Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Thay đổi môi trường mà sao thấy chả thoải mái tí nào thế này nhể. Chán thật, không bít mềnh có trụ được lâu nữa ko? Mệt mỏi quá
 
Sang cái năm nay đúng là năm hạn của mềnh hay sao mà người cứ ốm lả lướt suốt, chán chả bùn chết nữa. Đúng là số khổ, số khổ. Haizzzzz........... :wall::wall::wall::wall::wall: Nay lại ốm roài.:026::026::026:
 
Nhớ nhà! Cái cách ngang ngược này đúng người Thái Bình mà
Không hiểu sao lúc nào mình cũng thấy tự hào vì là người Thái Bình dù có ai nói gì đi nữa!
Cảm ơn đã làm mình tự tin và yêu TB thêm nhiều nhiều
 
Mình đi từ tết đến giờ cũng chưa về.
ôi! Nhớ nhà quá. hu hu
mà làm ở đây lại không được nghỉ 10/3 mà về nữa.
 
Hôm nay là ngày 10/3 đúng ra được nghỉ ở nhà để tưởng nhớ vua hùng mà lại phải đi làm nên chẳng tập trung làm được gì cả. tự nhiên lại thấy nhớ nhà, nhớ con đường mòn quê hương Thái Bình yêu dấu.hu hu
 
Hôm nay là ngày 10/3 đúng ra được nghỉ ở nhà để tưởng nhớ vua hùng mà lại phải đi làm nên chẳng tập trung làm được gì cả. tự nhiên lại thấy nhớ nhà, nhớ con đường mòn quê hương Thái Bình yêu dấu.hu hu

bà chị làm ở xa hay sao mà nhớ nhà vậy?
 
Mí hôm nghỉ cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì đó nay mới vào được,
 
Thế ngocpt thấy thiều gì vậy. Ngày nghỉ đi xả strees thì làm gì còn thời gian mà thấy thiếu gì được.
 
Mẹ kiếp, vừa đi sát hạch lái xe về, trượt cụ nó mất. Bực quá cơ
(Đang bực, thông củm)
 
Mịa chạy hùng hục sang gia lâm sang đến nơi quên chứng từ lại phải về chiều sang tiếp đã thế trời lại còn mưa phùn, không biết đầu óc để đâu nữa, đen thế
 
úi rài ơi mệt thế, sáng 3h30 cái bọn quỷ đã thúc dậy để đi, chạy hơn 100 cây mới mò lên đến HN. mệt, buồn ngủ. giờ lại chạy hơn chục cây nữa để đi mua cái hoá đơn mà chả biết có xuôi k nữa, giá mà được ngủ thì sướng biết mấy
 
ĐÚng là nhàn cư vi bất thiện, chơi cho lắm vào rồi, tại em mà anh như thế
 
Mấy ngày nghỉ, vác xác lên HN, oải thế, sáng ngủ chả muốn dậy chỉ muốn ngủ thêm chút nữa thì hay biết mấy,
 
Buồn ngủ thế nhỉ, tối qua 11h về đến nhà rón ra rón rén mở cửa thì thấy ui chao cô vẫn nằm xem ti vi chờ mìn về, hic, tim đập chân run, đúng lúc đấy lại có ng gọi điện hỏi thăm về nhà an toàn chưa, vào nhà lại tiếp chuyện đến 11h30 lên gác tắm rửa xong lại nhắn tin đến gần 1h mới được ngủ, mệt thía không biết
 
@ quâci :Quạ ơi bay nhanh quá chờ anh với,vừa ở HN xong đã xuống tới TB rồi
@ Ngocpt: Về quê cáo bệnh à cô Ngọc
 
Back
Top