Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Một ngày buồn như con chuồn chuồn, muốn xả stress quá
 
Thấy mã cổ phiếu DVD giống vơi nick của mình ấn tượng mãi. Bây giờ Tổng giám đốc và phó Tổng giám đốc đều bị bắt thấy buồn ghê
 
hehe... hum ni chủ nhật, pà kon bỏ bê nông trại...
há há... phen này có kẻ giàu to
:dance2::dance2::dance2:
 
Hà Nội - cuối tháng
Hôm nay đi nạp vitamin Gâu Gâu cùng cả nhà KTTB , cứ ngõ là muộn ai dẽ vẫn sớm he he , lần đầu tiên đi nạp năng luợng vitamin gau gau hi vọng theo như mọi người nói sẽ giải đen , hết vụ tai nạn xe nằm viện chán ốm , thì lại tới vụ đi nhờ xe ra bến bus lại hạ cánh 1 cụ già tránh hết cỡ mà ko ăn thua cụ vẫn cọ vào cái gương mf ngã may là cụ ko sao , xui xẻo là gặp fải gia đình cụ ăn vạ quá ngay cụ là già mà thấy cụ chả thành thật ten ten đủ thứ đen kéo nhau đến liên tục , vitamin gâu gâu hi vọng lần đầu ăn nó sẽ công dụng tốt he he . Gặp mọi ng vui lâu rồi mãi hôm nay mới gặp
 
vitamin gâu gâu ko tác dụng khi gặp Ngố.......mai lại pai cúng giải hạn...........chà,,,,,,,chán
 
Hì hì, có Dính chớ, hôm qua về nhà an toàn chồng hok mắng mỗi tội chờ xe mất hơn 1 tiếng, cám ơn mọi người nhé, hẹn lúc nào đó lên ở lại nhiều hơn
@maruko1988: khổ thân nhóc nì, hẹn em lúc nào đó đi chơi lâu lâu tí nhé, cái đen thì ai cũng gặp thôi em ơi, sang năm đi chùa cầu may đi
 
Có thấy ai bảo mụ Dinh lên HN đâu nhỉ?
Anh này chẳng chịu vào box đọc tin tức gì mà hôm qua e gọi thông báo còn giề,
vitamin gâu gâu ko tác dụng khi gặp Ngố.......mai lại pai cúng giải hạn...........chà,,,,,,,chán
Cái thằng lâu ngày nó k ăn đòn đây mà
Makuro: chiều qua hạ cánh an toàn chưa ku em, tài nó có làm giề hem :004:
 
Bùn ngủ wé má ơi.
Hum wa hem được đi xịt chóa với mọi người tiếc thật. Hị hị hị
 
Cái thằng lâu ngày nó k ăn đòn đây mà
Makuro: chiều qua hạ cánh an toàn chưa ku em, tài nó có làm giề hem :004:

này .đừng gắp lửa bỏ tay ng nhé. ta đây đoan trang lịch sự ko............đâu nhé.xấu tính lại còn hay đổ thừa.kakaka
 
An toàn chị ạ , bác đấy lượn xe hơi gê ngồi sau run như cầy sắp lên thớt ý
Em có bị bác đấy gọi là ngố như chị đâu nên chắc chắn là an toàn rồi
He he chị Ngọc hum qua có cái anh gì mắt liếc ghê nhé ;)) ;))
@ chi Dinh : đầu năm em cũng đi mà , lúc giao thừa còn ngồi nghe sư giảng kinh , giao thừa tất cả thế hệ trẻ ra chùa bốc mừng tuổi của sư , sư bào năm nay ko sao thế mà đen như cày ấy
 
Cóa người hum wa kêu là pị ma ru kô nhéo cho tím một số chỗ roài :004::004::004:
 
Điên mất thui. Seo lại có người như thế nhỉ. Mới mùng 1 mà đã gửi cho 1 cái mail thật khó chịu. :wall::wall::wall:
Cố lên, chỉ vài tháng nữa thui là mềnh thoát khỏi cái " ổ" này rùi. Ước chi mềnh có thể chửi cho hắn một câu thì thích bít mấy.:057:
 
Được đi giầy rồi, wow cuộc đời vẫn đẹp sao :nature014:1luvu:
 
Trời trở lạnh ghét thế. Cuối tuần sau có cái đám cưới đang tính mặc áo dài đi thả dáng tý thì lại bể kế hoạch roài.
Ui ui ui lạnh ghê.
Các chị em ra đường nhớ mặc ấm đeo khẩu trang đi găng tay và tất vào nhé.
 
vẫn mặc được mà chị
Khoác chiếc áo khoác với 1 chiếc khăn choàng nhìn càng iu
 
Back
Top