Ai cũng biết làm kế toán là vất vả, sau giờ làm bạn thường nghỉ ngơi như thế nào?

  • Thread starter anhlaanh
  • Ngày gửi
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Giá như chỉ có tắm rửa xong là xong, mà muốn tắm rửa thì phải có nước và làm xong những công việc lặt vặt vớ vẩn trong nhà, chẳng hạn như rửa cái bát hồi sáng ăn mì gói, gấp lại cái đống quần áo đi giặt ủi về từ hôm trước còn vứt đó cả đống, kiểm tra xem trên diễn đàn hôm nay có bác nào trả lời bài của mình không, gọi lão côthan hay phantuannam gì đó đi làm ly cafe, về lại ngồi vào đọc mấy cái ERP của bác PAT...nếu như bạn muốn trở thành người cô đơn thì sáng ra cứ xách cặp đi làm, chiều hết giờ lại về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi rồi đi ngủ, sáng hôm sau lại như vậy và giống như là kế toán vậy cứ nghiệp vụ như thế thì định khoản như thế và cuối quý là tổng hợp báo cáo. Đi bơi như bác nào đó cũng là hay, đi đá cầu qua nhà ông bạn để 8 như lão cothant cũng hay mọi cái đều phải có sự giao tiếp thì mới ổn chứ chứ lầm lũi đi về chắc hẳn xì-trét mất. E vẫn khoái lên mạng đọc bài của các bác lâu lâu chọc phá nhóc mod cothant, hoá ra nghề kế toán nếu có suy nghĩ lạc quan nó cũng chẳng phải là nhỏ lắm nó là một lối mòn lớn đấy chứ và thật sự là những điều mình biết giới hạn quá đi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Phải công nhận Zic zac là một người có tư tưởng, văn phong khá hay.
Tôi phải khâm phục ông, tôi mời ông uống cafê để ông chỉ bảo tôi nhá!
Đi HN vào đi rồi làm luôn một lượt
 
I

Ira

Guest
Tóm lại là mỗi người có một cách nghỉ ngơi khác nhau sau một ngày làm việc vất vả. Xin hỏi có ai đánh bóng bàn không ạ?
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Sau những giờ làm việc vất vả thì mình thích được về nhà và được nghe những bản nhạc mà mình yêu thích.Nhất là nhạc....Trịnh.Có bạn nào cùng sở thích nhạc Trịnh với mình không nhỉ?
 
B

bangt

Guest
23/5/05
10
0
0
hcm
mình cùng sở thích với Diệu rồi. Làm kế tóan đã được 3 năm mà sao thấy ớn quá. Bị xì trét liên miên. Đọc các bài của mọi người sao thấy tâm trạng giống mình quá
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
to phanthuyvan:Nếu làm như bạn thì sẽ béo ú đấy.
 
S

songmay

Sơ cấp
15/4/05
40
0
6
42
hanoi
ctv.3inetwork.com.vn
Ira nói:
Tóm lại là mỗi người có một cách nghỉ ngơi khác nhau sau một ngày làm việc vất vả. Xin hỏi có ai đánh bóng bàn không ạ?
Mình khoái đánh bóng bàn lắm nhưng mà chẳng giỏi tẹo nào :biggrin: tập mãi trình độ vẫn vậy
 
S

sami

Kẻ hết thời
23/9/04
243
6
18
An Sương
www.4so9.com
Huhu, sao không ai mê câu cá nhỉ? Không còn gì bằng khi một mình hoặc hai mình hoặc ba mình gì đó tập trung câu cá thư giãn! Buông cần chờ cá, nghĩ kế vật nhau với thuế và cơ quan chủ quản, quá hay!
Xin tặng mọi người một bài thơ sưu tầm về câu cá (tất nhiên các bạn có thể tìm thấy nó trong trang web http://www.4so9.com)

ĐIẾU NGƯ CA

Xin lắng lại giữa mênh mông tù đọng
Một phút ngừng trôi nẻo phố phường
Anh tìm đến với mặt hồ bình lặng
Một ngọn gió chiều, một chiếc lá buông

Đi thật khẽ và khoan thai như thể
Không ngày mai không một nỗi muộn phiền
Sợi cước mảnh neo đời ta đáy bể
Một khắc ngồi im biết mấy cữ thiền

Xin chút nắng của ban mai vừa chớm
Chút sương hoàng hôn, chút trăng đêm
Xin một bóng liễu dài qua bóng nước
Điếu thuốc bập bùng mấy dặm khói êm

Thêm chén rượu cho trọn tình Lã Vọng
Ai nợ nhân gian, mình nợ một bóng tăm
Chiếc phao nhỏ bềnh bồng chớm sóng
Bây giờ là đã mấy trăm năm ?!

Xin ngồi lại cùng nhau bên lề bụi bặm
Anh lục tuần, em nó mới đôi mươi
Tiếng cười hoang như buổi đầu hái lượm
Niềm say mê săn bắt của CON NGƯỜI

Xin đừng đếm thời gian, đừng vội vã
Để lòng mình vui thật Điếu Ngư Ca
 
V

VA_member

Guest
8/3/05
12
0
0
44
Tp.HCM.
Tớ cũng có sở thích như sami.Vậy thì tại sao ko tập trung lại nhỉ?
mà sami là dân K23 phải ko, làm cho công ty sami ?
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
Tớ cũng thích lắm lắm nhưng không biết câu. Như thế thì có được "tập trung" không nhỉ????
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Lannhu à, hi hi, em hoàn toàn có thể tham gia trò chơi... câu cá đó, tuy nhiên em phải đóng vai... cá cơ, hi hi hi
(nếu có gì thắc mắc thì.... liên hệ anh ketoancon nhé, :banana: )
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
Huhu, anh ơi, khổ nỗi em chỉ thích đi câu thôi chứ không thích bị câu đâu:p
Thế anh ketoancon làm Trưởng Hội câu cá nào để em liên lạc ạ??????
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
lannhu nói:
Huhu, anh ơi, khổ nỗi em chỉ thích đi câu thôi chứ không thích bị câu đâu:p
Thế anh ketoancon làm Trưởng Hội câu cá nào để em liên lạc ạ??????
Hội câu cá của anh chỉ câu cá ...40-50 kg, câu về... nuôi chứ không...nướng.Slogan của hội là: Ngư trường là chiến trường!. Tay câu 'sát cá' nhất là ....Cothant! :p. Em muốn tham gia với "vai trò" gì? hihi.
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
lannhu nói:
Huhu, anh ơi, khổ nỗi em chỉ thích đi câu thôi chứ không thích bị câu đâu:p
Thế anh ketoancon làm Trưởng Hội câu cá nào để em liên lạc ạ??????
Hội câu cá của anh chỉ câu cá ...40-50 kg, câu về... nuôi chứ không...nướng.Slogan của hội là: Ngư trường là chiến trường!. Tay câu 'sát cá' nhất là ....Cothant! :p. Em muốn tham gia với "vai trò" gì? hihi.

To IRA: Đánh bóng bàn là nghề của anh đấy! Đã từng thách đấu với tất cả web-cầy-tơ rồi mà chưa có ai dám lên tiếng! :)
 
S

sami

Kẻ hết thời
23/9/04
243
6
18
An Sương
www.4so9.com
Đấy, thế là có thể tập trung rồi. Rất vui được đi câu với các anh em bè bạn.
Mình ko học K23, ko làm cho cty Sami luôn. hihi.
Thứ 7, chủ nhật nào mình cũng đi câu cả, nếu bạn nào có nhu cầu (các bạn ở HCMC nhé) thì hẹn với mình qua nick yahoo: Samichina, skype: samichina, hotmail: samichina luôn. Mình tuần tới sẽ du hí Nha trang và câu cá từ 13-17, có thể hẹn các bạn vào 23-24/7 hoặc 30-31/7 này.
Mình có thể làm hội trưởng câu cá ở WKT này được (xin tự nhận nhé) vì mình đang làm hội phó ở 4so9 mà, hihi.
Thân
 
S

sami

Kẻ hết thời
23/9/04
243
6
18
An Sương
www.4so9.com
30.31 này có ai đi câu không?
Sami đang định tổ chức nè!.
Bà con nào máu me, làm ơn lên tiếng để Sami còn lên chương trình nhé.
Thân
 
L

Le Anh Thu

Guest
2/8/05
36
0
0
Ha Noi
Voi tui thì mình lai thích ăn uống hơn!!! cả tuần chỉ thấy toàn số, đơi đên lúc nghỉ chỉ thích ăn.tui thich làm bánh hấp lắm!!!Nghĩ thôi mà....thèm :cheesebur :cheesebur :dzo:
 
S

Sangvo

Trung cấp
13/4/05
145
0
16
TP Ho Chi Minh
Còn mình thì ngoài ăn uồng thì chỉ thích... thưởng thức món bánh hấp của bạn lắm không biết có được không nhỉ!!!
 
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
19
Bến Tre
Còn mình thì sau giờ làm việc mình thích nghe nhạc và viết .... truyện. :hacker:
Nhớ hồi còn đi học phổ thông, mình viết hai truyện dài về tuổi nhí, lần ấy mình có việc đi xa, khi trở về thì toàn bộ các trang viết bằng tay của mình (sắp hoàn chỉnh) bị mối ăn sạch, cầm lên giấy rớt xuống lả tả. Không lẻ ngồi khóc (hu, hu...). Phải chi thời đó mình có máy vi tính hoặc pho-to ra một bản! Ngồi viết lại không được vì đâu còn hứng thú nữa.
Sở trường của mình là viết truyện về các đề tài kinh tế và truyện châm biếm, sư phụ để mình học hỏi là Nguyễn Công Hoan đấy.
 
Sửa lần cuối:
L

Le Anh Thu

Guest
2/8/05
36
0
0
Ha Noi
Bác NgHoangLong có bài nào đăng báo chưa??? Bác cho em xin 1 bản kèm chữ ký của bác nhé!!!! Biết đâu về già bác là nhà viết truyện nổi tiếng em còn có cái để khoe !!!! :lol:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA