua cái máy tính ..đêm ngồi cày game..hehe..
 
Vừa đi ra ngoài trời âm u quá không biết có mưa to không..? Đen thật..hôm qua lấy mấy cái đĩa chưởng về xem lại vớ phải cái phim xem roài..chán thế..quyết định mai mua cái máy tính ..đêm ngồi cày game..hehe..

Anh ơi anh đang ở Hn hay TB thía
 
Anh đang ở trong tuyệt tình cốc..luyện tầng cuối cùng của rượu bia co ca chỉ..Có chuyện gì không em..? Hay là muốn tiếp chiêu anh trước..?
 
Nguoitronggiangho chưa vợ nhưng có 1 con gái roài em ơi
 
oài, tất nhiên quê cha đất mẹ ai chẳng mún về, xếp mún giề đây :057: :yo yo (40)::yo yo (30):

Về TB thì biết ngay..chưa ai về TB mà sống nguyên vẹn ra đi cả..
 
Back
Top