Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hát nữa đi Hương hát điệu nhạc buồn
điệu nhạc quê hương.
Hát nữa đi Hương hát lại bài ca
tiễn anh lên đường.
Ngày đao binh chưa biết còn bao lâu,
cuộc phân ly may lắm thì qua maụ
Hát nữa đi Hương hát để đợi chờ.

Bài Hương Ca Vô Tận - Chế Linh
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Hát nữa đi Hương hát điệu nhạc buồn
điệu nhạc quê hương.
Hát nữa đi Hương hát lại bài ca
tiễn anh lên đường.
Ngày đao binh chưa biết còn bao lâu,
cuộc phân ly may lắm thì qua maụ
Hát nữa đi Hương hát để đợi chờ.

Bài Hương Ca Vô Tận - Chế Linh

thấy có tên mình là bay vào liền

Hãy khóc đi hết trong lòng sẽ vơi sầu đi vô vọng
Tình yêu đã hết xin đừng nhớ nhau làm chi
Và ở nơi đó có người cho em niềm vui mới.

Và anh lại bước trở về thắp lên một tia hy vọng
Nhìn tia sáng ấy vô hồn lẻ loi vụt qua
Thì thôi hãy nói một lời cho anh bình yên.

Khi nào em buồn (Ngô Thanh Vân trình bày)
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Hát ru tình yêu
TH: Đan Trường - Hồ Quỳnh Hương

Hát trong đêm tình nhớ, hát cho anh mộng mơ.
Hát ru ta ngàn nỗi đau này. Tay nắm tay, tình yêu thuở nào đắm say.
Anh từ đâu? tình yêu về đâu? Lặng lẽ đường xưa nỗi sầu.
Nghe trời mưa hạt mưa buồn rơi, buồn lắm tình ta xa xôi.
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
sorry các pác nhá....nhất là pác ketoan4mat.... em tạ lỗi....
Hôm nay mẹ trực đêm
Hôm nay mẹ trực đêm, bữa cơm chiều ăn vội…
Đèn đường chưa kịp lên, mẹ đã ra đi rồi
Cơn mưa nặng hạt rơi, chớp bên ngoài sáng rực… ơ…
Con lo mẹ tới nơi hay còn đang giữa trời!
Nơi bệnh viện xa xôi, mẹ đang làm gì nhỉ?
Mưa ngoài trời vẫn cứ rơi, con thương mẹ vì mọi người.

Hôm nay không sữa
Hôm nay không sữa
chắc em đã đi thật xa
chiếc chai lăn trong góc nhà
dấu tích đêm chưa xoá nhoà.
Hôm nay không sữa
khác chi hơn bao ngày qua
khách quen đi ngang thấy lạ
thắc mắc em không có nhà.
Nào họ hay biết ý kia
mang trong lòng chai
từ nay là thôi hết
tuyệt vọng
và thôi mơ ước.

Hãy đàn lên
Hãy đàn lên. Cho không gian tràn ngập âm thanh
Cho tim em tràn ngập màu xanh, màu xanh
Hãy đàn lên. Cho sức sống vang lên lời ca
Cho tuổi trẻ không bao giờ xa nhiệt tình
Đàn hãy lắng tiếng nói sống phải yêu đời
Đàn hãy rung sôi lên bao bầu máu nóng
Đàn hãy sát cánh với bao người đi xây những công trinh tương lai.
Để quê hương đẹp giàu
 
Sửa lần cuối:
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
em ko biết bài nì có chưa?

hôm chia tay chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh tới hái một nụ hoa xinh xinh màu tim tím, anh cài lên mái tóc thề rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở anh sẽ đến thăm em

(Hoa 10 giờ)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
em ko biết bài nì có chưa?

hôm chia tay chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh tới hái một nụ hoa xinh xinh màu tim tím, anh cài lên mái tóc thề rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở anh sẽ đến thăm em

(Hoa 10 giờ)
Chi hét rồi:015:



hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi?
Để 1 mai tôi về làm cát bụi,
:025:

Buồn não nề
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Chi hét rồi:015:



hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi?
Để 1 mai tôi về làm cát bụi,
:025:

Buồn não nề

Thay bài khác nè: tình nhỏ mau quên (Hà Châu) chắc chắn chưa có ai hét :068:

Hôm nao hoa phượng nở về quê ghé thăm nhà em
Em như con chim nhỏ, chạy quanh mé sau chân rèm.
Lặng thinh nhìn anh đăm đăm, rồi thẹn thùng che mắt biếc.
Bé nay không còn cô bé như năm nào, em đã lớn thật rồi.
Hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh.
Đôi môi tươi thơm nồng, làm anh ngẩn ngơ trong lòng.
Để rồi làm sao anh quên, lần hẹn hò em đã đến.
Dắt nhau qua cầu, đuổi bắt nhau trên đồi, tình yêu nói thành lờị
Rồi ngày vui qua mau, anh gửi lại em lời chào,
Gửi lại em một mối tình hồng, tình nồng hai đứa yêu nhau ...
Anh gửi lại cho em, cầu tre lắc lẻo đôi bờ.
Nhịp cầu tre một thuở mong chờ. đôi mình dệt mối tình thơ
Sau bao năm xa nhà, chiều qua ghé thăm nhà em.
Nhưng em yêu đâu rồi, còn chăng mái tranh im lìm.
Hỏi nhịp cầu tre đong đưa, hỏi từng dòng sông tím ngắt.
Nói em theo chồng, em đã quên câu thề, lòng anh thấy não nề.
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Liên khúc bái hát chữ H đã nhiều, chúng ta chuyển sang hát liên khúc chữ I, K các bạn nhé!
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Liên khúc có chữ đầu là I, K

Liên khúc bái hát chữ H đã nhiều, chúng ta chuyển sang hát liên khúc chữ I, K các bạn nhé!

Không, không, tôi không còn tôi không còn yêu anh nữa. Không, không, tôi không còn tôi không còn yêu anh nữa anh ơi...
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu
Tóc rỗi một đời vì năm tháng chở che đời con
(Tình mẹ - Mỹ Tâm)
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu. Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn. Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu ...
(Khi người yêu tôi khóc)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu. Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn. Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu ...
(Khi người yêu tôi khóc)

Không phải anh,nào đâu phải anh! Bởi vì anh ngày xưa chỉ yêu mình em.



Ko phải em->ko phải anh(ĐVH)
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Không phải anh,nào đâu phải anh! Bởi vì anh ngày xưa chỉ yêu mình em.
bởi vì anh Không phải là tơ trời
Không phải là sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Em đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu, là tình yêu ngát hương
(hương tình yêu)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
bởi vì anh Không phải là tơ trời
Không phải là sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Em đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu, là tình yêu ngát hương
(hương tình yêu)

Khi đã yêu thì lo sợ nhiều
Lo chiều thu nắng nhạt màu tươi
Lo niềm tin chưa thắm tim người
Tình kia thêm vỡ tan thôi
Đêm đêm hoen lệ đầy vơi.



Khi đã yêu!
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Khi yêu nào ai có biết
Cho nhau thật nhiều yêu thương
Yêu nhau cho nhau thật nhiều
Để rồi cũng xa mãi thôi

Khi yêu thề nguyện trăng sao
Xa nhau lòng càng thêm đau
Yêu nhau yêu nhau làm gì
Để rồi xa nhau mãi thôi

(Nước mắt đêm thâu -Nhật Tinh Anh)
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Không phải anh,nào đâu phải anh! Bởi vì anh ngày xưa chỉ yêu mình em.
bỏ chuyện yêu đương đi, chuyển sang chuyện chơi.

Khi xưa đôi ta bé ta chơi,
Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi
Chơi công an đi bắt quân gian,
Hiên ngang anh giơ súng ngay tim :wall:: Bang! Bang! :yo yo (30): :byebye:
 
L

Luc van

Guest
(Liên khúc nghèo)

Khi tôi sinh ra mang đuợc ngay tiếng con nhà nghèo
Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
Luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết
Công danh trong tay như cát bụi trên phố hè!


(Niềm vui của em)

Khi ông mặt trời thức dậy
Mẹ lên rấy, em đến trường
Cùng đàn chim hoà vang tiếng hát

(Tác giả: Nguyễn Huy Hùng _thể hiện: Xuân Mai)

(Inh lả ơi)

Inh lả ơi, âo noong ơi
Khắp núi rừng tây bắc sáng ngời, mùa xuân đến ngàn hoa hé cười
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng
xòe đôi cánh xòe đôi cánh
bươm bướm bay hai ba vòng
bươm bướm bay hai ba vòng
bay vòng quanh bay vòng quanh
(kìa con bướm vàng)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Im nghe im nghe ve rừng kêu liên miên
Rừng hát gió lay trên cành biếc
Lao xao rì rào dòng nước uốn trong xanh

Nhạc Rừng - Ma Bích Việt
 

Xem nhiều