Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Hỡi cô em dễ thương
Có hay chiều nay mùa xuân đã về
Từng tiếng hát, nụ cười trên môi
Mừng em thêm một tuổi mới

Ca Khúc:Nắng Xuân
ST:Lê Quốc Dũng
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Mình đang tính viết bài này thì quay lên thấy Chi viết rùi. đúng là chí mén gặp nhau.hihi ^.^
:004:
ve kêu nghe hoang vắng,
anh bây giờ nơi đâu ?
yêu thương chỉ là trong giấc mơ..hờ!
anh ơi tình trong em đó,
như hoa tàn bơ vơ.
một đời hoài mong thương nhớ....
vẫn yêu mãi dài theo năm tháng,
vân yêu mãi dù trong xa vắng.
mãi còn yêu yêu mãi trong xót xa lòng.....

Ca Khúc:Mãi yêu
Ca sỹ: Minh Châu
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Lặng lẽ,mùa đông như câu hát cuối cùng,
những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta.
Lặng lẽ,mùa xuân như câu hát bắy đầu.
Từ giây phút giao thừa,thì thầm bao ước ao.
(Phút giao thừa lặng lẽ - Thùy Chi)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù

Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió
Đường trần em đi hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá từng giọt sương thu
Yêu em thật thà

Em đến nơi này bao điều chưa nói
Lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
Một cõi bao la ta về ngậm ngùi
Em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui


Hoa Vàng mấy độ-Trịnh Công Sơn-Tuấn Ngọc
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Một mùa thu qua có anh bên giấc mộng, Tình hồng chưa phai cớ sao anh lại xa. Từng chiếc lá nhẹ rơi đường phố vắng buồn tênh ...

(Tình lỡ cách xa-Mỹ Tâm trình bày)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh.
Thiên đuờng xanh mướt gió trong lành.
Cuốn vào đời anh là em bất tận.
Vô tình chúng ta thuộc về nhau, ngàn kiếp sau...

Tiếng dương cầm lãng du môi mềm xinh xắn,
Là anh như mùa đông được sưởi ấm.
Là anh như tình yêu vĩnh hằng..ằng.ặn

Ca khúc:Thiên Đường Gọi Tên
Trình bày:Thùy Chi
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
...Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu cho ai lòng càng nát tan vì giờ đây tôi và anh chia tay...
(Con đường màu xanh-Trịnh Nam Sơn-Lê Hiếu: trình bày)
 
L

Luc van

Guest
Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi tựa như bóng chim, vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên, và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi.
ĐK :Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời, đời bọt bèo phù du kiếp người, dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười, vì đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy thắp sáng tâm hồn, cháy lên trong tim mỗi người những yêu thương cho cuộc đời, mùa hạ ơi, tình phơi phới, bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn,x óa tan đi bao đêm trường, bước ung dung trong cuộc đời .... hạ ơi.
Rì rào ngọn heo may, thở than qua muôn khóm cây, chợt nghe hững hờ mùa hạ lướt thướt qua tầm tay.
Kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian. Để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian

Bài hát: Vào hạ_ Thể hiện: Tam ca áo trắng
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi tựa như bóng chim, vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên, và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi.
ĐK :Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời, đời bọt bèo phù du kiếp người, dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười, vì đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy thắp sáng tâm hồn, cháy lên trong tim mỗi người những yêu thương cho cuộc đời, mùa hạ ơi, tình phơi phới, bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn,x óa tan đi bao đêm trường, bước ung dung trong cuộc đời .... hạ ơi.
Rì rào ngọn heo may, thở than qua muôn khóm cây, chợt nghe hững hờ mùa hạ lướt thướt qua tầm tay.
Kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian. Để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian

Bài hát: Vào hạ_ Thể hiện: Tam ca áo trắng

trùng với tớ rồi
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Dù một mai khi mùa đông không về trên lối cũ

Mãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé em,

Thì hờn ghen không làm em với anh chia đôi

Tình chúng ta đâu như trò vui.

<Dù thế nào đi nữa - Cao Thái Sơn hót)
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
Ánh mắt ánh mắt em xanh hay mùa xuân đang về, khói thuốc bâng khuâng ly cà phê Ban mê...
(Ly cà phê Ban Mê-Nguyễn Cường-Siu Black: trình bày)
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Sáng nay em đi chợ sớm tìm mua một vuông vải trắng, đem về may chiếc khăn tay. Chỉ hồng thêu tặng người trai, chỉ vàng thêu một cành mai, cùng đôi chim én bay trên cành. Làm quà xuân gửi tặng anh giải phóng quân

(Chiếc khăn tay-Cẩm Ly trình bày)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
A! Ta chào mùa xuân hành quân giành chiến thắng.
A! Ta chào mùa xuân sục sôi triều cách mạng.
Xuân thắm tươi là trên nơi tiền tuyến.
Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.
Xuân thắm tươi là trên nơi tiền tuyến.
Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.

-Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân-Cẩm La-Cao Minh

hát bài này xong mà nổi máu anh hùng dân tộc quá:036:
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Đêm vừa qua, giấc mơ mang màu trắng
Như mùa đông, băng giá cõi lòng em
Nhớ em nhiều, chỉ biết viết thư tình
Lòng thầm mong mai sẽ được gặp nhau..
(Giấc mơ màu tím -Đan Trường, Hồ Quỳnh Hương Song Ca) bài nì đang rất hot ^.^
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Thùnh thình thùng thình trống rộn ràng ngòai đình, có con sư tử vui múa quanh vòng quanh. Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng...

(Thùng Thình-Xuân Mai trình bày)
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Du xuân du xuân í a
Đã hẹn cùng tình í a
Đường Xuân tơ non gót son í a
Nón ba tằm em xoay tròn tháng Giêng
(Du xuân)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Nắng hạ đi
Mây trôi lang thang cho hạ buồn
Coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng

Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần
Biểu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em đánh lộn nhau chơi!:wall:

Ca khúc:Rau đắng mọc sau hè
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Cho dù mùa xuân thiếu hoa tươi, cho dù rừng ngàn thiếu muông chim, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi.

bài hát CLB Anh Em Tôi- Yêu bằng tình loài người
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Cô láng giềng
ST: Hoàng Quý

Hôm nay trời xuân bao tươi thắm.
Dừng gót phiêu linh về thăm nhà.
Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi
Tôi đã hình dung nét ai đang cười.

Tôi mơ trời xuân bao tươi thắm.
Đôi mắt trong đen màu hạt huyền,
Làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng
Xao xuyến nỗi niềm yêu...

Cô láng giềng ơi!
Không biết cô còn nhớ đến tôi?
Giây phút êm đềm ngày xưa kia khi còn ngây thơ?

Cô láng giềng ơi!
Tuy cách xa phương trời, tôi không hề:
Quên bóng ai bên bờ đường quê,
Đôi mắt đăm đăm chờ tôi về.

Năm xưa khi tôi bước chân ra đi.
Đôi ta cùng đứng bên hàng tường vi.
Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi.
Đừng nói đến phân ly.

Cô láng giềng ơi!
Nay bóng hoa bên thềm đã thắm rồi.
Chân bước vui bên bờ đường quê.
Em có hay chăng giờ tôi về?
 
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
TÌNH qUAY GÓT
Sáng tác: Quang Huy

Xuân nhưng sao lá rơi vàng
Còn lại đây thoáng chút thu buồn
Từ khi em đi mùa thu xanh xao úa tàn

Mây, sao mây vẫn trôi nhanh
Về miền thương nhớ cuối chân trời
Chiều nay không mưa mà sao mây đen giăng ngang ngập lối

Tay anh đếm tháng năm qua
Rớt trên buồn đau rã rời
Lòng hỏi lòng người đi có nhớ tình xưa?

Thầm đau xót nghe tình quay gót mãi xa thật rồi
Còn đâu nữa chia lìa đôi lứa mỗi nơi một người
Tình ân ái sao giờ phôi phai
Lòng vẫn nhớ ân tình tan vỡ
Hỡ em trở về đây

Thầm đau xót nghe tình quay gót mãi xa thật rồi
Còn đâu nữa chia lìa đôi lứa mỗi nơi một người
Cầu mong em sẽ được hạnh phúc
Đừng nhớ đến nơi này dĩ vãng
Tiếc chi một tình yêu đã trao


SINGER: HT & đan trường
 

Xem nhiều