Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Hay đấy..hôm nay là thứ 6..chắc ngày mai thứ 7..hehe..bao giờ mới về Thái Bình làm nhỉ..? Chán lắm roài ..Có một điều cảm nhận được là dạo này thấy tình cảm của những người bạn trước hình như đã không còn thân thiết nữa..Cũng có thể đó là do mình nhưng mà cuộc sống không thể đoán biết được điều gì sẽ xảy ra nên thôi cũng đành chấp nhận vậy..Chỉ cần sống không phải cúi đầu..sống theo mình vẫn sống mà thôi, cố quá thành quá cố...Thật buồn..
 
Hay đấy..hôm nay là thứ 6..chắc ngày mai thứ 7..hehe..bao giờ mới về Thái Bình làm nhỉ..? Chán lắm roài ..Có một điều cảm nhận được là dạo này thấy tình cảm của những người bạn trước hình như đã không còn thân thiết nữa..Cũng có thể đó là do mình nhưng mà cuộc sống không thể đoán biết được điều gì sẽ xảy ra nên thôi cũng đành chấp nhận vậy..Chỉ cần sống không phải cúi đầu..sống theo mình vẫn sống mà thôi, cố quá thành quá cố...Thật buồn..

câu này hay đấy a trai
 
Thứ bảy roài ...hôm nay chân đỡ đau rồi..mình công nhận là mình hát mấy bài về đất nước hay thật..hehe..thấy mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều..hehe..Chưa thấy ai mời đi ăn sáng hay uống cà phê nhỉ..?
 
Thứ 7 mà buồn thế nhỉ, vẫn phải đi làm, tết xong ra làm viêẹ chẳng có khí thế gì cả, hic hic. Muốn nghỉ wa'
 
Ở nhà mấy ngày Tết cũng chẳng "bình yên" :wall:, bên cạnh vợ con mà mấy ẻm WKT TB cứ nhắn tin đòi mừng tuổi :025:. Cũng may là mình còn vài tờ 5.000 đ mới cứng, ăn chơi không sợ tốn kém... mỗi cô 1 tờ :angel:.
Ngày kia xuống TB khai xuân rồi, hy vọng công việc tốt đẹp!!!!


Vừa về HN bình an :025:. Cám ơn thành viên WKT tại TB đã đón tiếp rất chu đáo :1luvu:, mặc dù mấy nàng bị ốm nhưng vẫn tham gia (may mà ốm nên mấy nàng nói ít đấy!!! :angel:).
Không biết nói gì hơn mà cũng chả có gì quý giá để đáp lại :036:. Thôi cái thân già xin chia 5 xẻ 7 vậy, 1 phần ở HN, các phần còn lại ở TB... :015: Chẳng biết có ai chịu nhận không?

Ng ta nt chúc năm mới mà chả dám nt lại hoá ra là "sợ vợ" thế mà còn đòi chia 5 xẻ 7 thân già. Mà các phần còn lại cũng của TB rồi còn chia gì nữa hử ông anh:dance2:. Cám ơn anh giai mừng tuổi
 
Hay đấy..hôm nay là thứ 6..chắc ngày mai thứ 7..hehe..bao giờ mới về Thái Bình làm nhỉ..? Chán lắm roài ..Có một điều cảm nhận được là dạo này thấy tình cảm của những người bạn trước hình như đã không còn thân thiết nữa..Cũng có thể đó là do mình nhưng mà cuộc sống không thể đoán biết được điều gì sẽ xảy ra nên thôi cũng đành chấp nhận vậy..Chỉ cần sống không phải cúi đầu..sống theo mình vẫn sống mà thôi, cố quá thành quá cố...Thật buồn..

cái đó là gì thế thằng Ku em ???
 
Ng ta nt chúc năm mới mà chả dám nt lại hoá ra là "sợ vợ" thế mà còn đòi chia 5 xẻ 7 thân già. Mà các phần còn lại cũng của TB rồi còn chia gì nữa hử ông anh:dance2:. Cám ơn anh giai mừng tuổi

Vừa về HN bình an . Cám ơn thành viên WKT tại TB đã đón tiếp rất chu đáo , mặc dù mấy nàng bị ốm nhưng vẫn tham gia (may mà ốm nên mấy nàng nói ít đấy!!! ).
Không biết nói gì hơn mà cũng chả có gì quý giá để đáp lại . Thôi cái thân già xin chia 5 xẻ 7 vậy, 1 phần ở HN, các phần còn lại ở TB... Chẳng biết có ai chịu nhận không?
Sợ vợ mình chứ ko sơj vợ hàng xóm là được mà em . Thân già thì còn cái gì nữa mà chia năm sẻ bảy nhỉ????
 
Hôm nay đền Trần Khai ấn . Ốm nên chẳng đi sang hóng được.
Thứ 7 chúc cả nhà đi chơi vui vẻ và hạnh phúc nhá.
 
Hix mai đi chùa Hương nóng lắm đây huu :yo yo (57):
 
Vừa đi thi văn nghệ..hehe..công nhận mình lên hát hay phết..trông giống ca sỹ ..hehe..mấy nữa lại thi hát các tỉnh phía Bắc..không biết thế nào ..Lưng thì đau vẫn phải uốn éo..đâu kinh lên được ..mà có khi thế lại dẻo cũng nên ..giám khảo chấm điểm cao thế..hehe..
Nào mình cùng hát lên nào ..hehe..may có mấy bà chị động viên nên không thấy đau lắm..hehe
 
chị đi chùa cẩn thận nạn móc túi đấy

May quá hôm chủ nhật đi đẹp trời, ko xảy ra sự cố gì về nhà an toàn cả ng lẫn một số thứ keke. Mà em gái lâu lắm chả đc gặp em gì cả
 
mình cũng người Thái Bình đây. cụ thể là ở Thụy Lương gần TT Diêm Điền. ai thấy quen thì nhận nha
 
Mấy hôm nữa nằm lại TB mấy ngày, chẳng hiểu có ai biết CLB bóng bàn để tập tành khoẻ không?

Keke anh giai sợ già nên phải tập tành để chiến đấu với các em xinh tươi hả :036:
 
May quá hôm chủ nhật đi đẹp trời, ko xảy ra sự cố gì về nhà an toàn cả ng lẫn một số thứ keke. Mà em gái lâu lắm chả đc gặp em gì cả

Dạo này nhà em lắm việc quá nên ko ọp ẹp được gì mấy , hihi chắc từ đợt này em lại tham za được
 
ừ cố gắng tham gia với mọi ng cho vui
 
Lâu ko vào diễn đàn. Hôm nay vào thấy quê mình đông vui quá. Đỡ buồn hẳn đi.
 
Ôi, ôi lại bệnh nữa roài hu hu
 
Tham gia đăng ký vào diễn đàn đã lâu nhưng mà nay mới để ý thấy là có hẳn một diễn đàn dành riêng cho những người con quê lúa. Thật là vui quá, hôm nay mình cũng phải xin ký danh vào hội mới được. Hic..,Hic
 
Back
Top