Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

à
bác ta nhớ lại ngày cưới ấy mà.tù tội
 
Các bác ở thái bình ơi cho em tham gia với. Em cũng mún tham gia câu lạc bộ kế toán ở thái bình lắm nhưng mà em ko bít đăng ký ở đâu cả. Có gì các bác liên hệ với em theo sdt này nhé. 0972480583
Hoặc Email: buihoatb@gmail.com
Em rất vui được làm wen với các bác. Em cũng ở tb nè.

em trọ ở chổ nào zay Lanxitin :1nono:
 
Ngày thứ 2 ăn cơm bụi..cũng vui..nhưng cái cảm giác lủi thủi ăn xong lại về cơ quan, rồi chẳng biết làm gì nữa thật buồn chán..Thật là một điều sai lầm khi lên trên này..mình đã mất hết ở cái đất khỉ ho cò gáy này..Thật buồn..
 
Hiện tại thì em đang ở Hà Nội em mún làm wen với các bác và cũng mún về tb làm mà chưa xin được. Rất vui được làm wen với các bác
 
Hi các bác. Em mún gia nhập hội kế toán ở thái bình. Em cũng dân thái bình nè. Nhưng hiện tại thì đang ở hà nội. Các bác xem có việc gì ở thái bình thì chỉ cho em với. Em mún về tb làm lắm
 
Hi các bác. Em mún gia nhập hội kế toán ở thái bình. Em cũng dân thái bình nè. Nhưng hiện tại thì đang ở hà nội. Các bác xem có việc gì ở thái bình thì chỉ cho em với. Em mún về tb làm lắm

Ack, em đăng ký ở đây là đã vào hội kế toán TB rùi đấy, rất vui đc làm quen với em nhá. Có gì chị sẽ liên lạc.
Mà nhà mình chủ yếu là ở trên Hn đó em vào danh sách thành viên coi có ai làm trên đó thì làm quen nhé.
 
Ngày thứ 2 ăn cơm bụi..cũng vui..nhưng cái cảm giác lủi thủi ăn xong lại về cơ quan, rồi chẳng biết làm gì nữa thật buồn chán..Thật là một điều sai lầm khi lên trên này..mình đã mất hết ở cái đất khỉ ho cò gáy này..Thật buồn..

Seo bẩu zìa TB làm mừ, về đây đi rì mí nữa chị Trang dẫn đi en bánh bột lọc và en chè, en sữa chua thạch nữa.:yo yo (19): buồn làm gì em zìa nhậu đê
Mấy pà chị iu quý, hnay chị Trang bẩu em là lần sau có en mặc đẹp lượn phố nhớ gọi chị ấy, mặc dù có gđ nhưng xem ra ham chơi phết. Hehe hôm nhậu đó quên hok gọi chị Trang trả tìn nhở:yo yo (18)::yo yo (26):
 
Hôm nay là thứ 7 thì phải..sao vẫn thấy buồn thế..được nghỉ mà chẳng thấy vui tý nào..trưa nay ăn gì nhỉ..lại mỳ tôm chăng? Nhưng ăn mỳ nhiều cũng chán..chẳng biết ăn gì..tốt nhất là nhịn ..
 
Hôm nay là thứ 7 thì phải..sao vẫn thấy buồn thế..được nghỉ mà chẳng thấy vui tý nào..trưa nay ăn gì nhỉ..lại mỳ tôm chăng? Nhưng ăn mỳ nhiều cũng chán..chẳng biết ăn gì..tốt nhất là nhịn ..

có ở 1 mình thì cũng phải nấu cơm ăn cho đàng hoàng chứ anh, kho dc nhịn mà cũng kho dc ăn mỳ tôm đâu đó anh nhé.
 
hiii, chưa bao giờ mà tâm trạng mình vui như hôm nay. hình như con tim đã vui trở lại thật rồi.
 
Lâu lắm rồi thái bình nhà mình không tụ tập ăn chơi nhảy múa gì nhỉ?không biêt tháng này có sinh nhật ai kô để chị em tập trung nhỉ?
 
Hình như tháng 5 này hok có cái SN nào cả đành đợi tháng 6 vậy, nhà qué ơi cháu Sóc cứ hỏi thăm: " Chú nhà qué đâu rồi mẹ" làm ba nó cứ hỏi nhà qué nào hix
 
ui.t5 sn em đấy,có vụ ji ko nhỉ :wall:
 
Ack, em đăng ký ở đây là đã vào hội kế toán TB rùi đấy, rất vui đc làm quen với em nhá. Có gì chị sẽ liên lạc.
Mà nhà mình chủ yếu là ở trên Hn đó em vào danh sách thành viên coi có ai làm trên đó thì làm quen nhé.

chị để em chăm sóc vụ này.ko X-men lại ké :1nono:
 
t6-21/5 chị à.mà hum đó sao về....:048:
 
Lại một ngày, một ngày nữa đã qua..câu hát dài như những nỗi cô đơn đang gặm nhấm từng góc trong tâm hồn một con người..Có những khoảng trống có thể lấp đầy nhưng có những sự hụt hẫng không bao giờ làm cho ngưởi ta hết cảm giác chới với..Tất cả cứ đến rồi đi ..cứ vô tình lướt qua nhau như làn gió nhẹ nhàng chạm qua vạt áo..như hơi thở khẽ khàng trong đêm đông..như một ánh mắt sâu thẳm vô tình nhìn qua kẽ tay.." Trống vắng nhiều nay giăng trong hồn ta...."
 
Nhớ nhà ghê, mai sinh nhật cu Bill nhà mình rùi, chẹp nhanh thật, vậy là đã 1 năm rồi cơ đấy.
 
các bác ui, em ko pahỉ dân TB, nhưng em bon chen chút nhé!
Tại em đên TB vài lần mà thấy có cảm tình với nó quá.
hic
 
hoanh nghênh và chào đón.còn dc chăm sóc tận tình từ a......xyz :015:
 
Back
Top