Mỗi tuần một chuyên đề

Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Đi Đà Lạt Festival hoa xem hoa nhe hoa :

Tôi nhớ Đà Lạt mơ ru lòng người lữ thứ với bao nhiêu ước mơ. Lưu luyến Đà Lạt thơ khi hoa anh đào nở đường lên phố ...
(Đà Lạt mộng mơ)
Đi ĐL về xong biết bao nhiêu kỷ niệm nên:

"Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
Ngày nào mới quen nhau vì chung hướng đời,
Mình trót trao nhau nụ cười...."


Ko Bao Giờ Quên ANh- Phi Nhung
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Đi ĐL về xong biết bao nhiêu kỷ niệm nên:

"Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
Ngày nào mới quen nhau vì chung hướng đời,
Mình trót trao nhau nụ cười...."


Ko Bao Giờ Quên ANh- Phi Nhung

Về Hà Tiên thăm lăng Mạc Cửu nè :

Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghé thăm quê miền xứ thơ, Hà Tiên mến yêu...
(Hà Tiên)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Về Hà Tiên thăm lăng Mạc Cửu nè :

Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghé thăm quê miền xứ thơ, Hà Tiên mến yêu...
(Hà Tiên)

Tôi đã lầm đưa em sang đây,
để đêm thường nghe tiếng thở dài
Thà cuộc đời yên trong lòng đất,
được trở về tiếng khóc ban sơ
Hơn là mang kiếp mong chờ....


Lầm- Lam Phương-Chí Tài
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên. Tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn làm một thứ cỏ cây. Vui trong gió và không ưu phiền. Tôi muốn mọi người biết ...
(Tôi muốn)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Tôi sẽ về khi mùa Xuân đơm hoa trước ngõ
Để em gái nhỏ vẫn thơ ngây
Tóc thôi biếng chải vì đợi chờ
Đêm yên giấc ngủ cơn mơ dỗ ngọt
Cho môi em đẹp mùa xuân ....

Hẹn Một Mùa Xuân-Lam Phương-như Quỳnh
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Tôi sẽ về khi mùa Xuân đơm hoa trước ngõ
Để em gái nhỏ vẫn thơ ngây
Tóc thôi biếng chải vì đợi chờ
Đêm yên giấc ngủ cơn mơ dỗ ngọt
Cho môi em đẹp mùa xuân ....

Hẹn Một Mùa Xuân-Lam Phương-như Quỳnh

Chờ chi tới mùa xuân :
Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên. Giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh. Gót mòn tìm dư hương ngày xưa. Bao nhiêu kỷ niệm êm ái ...
(Xin gọi nhau là cố nhân)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
khi anh về thì:
Tôi chết trong anh bao giờ
Mỗi sớm sương bay thành phố mơ
Nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông
Mùa đông dài đến vạn ngày.

Thành Phố Sương- Việt Anh
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Thú quá này vui ghê!
Bé cưỡi ngựa bằng que tre
Quất mấy roi
Nó cùng đi
Đi vòng quanh, ngựa đi vòng quanh
Nhanh thật nhanh, ngựa đi thật nhanh
Băng qua những núi đồi và băng qua những cánh đồng

( Bài : Cưỡi ngựa tre)
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Thấm thoát một năm hè nay lại về - Sắp phải xa bạn lòng tôi tái tê - Ve kêu não nề phượng rơi ngập lối - Bạn thân yêu ơi có thấu lòng tôi. ...
(Bài gì quên mất tên)
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao trên đồng xa có muôn ngàn cây lúa con chim rừng có muôn ngàn tiếng ca cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ em chỉ có một trên đời riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ em chỉ có một trên đời
(Chỉ có một trên đời)
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Trên cành cây chim hót mời em chơi giữa vườn xuân, bao bạn thân lấp ló gọi em ra chơi sân nhà, đá bóng với đá cầu nhảy dây bắn bi trốn tìm, ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu...
(Hổng dám đâu)
 
H

hoanglan88

Sơ cấp
27/4/09
9
0
0
Quảng Ngãi
Tôi kể người nghe chuyện tình lan và điệp là chuyện tình cay đắng,

Chuyện tình lan và điệp
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Thứ 2 là ngày đầu tuần bé hứa cố găng chăm ngoan ..
(để làm cho xong cái bcáo T11 :) )
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
anh biết chứ em, nhưng anh vẫn:

Thương lắm thương lắm tóc dài ơi,
1 mình lênh đênh thân cò lặn lội...

Còn đây nữa nè 4mat cho có bộ :

Thương ai về ngõ tối. Sương rơi ướt đôi môi. Thương ai buồn kiếp đời . Lạnh lùng ánh sao rơi...
(Thương một người)
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Tết này anh không thèm kẹo mứt
vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng!
Tết nay anh không thèm đi chơi,
xi nê hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu...

Vì đã có em đem lại mộng đời,
tô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui.
Tết nay anh không thèm đốt pháo,
vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi!

Tết này anh không thèm chơi đánh bài
vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà.
Tết này cũng chẳng chơi hoa
vì môi em cười chan chứa cả vườn xuân
(Bài ca tết cho em)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
anh biết chứ em, nhưng anh vẫn:

Thương lắm thương lắm tóc dài ơi,
1 mình lênh đênh thân cò lặn lội...


Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng,
Anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn âm thầm.
Anh đành quên cả sao anh? kỷ niệm xưa sánh như biển lớn...
Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đổi bằng gấm lụa sao người ?........
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Thấy bóng dáng ai đang về quanh em, Góp hết nhớ thương qua mùa yêu dấu. ...
(Tình xót xa thôi)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA