Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Hôm qua 22:48
Chieu NQ @ Ngocpt: Về quê cáo bệnh à cô Ngọc [/QUOTE]
Anh chìu ơi giờ đến lượt em cần tay vịn huuuuu
 
Sửa lần cuối:
Mí này mềnh bận oánh bài hem dòm nhà cửa thấy vắng qué cưa
 
Hôm nay đi học được cộng thêm 2 buổi chuyên cần, chả tội gì mà k đi, hehe, tối qua đã mất 1 buổi vì tội mải chơi, hôm nay phải đi bù mí được, chuồn thoai
 
Cuối tuần về đồ sơn hay ở lại, về hay ở. ở hay về, hai, nhức đầu
 
Chị gái chị linh_thh cần nhóm máu A, vậy bạn nào ở Thái Bình có nhóm máu đó có thể giúp đỡ gia đình chị ấy được ko?. Số điện thoại liên hệ với chị Linh là 0976.770.555. Mình cảm ơn rất nhiều.
 
áy náy với chị già quá, bảo qua hoàng quốc việt tìm mẫu thêu cái gối sắp tới sinh nhật chị roài, mờ tự dưng lại nằm bẹp thế này
 
nghỉ lâu quá chậm trả lương cho mọi người, phù lại cong đuôi lên thôi
 
Thái Bình yêu quý! 2 năm rồi không về lại quế nhớ quá đi có ai mơí vê quê không kể chuyện cho mình nghe với quê mình giờ lúa đã được gặt chưa mình sao nhớ mùa ở quê thế
 
Sáng nay vừa nói chuyện với ku Phương là cô em giờ chuyển sang ngồi coi miếu cho các chị đấy Ngọc à
 
sao mình cứ làm gì là động đến thiên đình thế nhỉ, sáng ra bẩu về mà mưa lụt cả đường hic
 
sao mình cứ làm gì là động đến thiên đình thế nhỉ, sáng ra bẩu về mà mưa lụt cả đường hic
ốm đau sao rồi Tê Tê khỏi chưa em, thiếu vitamin giề mà ốm yếu thía, vitamin "T" hẻ :004: giữ sức còn đi Thái Nguyên chứ
 
3 ngày đi nghỉ mát vìa đọc 1 loạt bài mà thất kinh, hị hị nhờ thằng em trông hộ khu vườn trên mây mừ nó hem trông, mất bao nhiu vật phẩm
 
Sáng 5h đã dậy để mò mẫm lên HN, giờ buồn ngủ dã man
 
buồn ngủ quá đi mất, ngày nào cũng kiểu 5h dậy thế này thì sút cân trầm trọng do thiếu ngủ

hôm qua nói chuyện với giai hướng về chương trình từ thiện mà hấp dẫn qué cơ. giá như chương trình về TB nhà em thì hay biết mấy
 
Back
Top