Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
H

HOANGTHIBICHPHUONG

Trung cấp
15/8/09
77
2
8
38
lam dong
Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Liên khúc có chữ đầu là G

Gác lạnh về khuya cơn gió lùa. Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt. Lá vàng nhẹ nhẹ rơi . Tưởng như bước trên hè phố ...

(Nỗi buồn gác trọ-mr Đàm)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Giây phút mong đợi,sau cùng đã tới.
Người tình về khi ngỡ mất anh rồi.
Dẫu tháng ngày trôi, một mình đơn côi .
Lòng chỉ biết mỗi...một mình anh thôi !

Em đã yêu người, yêu người đắm đuối.
Ngày lại ngày em dõi mắt phương trời.
Yêu em người hỡi, đừng mộng xa xôi...
Hãy ở luôn bên em suốt đời!...,



Phút Giây Hạnh Phúc-Bùi Thắng-Lệ Quyên
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Gọi em, gọi em khi thật buồn
Gọi em, gọi em khi chợt cười
Để con tim anh trong nỗi nhớ mênh mông
Gọi em gọi em khi hạ về
Gọi em gọi em đông lạnh lùng
Dù đời mưa giông hay nắng vẫn yêu em
(Gọi em - Vũ Quốc Việt)
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Giọt sương trong vắt
Ngủ trong cánh hoa
Giọt sương lấp lánh
Mành tơ thướt tha
Sương, sương rơi từ đâu?
Sương, sương rơi từ đâu?
Sương, sương rơi từ đâu?
Sương, sương rơi từ đâu?
(Giọt sương - Dương Thụ)
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Gió héo hắt ánh mắt thơ ngây đang chờ ngày nắng mai
Ôi quanh tôi thế giới thật buồn, cho lòng càng tái tê
Tôi đang nghe đâu cơn gió, xuyên qua những đám lá cây
Ngồi tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng về
(Giọt sương - Mỹ Tâm)
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng

Bạn này bị lạc đề rồi
Giữa đêm tối nhớ về em.Như đại dương nhớ trời xanh.ôm lòng đêm đón sầu lên ôi nỗi nhớ buồn tênh...
(Nơi ấy bình yên:Lam trường trình bày)
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Thể hiện: Võ Thu Hà

Gặp người ta trên phố, đôi mắt tình làm sao. Ngập ngừng anh theo sau dù còn đưa đẩy: em nào đáng chi. Vụng về trồng một cây si. Để nghe em trách:" Ô kìa! hay ghê"
Lại vòng quanh trên phố. Anh cứ vẫn tìm theo. Thực lòng tôi chưa thấy người nào như anh - thấy là ghét thôi. Vậy đành nhận đại cho xong. Chiều nay trên phố, ai trồng cây si? Tôi về, tôi về thì mặc kệ tôi. Mặc tôi, kệ tôi. Lạ chưa cứ theo hoài. Ngã ba rồi đến ngã tư.

(Em quên mất tựa đề bài này rồi.:help: Anh/chị nào nhớ thì bổ sung giúp em nhé.:thanx: )
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Giọt lệ này em cho anh hơn tất cả.
Giọt lệ sầu em đã giết trọn tim anh.
Đêm hôm nay trên cánh tay này,
Ta cho nhau những lời nồng saỵ
Chuyện tình mình xây bằng nước mắt,
Có bao giờ tan vỡ đâu em?
(Giọt lệ sầu)
 
L

Luc van

Guest
Hãy Hát Lên
ST: Vũ Quốc Việt
TH: Anh Thuý


Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời.
Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời.
Này anh ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm.
Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều
Nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào.
Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi, trôi hoài về biển lớn.

# 627 rùi nhé vuongthu ơi!

Giờ chia tay nhau đến, còi tầu thét vang trong màn đêm, hãy hôn nhâu đi lần cuối
Giọt lệ tuôn rơi mặn đắng nghẹn ngào xiết đôi bàn tay, dòng lệ vẫn mãi tuôn trào. . .

(Chia Xa_Duy Manh_Đàm Vĩnh Hưng)
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Giết... giết... giết người đi, Giết... giết... giết người đi,
Giết người trong mộng đã bội thề.
Giết người đi! Giết người đi! Giết người quên tình nghĩa phu thê .
Giết người đi! Giết người đi! Giết người trong mộng đã đi về ..
(Giết người trong mộng - PhamDuy)
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Giờ này anh ở đâu? Quang Trung nắng cháy da người.
Giờ này anh ở đâu? Dục Mỹ hay Lam Sơn?
Giờ này anh ở đâu? Đồng Đế nắng mưa thao trường.
Anh ở đâu? ... anh ở đâu?

Giờ này anh ở đâu? Pleiku gió núi biên thùy.
Giờ này anh ở đâu? Miền Trung hỏa tuyến địa đầu.
Giờ này anh ở đâu? Cà Mau tiếng sét U Minh rừng.
Anh ở đâu? ... anh ở đâu?
(Giờ này anh ở đâu)
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Gió bấc về xác xơ những bụi chuối sau nhà
Má nó ngồi mắt đăm chiêu nhìn trời xa
Từng cơn gió lào xào mái hiên
Nghe như tiếng cười đùa của em
Ôi người con gái ngày xưa
(Gió bấc)
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Giây fút êm đềm, ngày ta gặp nhau
mắt iu thầm trao...
(Romeo Juliet - VN version)
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
# 627 rùi nhé vuongthu ơi!

Giờ chia tay nhau đến, còi tầu thét vang trong màn đêm, hãy hôn nhâu đi lần cuối
Giọt lệ tuôn rơi mặn đắng nghẹn ngào xiết đôi bàn tay, dòng lệ vẫn mãi tuôn trào. . .

(Chia Xa_Duy Manh_Đàm Vĩnh Hưng)



trùng với bài #647 của bạn KSV018
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
# 627 rùi nhé vuongthu ơi!

Giờ chia tay nhau đến, còi tầu thét vang trong màn đêm, hãy hôn nhâu đi lần cuối
Giọt lệ tuôn rơi mặn đắng nghẹn ngào xiết đôi bàn tay, dòng lệ vẫn mãi tuôn trào. . .

(Chia Xa_Duy Manh_Đàm Vĩnh Hưng)

Bài em viết không đạo lời như bác đâu nhé:004:
 
T

Top mo

Sơ cấp
20/1/05
12
0
1
Ha noi
Gẩy đàn lên đi bạn ơi! cho tiếng ca càng vang, cho sôi lên trong máu quyết tâm giữ Mùa Xuân. Gẩy đàn lên đi bạn ơi! theo tiếng súng Việt Nam...........
(Gẩy đàn lên hỡi người bạn Mỹ)
 
T

Top mo

Sơ cấp
20/1/05
12
0
1
Ha noi
Gió! Gió cứ vương vấn điều gì? Gió cứ quấn quýt điều gì?
Bên tai em là tiếng anh nói với em phải không gió
....
(Gió - Thuỷ Tiên)
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Hình như chữ G bí rồii.
Qua chữ H nhé:

Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi, và tình ơi ! ...
(Khúc thuy du - Anh Bằng)
 

Xem nhiều