Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Em đây, em đây. :sorry: mấy nay bận mải quá nên chưa vào được, chị phượng ơi, thế cái vụ đó đồng ý ah, nhưng mà chị đang định về Tb còn gì nữa, ông anh em lại ở trên HN cơ.
Em cũng muốn vụ này thành công để ăn khao lém, hi hi
 
Em đây, em đây. :sorry: mấy nay bận mải quá nên chưa vào được, chị phượng ơi, thế cái vụ đó đồng ý ah, nhưng mà chị đang định về Tb còn gì nữa, ông anh em lại ở trên HN cơ.
Em cũng muốn vụ này thành công để ăn khao lém, hi hi

hiii,ôi chuyện đó đơn giản lắm em ơi, 1 là anh em theo chị về thái bình, 2 là chị theo anh ấy ở lại hà nội. hii, em muốn ăn khao thì phải xúc tiến nhanh lên, không là anh của em không có cơ hội đâu đấy. :cheesebur
 
vậy em nghĩ chắc chị phải theo ông anh em ở Hà Nội rùi, vì nhà ông trên đó, mà công việc của ông thì về Thái Bình chắc không xin được ở đâu mất "kiểm soát viên không lưu" của sân bay nội bài. Cho chị nick nè : do_minh_duc_2003 or số điện thoại: 0904718622.
 
nghe vụ này mấy chị rôm rả wa nhĩ.định lổ pháo liên tục à :1nono: :angel:
 
hii, thfi phải chờ kết quả đã chứ chị. em còn hồi hộp hơn chị ấy chứ. mà em Thơm đâu nhỉ, chị có lời nhờ rồi đó, mà vẫn chưa thấy em ấy lên tiếng.

hình như các anh chị đều thiên vị phuongotdalat hay sao đó, chẳng ai hỏi xem mình thế nào, tủi thân quá
 
vợ chồng nhà nàng Dinh ăn chơi ghê. Lên hn mà ko cho đàn em thơ dại ở thái bình đi cùng để giải ngố tí. nhớ cái mặt đấy.
 
hình như các anh chị đều thiên vị phuongotdalat hay sao đó, chẳng ai hỏi xem mình thế nào, tủi thân quá

Tại mình nghe nói Tâm có nhièu anh theo đuổi lắm mà chưa có ưng ai đó chứ!
 
vợ chồng nhà nàng Dinh ăn chơi ghê. Lên hn mà ko cho đàn em thơ dại ở thái bình đi cùng để giải ngố tí. nhớ cái mặt đấy.

Đã kịp ăn chơi đâu, thứ 7 lăn ra sốt chồng phải phục vụ cơm nước, chủ nhật ổn ổn tí thì mưa, chán kinh ng
 
Thêm một ngày nữa lai trôi qua trong lặng lẽ..Tất cả mà cuộc sống đem lại cho ta dường như chỉ là một giấc mơ thoảng qua. Mỗi con đường ta đi, mỗi một việc làm đều thấy trở nên thừa thãi. Có chăng chỉ có những kỷ niệm nhạt nhoà ngày một xa ngái là còn lại trong ta..
 
OK, chiều mai vc lên Hn có đi nhậu hok rủ cả anh Quân và mấy em nữa nhá

:wall::wall:chứ ở đâu đó đọc nhớ bả chị nài kêu đang ở Sì gòn roài xin số ai mà ta???
 
ui. bà chị ấy đi mây về gió.lũng loạn TB mà :angel: :sorry:
 


:wall::wall:chứ ở đâu đó đọc nhớ bả chị nài kêu đang ở Sì gòn roài xin số ai mà ta???
Hehe ở đâu có hàng là ở có mẹt chị mừ, đùa thui hôm đó bẫy xem có đc con Cọp nào ko chứ ng ta đi câu cá mình đi câu Cọp mới hay
ui. bà chị ấy đi mây về gió.lũng loạn TB mà :angel: :sorry:
Ôi thời oanh liệt nay còn đâu:058:
 
hii, sau 1 tuần đi sài gòn về, giờ mới được vào hỏi thăm bà con, mà không biết tình hình mai mỗi của mình tới đâu nữa.
hình như các anh chị đều thiên vị phuongotdalat hay sao đó, chẳng ai hỏi xem mình thế nào, tủi thân quá

chi già rồi nên mọi ngươfi có chút ưu ái, em làm gì mà phỉa tủi thân, em cứ ngoan ngoãn đi nhé, sau lựot chị sẽ tới luợt em.
 
chào all! huhu em mới chia tay người iu hum qua, giờ pún quá! không có tâm trí làm việc nữa, không pít bao giờ giông tố sẽ qua đây!:026:
 
Không biết Thái Bình đợt OFFLINE của WKT nì có bao nhiêu người tham gia đây ????:yo yo (8):
 
chào all! huhu em mới chia tay người iu hum qua, giờ pún quá! không có tâm trí làm việc nữa, không pít bao giờ giông tố sẽ qua đây!:026:

Thế đứa nào bỏ đứa nào hử, nếu nó bỏ em thì có gì mà phải bùn vui lên đi vì mình sắp có ng iu mới, còn em bỏ nó thì chả có gì phải bàn hehe:beer::beer:

Không biết Thái Bình đợt OFFLINE của WKT nì có bao nhiêu người tham gia đây ????:yo yo (8):

Thì phải coi xem vào ngày nào nữa chứ mới bố trí đc chớ
 
Back
Top