Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

phù, tự dưng rằm thằng bạn cũ gọi điện hỏi thăm rằm e có về k, chả hiểu sao cái tính mình tự ái lâu lâu, làm câu k về, về làm gì, nó lại bẩu tưởng em về ông bô anh bảo mang vào cho em ít ngao với tôm, hị hị, ( ôi thứ tư này mình về )
 
Chào các anh chị quê Thái Bình.
Em tên là Phạm Thị Huệ, sn 1988. Em cũng là một người quê gốc ở Thái Bình. Nhưng bây giờ nhà em chuyển lên Sóc Sơn - Hà Nội sống rồi. Chuyển lên rồi vẫn thấy nhớ quê quá! Em mới gia nhập diễn đàn. Các anh chị cho em cùng gia nhập hội những người quê Thái Bình nha! Em chưa biết những gì mong các anh chị giúp đỡ em!
Em cảm ơn các anh chị nhiều!
 
lại có người ko chịu đọc rùi , đk nhầm chỗ roài kìa, chị dinh vào chuyển cho bạn ý nằm đúng chỗ cái
 
Cho mình làm wen với, mình cũng ở Thái Bình.
Mình là thành viên mới có gì giúp đỡ mình na.
 
Công việc mới làm mọi thứ trong cuộc sống thay đổi. Bận rộn bù đầu với sổ sách và số má. Chả còn thời gian cho mình và cho mọi người nữa.
Quá lâu mới vào lại web, thấy tinh thần chém gió của TB tuy có giảm đi chút chút nhưng vẫn tràn đấy hăng say lăm. Cũng thấy mừng, huhuuuuhihiiii...
 
Hôm qua nói ra được 1 sự thật.... Mình thấy khỏe vô cùng.... Mong cho mình sẽ được ghi tên vào một chuyên mục trên web:)
 
vẻn vẹn 1 tuần hôm nay mới vào thăm nhà, k có mình nhà vắng lại càng vắng hiiiii
 
Dạo này đen thật, đợt trước hẹn 1h0' chiều đi TB thì tận 6h30' mới đi, đến tận 10h30' mới đến TB.

Hôm nay vào SG vào lúc 3h40' chiều thì trục trặc, bây giờ vẫn vật vờ ở sân bay Nội Bài. Hy vọng 8h30' đến 9h00' tối nay được bay! Chắc khoảng 11h00' đêm có mặt ở SG! Hic hic ... :005:

Vật vờ coi chừng bị công an bắt à nha , hí hí
 
Hix, em chưa được đi máy bao bao giờ, nên chưa biết nội bài nó ngang dọc thê nào :(
 
hic! dạo này đau tim quá! hy vọng các bác ko cho mình ăn dưa bở nữa! hết mùa dưa lâu ồi mà!
 
Một trung thu thật buồn.trung thu không có mẹ..trung thu mà không có ai cắt bánh nướng cho con..trung thu không được mua bánh cho mẹ..không được làm gì để mẹ bảo " mày như trẻ con.."..Buồn lắm ..con nhớ mẹ...mẹ ơi
 
Hôm nay tớ trở thành thường dân giống mọi người rùi

Mụ Dinh ở lại công tác tốt nhé

Một ngày rằm trung thu mưa dầm dề
 
Lâu lắm rồi lại lượn lờ vào web thấy tù mù quá nhiều cái mới ..chưa kịp nắm bắt hết
 
Hehe quê mình có 1 chữ Bình, vậy có tham gia vào box này được không ta :004:
 
các anh chị ơi em ở Thái Thụy Thái Bình ah, em là thành viên mới của diễn đàn nên còn bỡ ngỡ nhiều lắm
em thấy trang nhật ký của Thái Bình mà lòng vui quá, nhưng em không biết cách nào gửi bài từ trang cá nhân của em lên diễn đàn được, anh chị ởi chỉ kỹ giùm em với, em chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và tết này nhớ về thăm quê nha/
 
phong trào ăn uống dạo này xuống dốc quá nhỉ. đói quá
 
Nhật ký chạy vào nhà Thái Bình mỗi ngày :
Các thành viên Thái dạo này im hơi lặng tiếng quá, còn đâu thời oanh liệt xưa ???? HỠI ÔI .....:wall::wall::wall::wall:
 
Back
Top