Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Gió hiu hiu, lòng bỗng nghe lạnh thêm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh? Em không lại anh nhủ lòng sao đây? ...
(Chuyện hẹn hò)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Hoàng hôn dốc
Em đứng một mình.
Hoàng hôn dốc mình em khóc!
Khi ta đi ngang em nhìn nghiêng một giọt nước mắt rơi.
Khi ta vượt qua em nhìn lại em nước mắt đôi dòng.
Vì sao em lại khóc, vì sao em vì sao?
Rừng thông vẫn rì rào mà rừng thông nào biết.
Con đường vẫn quanh co mà con đường thờ ơ.
Chỉ có bông hoa cỏ ven đường,
Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương.
(Hoàng hôn dốc-ca khúc trong phim "Dốc tình")
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Em nhớ là Vừng trời đông......pác oi!!!!!
oh, search trong GG thì Hừng và Vừng đều có.
Vậy để dành Vừng trời đông cho bài hát vần V :banana:

Hôm qua tôi đến nhà e,
ra về mới nhớ rằng quên cây đàn..
(CĐBQ)
 
Sửa lần cuối:
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Hãy quên đi những bon chen thế gian
Sống vô tư đừng hơn thua tính toan
Hãy biến đi ngàn mưu mô thấp hèn
Và bao nhiêu trò điêu ngoa dối gian
Hãy cho nhau tình thương yêu thiết tha
Nắm tay nhau khổ đau sẽ khuất xa
Cùng ước mơ đời yêu thương thái hòa
Người nở hoa trong trái tim thật thà.
(Khúc tâm ca- Minh Châu)
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Chân quê
Nhạc: Trung Đức
Thơ: Nguyễn Bính
TH: Quang Linh


Hôm qua, em đi tỉnh về.
Đợi em ở mãi con đê đầu làng.
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm - em làm khổ tôi.
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Hạ oi! em xa em xa tuổi học trò. Hỏi người tình xưa. Giờ còn thương nhớ người anh trai. Đã hơn những chiều hẹn hò. Anh đón anh đưa, bên nhau quấn quít từng ..

(hạ thương)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường hành lang ấy xa dần xa bước chân người bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong ...

(Tình thơ -Trình bày: Minh Thuận)
 
L

Luc van

Guest
Hôm qua em tới trường. Mẹ dắt tay từng bước ớ ơ
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp, . .
(Đi học_..._Luc Van thể hiện)
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ. Nhiều nét đổ thay tường mái rêu mờ.
(Truong cũ tình xưa)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Hỡi hỡi cô lái đò sao đành lòng quên bỏ sông,
bỏ đò, bỏ người tình xưa
Bước đi theo chồng,
để giòng sông não nề lắng trôi,
để tình tôi lỡ làng ước mơ
Để giòng sông não nề lắng trôi,
để tình tôi lỡ làng ước mơ


Bến Sông Chờ-Mạnh Quỳnh
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Lên ngàn
TH: Vân Khánh

Hò ơi! Dòng sông chảy xiết lái thuyền chèo đi. Trên sông Vàm Cỏ Đông nước chảy ngược dòng.
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Hỡi người yêu, anh như ngàn ánh sao
Bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh
Những phút thần tiên, bên nhau lòng ngất ngây
Trào dâng trong lòng em, đam mê cuồng diên
...
(Lời tở tình dễ thương 1)
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
Hương vị yêu đương thoáng trong tim như là cơn gió đêm, không 1 câu tha thiết van xin nhưng lòng ta khó quên, muôn đời em mãi mãi yêu anh nhưng là yêu trong giấc mơ thôi...
(Dù có là người tình-Nguyễn Hưng)
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Làm Quen
TH: Hoài Linh

Hỡi em! má đỏ hồng hồng
Dừng chân anh hỏi đôi câu chuyện lòng.
- Xuân nay, tuổi độ bao nhiêu?
Người yêu đã có, hay còn cô đơn?

Tránh ra, để lối tôi đi
Không ai quen biết, hỏi chi lạ lùng?
- Xuân nay, bao tuổi kệ tôi.
Người yêu chưa có, hỏi mà làm chi?
 
K

koniko

Sơ cấp
5/8/08
10
0
0
Nha Trang - Khanh Hoa
Hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi
tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
những lúc có tôi và mắt chỉ
nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi

Ghen
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Hãy cùng đến đây bạn ơi ta cùng vui hè
Hãy cùng đến đây bạn ơi ta làm quen nào
la là la la là la la là la là (2 lần)
Tâm hồn ta như cánh diều bay
bay cao bay cao - bay cao vút

Hè về hè về nắng lên muôn màu
Ve ca vang khắp mọi nơi
Hè về hè về biết bao trò chơi
Tạm biệt mái trương thân yêu
(Hè về hè về Ngọc Lễ)
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Hãy khóc đi em cuối cuộc tình còn đây
Những ngày buồn
Hãy khóc hãy khóc đi em có còn gì
Ngày thôi hết đợi chờ.

Hãy khóc hãy khóc đi em
Hãy khóc hãy khóc đi em
Giòng nước mắt sẽ bay trong trời
Làm cơn mưa ướt trên chăn gối
Lời cỏ cây hát trên da người.
(Hãy khóc đi em - Trịnh Công Sơn)
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Hát cho dân tôi nghe, tiếng hát tung cờ ngày nào.
Hát cho đêm thiên thu, lửa cháy lên trại giặc thù.
Hát âm u trong đêm, muôn cánh tay đang dậy lên.
Hát cho anh công nhân, xiềng xích như mây tan hoang.
Hát cho anh nông dân, bỏ cày theo tiếng loa vang.
(Hát cho dân tôi nghe-Tôn Thất Lập)
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Hỡi chiếc lá me xanh rơi trên đường nắng hoa.
Còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha.
Hỡi góc phố dịu dàng và hàng me anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều.
Hỡi góc phố dịu dàng và nụ hôn tan êm rất mau trong ly chè kem.
(Góc phố dịu dàng-Trần Minh Phi)
 

Xem nhiều