Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Tìm về cõi nhớ ta còn nghe tiếng ai vọng về
Người em yêu hỡi xin đừng quên dù trong phút giây
Và hãy nhớ xin xin nhớ một lời rằng em vẫn yêu anh trọn đời
Nhưng cớ sao đôi mình vẫn cách xa nhau
(Dạ khúc - Phương Thanh)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Tôi yêu em và em yêu tôi
Trong bao la có khoảng trời riêng
Tôi dãi nắng dầm mưa
Và em thấy thế mà thương
Điều đó vẫn quanh đây
Có nghĩa là bình thường thôi.

Bình thường thô - Vũ Quốc Việt
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Ta đi tìm 1 trái ti,. hỡi trái tim yêu nay về đâu rồi? Ta đi tìm ngưởi năm tháng, những phút đam mê trong tình yêu. Hỡi mắt nai yêu kiều, hỡi tóc mai trong chiều nhớ...

Trái tim tình si - Dam Vĩnh Hưng
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Tết Tết Tết Tết đến rồi.
Tết Tết Tết Tết đến rồi.
Tết Tết Tết Tết đến rồi.
Tết đến trong tim mọi người.
Mừng ngày tết trên khắp quê tôi
Ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi
Đàn em thơ khoe áo mới
Chạy tung tăng vui pháo hoa
(Ngày tết quê em)
 
H

hoanglan88

Sơ cấp
27/4/09
9
0
0
Quảng Ngãi
Tôi không nghe, tôi ko thấy,tôi ko tin những gì em đang tâm tìm kiếm.
Tôi ko tin - Ưng Hoàng Phúc
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Te tò te đây là ban kèn hơi
Tò là tò tò te có anh nào muốn chơi
Mau lại đây có cây kèn to tý
Tò là tò te tí bước đều chân cùng đi
(Đội kèn tí hon)
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Tết Tết Tết Tết đến rồi.
..
Chạy tung tăng vui pháo hoa
(Ngày tết quê em)
Ta đã thấy gì trong đêm nay.
Cờ bay trăm ngọn cờ bay.
Rừng núi loan tin đến mọi miền.
Gió Hoà bình bay về muôn hướng.
Ngày vui con nước trôi nhanh ...
 
H

hoconbuongbinh

Guest
18/11/09
23
0
0
bien
Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy toả hương....!
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh ngày chị sinh, trời cho làm thơ cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở cho làm câu hát để người lý lơi ngày chị sinh, trời cho làm thơ vấn vương với sợi tơ trời tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan.
(Chị Tôi)
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc cành lá mù
Những tim đời đập lời hoang phế.
Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
(Cỏ Xót Xa Đưa)
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
HIii
CHIM TRONG QUẦN CHIM BAY RA, CHIM TUNG CÁNH ĐỨT TAN QUẦN ĐÙI !

. . .?
em sợ anh lại quay về
với bao nhiêu vòng tay nhung nhớ
em sợ anh lại quay về
chiếc hôn đam mê xóa nhòa nước mắt
xóa tan đi hết tổn thương anh đã giành cho em
em sợ em lại tin người
sẽ lại tin anh như ngày xưa đó
em sợ em lại yêu người
sẽ lại yêu anh như chưa từng yêu
em đã yêu anh đâu chỉ một lần
em đã tin anh ôi quá nhiều lần
anh cũng xẽ ra đi
một lần nữa làm tan vỡ tim em
em cố xóa đi hình bóng anh yêu
em cố xóa đi những dấu vết yêu đương
trên gương mặt em
trên đôi môi em
và cả trong trái tim em
em cố xóa đi nỗi nhớ bao đêm
anh đã ra đi mang theo tất cả
. . .
đừng tìm về đây nhé anh
dù biết lòng em vẫn yêu
------------------
biểu diễn: Quỳnh Thi
sáng tác: ...?

hihi, có ai biết bài hát này tên gì ko? nói cho mình biết với
một lần mình nghe được bài hát này, rất thích mà ko biết tên gì
thanks

Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy toả hương....!

Sao mà hồi này nhiều bạn hát chẳng đúng chủ đề gì cả thế?

Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng
Thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi mưa nắng ơ hò
(Tình ta biển bạc đồng xanh)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Từng ngày trên phố bước chân anh lẻ loi. Giờ em đến chốn mờ xa nhạt bóng mây. Nơi chân trời không ngày tháng phiêu du quên đường về

Bước chân lẻ loi - Đan Trường
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Từng ngày trên phố bước chân anh lẻ loi. Giờ em đến chốn mờ xa nhạt bóng mây. Nơi chân trời không ngày tháng phiêu du quên đường về

Bước chân lẻ loi - Đan Trường
từ giọng hát em chợt vút cao vút cao một trời một trời.
Bài ca thánh đêm vang lên trong ngày dài ...
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Tạm biệt chim én xưa tạm biệt những giấc mơ Và giàn hoa tím bên nhà ai nhớ mong Chào nụ hoa bé nhỏ dịu dàng trong đám cỏ Đợi chờ con én những chiều xa rất xa ah ah ah ha ha ..... Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la Tóc mùa xuân theo gió ru em ru em ru em bồng bềnh....
(Tạm biệt chim én)

Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay, rạo rực và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi vững tin đã bao lâu rồi một ngày vui giải phóng.

Ta nghe như vang tiếng Bác gọi từ ngàn non sông rạo rực sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân. Thành đồng ơi sắt son khúc ca khải hoàn. Ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương.
(Đất nước trọn niềm vui)
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Tạm biệt chim én xưa tạm biệt những giấc mơ Và giàn hoa tím bên nhà ai nhớ mong...

Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu misa nhé
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
Mai tôi vào lớp 1 rồi
Nhớ lắm quên sao được
Trường mầm non thân yêu
(Nhạc thiếu nhi)
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
Và anh chưa thuộc về ai
Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
Em đến với anh với tất cả tâm hồn
Anh đến với em với tất cả trái tim
Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
(Như đã dấu yêu - Đàm Vĩnh Hưng & Hồng Ngọc)
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Tiếng hát bạn bè mình
ST: Lê Hoàng Minh


Trong không gian bay bay
Một hành tinh thân ái
Một lời mẹ ru con bình yên giấc say
Một đàn chim tung cánh
Đón mây trời hiền lành
Một chồi non thắm xanh lâu bền lá cành
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Vị ngọt đôi môi
TB: Quang Dũng - Thanh Thảo


Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành
Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối
Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối
Trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi.
 

Xem nhiều