Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

huuu, hôm nay em bị chi Gon và anh Rồng bắt nạt cả nhà ah, 2 anh chị ấy hợp nhau bắt nạt em, khổ thân em quá!!!!!!!!huuuuu.....
 
Thái Bình mình sôi động thật ai cũng nhiệt tình,đọc bài viết mọi người em thấy vui quá nếu có cánh em sẽ bay thẳng về TB bi giờ luôn hihi...Giờ gia đình em sinh sống luôn ở ngoài HP nhưng ông bà cô chú vẫn ở trong đó em ít dịp được về quê mình lắm hic..hic.Bạn bè ai cũng bảo em mất gốc rồi nhưng vừa rồi lên dự SN WebKT trên HN nhìn thấy anh chị em TB mình biểu diễn thời trang thì em biết mình vẫn mang dòng máu TB của chị 2 năm tấn.Em có tham gia vào WKT Hải Phòng và off mấy lần nhưng tâm trạng cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó ko hỉu nổi,anh chị không chê em tham lam vì đã ở HP giờ lại đòi cả ở TB nữa thì cho em tham gia diễn đàn và offline cùng mọi người nha.Tết năm nào em cũng về TB chơi thăm bà và cô chú ít hôm, anh chị em off thời gian nào post lên cho em biết với nhé.Được tham gia có thể em sẽ ko offline đầy đủ như mọi người nhưng đc buổi nào em sẽ cố gắng buổi đó.Biết đâu nhờ vậy em đc về TB mình nhìu hơn hihi...
 
Xin chào em tham gia box Tb nhá, có mấy mem như phonglan4mat cũng ở HP đấy. Ko quan trọng bạn là ai hay làm gì miễn là ng con Tb là ok. Em đăng ký danh sách để ọp ẹp còn gọi nhau nữa chứ
 
Cùi chỏ sang ngang "răng" ly biệt.
Đầu gối lên ngôi, vĩnh biệt "hàm".
Thất tình tự tử đu dây điện.
Điện giật tê tê, chết từ từ
Giờ mới đọc cái này.hay thiệt.thank chị cái
 
Ack có gì đâu, anh DVD phản đối mấy cái chữ ký của chị lắm, ra cái chữ ký nào bị phản đối cái ấy :yo yo (47):
 
Chủ Nhật
May quá không mưa nữa.Cả tuần mưa sập mưa sùi. Đã lanh lại còn mưa. Khổ thế không biết. Cứ lo mấy cái đàm cưới ướt lướt thướt.
Chủ nhật.
Chạy sô dám cưới, Trời hết mưa rồi. Đúng là ngày tốt. Mấy ông thầy xem hay thật. Đám cưới. Đi đâu, đường nào cũng gặp rạp cưới linh đình. Nhưng vẫn lạnh kinh khủng. Lạnh thế này được đi đám cưới cũng thấy ấm ấm. Hic. Là họ ấm.
Chủ nhật.
Gặp bạn bè trong đám cưới. Có đứa đã cả chục năm không gặp. Vui thật.Thật vui.
 
mình cũng thấy nhớ nhà quá đi mất. Hi vọng tụ tập được anh em Thái Bình nhà mình
 
Còn 18 ngày nữa là về nhà..nhớ nhà ghê..Chẳng biết ở nhà đã có không khí Tết chưa..?Mọi năm mình luôn là người trang trí nhà cửa, năm nay thì chắc là không roài..thật buồn..nhưng mẹ đã đỡ mệt, Tết sẽ ấm cúng hơn..hehe..chỉ cần thế thôi cũng đủ roài..hehe..Quê hương sao ngày một trở nên da diết thế..hehe..
 
Năm nay hi vọng tết sẽ vui để chuẩn bị cho tết mình đã tranh thủ thứ 7 và CN ngồi download một ít phim hành động ,phim ma để về xem tết . Sáng 30 mới về chắc là ở quê chuẩn bị xong hết rùi . Năm nay chắc mọi người đông đủ hơn nhưng lại mất đi một người :( . Năm nay không biết mình được bao nhiêu xiền mừng tuổi nhỉ :015: hj hj
 
Chuẩn bị tết hàng mà chưa bán được lo quá, phải quét dọn sẵn gầm cầu để vỡ nợ ra đó ngồi huu :yo yo (57):
 
Em bán hàng gì mà sợ ế :wall:? Sao không quảng cáo trên WKT?

Bên đơn vị thi công đang làm mấy cái cống thoát nước, khá to và kín, nếu em cần thì anh nhờ họ vậy :dance2:.
Được cái cống đường kính khoảng 2m trang bị hiện đại lại thành khách sạn như bên Nhật ý chứ !! hehe!!! lúc đó anh lại lên báo ầm ầm đóa
 
Một ngày nắng !
Gần đến tết , những rộn ràng trẻ con gìơ ko còn nữa thay vào đó là những bộn bề . Mọi thứ của năm cũ vẫn chưa giải quyết được . Không biết qua năm có khá hơn ko ???
 
Xuân xuân ơi xuân đến rồi
Chúc cho mọi người luôn gặp nhiều may mắn
Xuân xuân ơi xuân đến rồi
Chúc cho mọi người gặp nhiều an vui .
Nghe xuân sang bao câu chúc an lành
Đất nước ấm no yên ấm an vui
Bao em thơ khoe áo mới tươi cười
Chào một mùa xuân mới..
Thái Bình sao vẫn xa thế nhỉ..hehe..?
Tết roài ..
 
Hii đầu năm đầu tháng đầu tuần đi làm mà chán thía, hok bít bao giờ mới cải thiện đc tình trạng này, có lẽ chờ thay đổi nhân sự chăng
 
Hii đầu năm đầu tháng đầu tuần đi làm mà chán thía, hok bít bao giờ mới cải thiện đc tình trạng này, có lẽ chờ thay đổi nhân sự chăng

ơ! pon chen vô đây phát vì có chị DInh

Hè hem thấy chị online bên DKT hoá ra là tụ họp bên nì.......Ghia chí.........Nhỏ van.anh bên DKT nè chị ( giờ thành Mèo Mướp bên đoá rùi á chị)

:004: Qua đây thấy nhìu pà kon bên kia cũng ở đây quá hi h i
 


ơ! pon chen vô đây phát vì có chị DInh

Hè hem thấy chị online bên DKT hoá ra là tụ họp bên nì.......Ghia chí.........Nhỏ van.anh bên DKT nè chị ( giờ thành Mèo Mướp bên đoá rùi á chị)

:004: Qua đây thấy nhìu pà kon bên kia cũng ở đây quá hi hi

Hehe vẫn tụ họp bên ni mừ tại em hok để ý mừ. Đầu năm thèm thịt mèo ăn cho đỏ thấy mèo mướp lại chẹp hii. Tết năm nay nhìu xiền mừng tủi hok Cưng
 
Hehe vẫn tụ họp bên ni mừ tại em hok để ý mừ. Đầu năm thèm thịt mèo ăn cho đỏ thấy mèo mướp lại chẹp hii. Tết năm nay nhìu xiền mừng tủi hok Cưng


CHài! em nào bít, hum qua bị nghẽn bên kia nên em lạc vô đây á chị, chứ lâu nay em chỉ có bít tới dân kế toán nào bít nơi nào nữa đâu, có time là ở đó trơn trọi rồi

hic ! qua bên nì xa lạ quá đi. Mừ chị có nhớ em thiệt ko zị???? chị em ta cũng ít NC mừ.

:004:Chắc chị Dinh chỉ nhớ nhỏ trang88 hay bét nẹt trên Zing thoai nhỉ? ha ha
 
Hehe nhỏ đó dữ thiệt ta, lâu lắm rùi chị hok vô Zing chơi. Vẫn nhớ em đó chứ em còn có 2 nick mừ 1 nick vananh em bỏ bẵng rùi còn gì
 
Hehe nhỏ đó dữ thiệt ta, lâu lắm rùi chị hok vô Zing chơi. Vẫn nhớ em đó chứ em còn có 2 nick mừ 1 nick vananh em bỏ bẵng rùi còn gì


Nào phải bỏ chị van.anh và em đổi qua Mèo Mướp á. Chứ ko thì đâu có cái màu mè ấy nổi. pà chj có vẻ chỉ sống ở đây nhỉ?? Chắc cũng vui.......

Hix em chưa quen, mà mới vô đây đã thấy coá ngưởi Yết Kiêu Roài...........Luc Van gì đó ko bít nhớ chính xác hem

Bên kia hay bị nghẽn ....đó giờ lại ko vô đc. Bon chen sang đây tý xíu. Tại chưa quen nên càng lạ lẫm. Có mỗi chị với anh Cọp ghẻ

hix. mới qua đây mà cọp ghẻ đã kiu em chạy lung tung roài á
 
Back
Top