Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
thienthantuyet166

thienthantuyet166

Trung cấp
11/9/09
123
0
0
BẮC CỰC
sắp đến noel rùi cho mình mở hàng trc nha........hiii
Bài thánh ca đó còn nhớ không em, noel năm nào chúng mình có nhau
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Yêu nhau rồi anh lại sợ khi xa anh mất đi người yêu Lòng ước mơ hoa pháo nở đỏ...
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Yêu đi, cho say đắm mắt môi cho cuộc tình thêm nồng cháy,
Yêu đi rượu hồng với men nồng ngay ngất...
(ca sĩ "maytim" trình bày)

Xong cái vụ lời bài hát này chuyển sang chơi tựa bài hát đi. đồng ý không bà chủ kimloan?
Vd: Chữ A là bài ANH VẪN BIẾT, chữ B là BẮC KIM THANG...

Cái ý này cũng hay đó. Nhưng sắp đến Noel và Tết rồi, mình chọn mấy bài hát theo điệu nhạc sôi nổi , tưng bừng đi, để có gì bà con cũng có thể ngân nga, Ví dụ như: bài hát theo điệu Paso, Chachacha, Van; Tango. Tâp hơp mấy bài này khi nào sinh hoạt tập thể chới vào các bài này là bà con sẽ "bốc" thôi.

Hoặc là mình chọn bài hát theo chủ đề Xuân và Tết trước đi , rồi đến theo điệu .
Mấy bài hát bắt đầu bằng chữ cái khi thi nhau hát sẽ rất vui, vì đang tiết tấu này, đang chủ để này lại chuyển sang chủ đề đối ngược. Vì vậy cái này mình sẽ để dành để hát trên xe khi đi offline năm sau.

Hết Tết rồi thì mình trở lại tên Bài Hát bắt đầu bằng chữ cái
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Xong cái vụ lời bài hát này chuyển sang chơi tựa bài hát đi. đồng ý không bà chủ kimloan?
Vd: Chữ A là bài ANH VẪN BIẾT, chữ B là BẮC KIM THANG...

Ý hay, giải trí mà bị gián đoạn sẽ "nguội và hết sung".

Ý kiến :
Giải trí: "RAP" LIÊN KHÚC-Tục ngữ, ca dao, dân ca, thơ, hò, vè,ví...theo vần
Vd: Chữ A: Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương

Chữ B: Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
(Không cần tựa bài)
Thấy không hợp thì....:wall::wall::wall: thoải mái !:004:
(không ngờ chủ đề này có rồi mà không biết, bà chủ nhanh thiệt , sáng nay mới phát hiện)
 
Sửa lần cuối:
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Ơ anh em ơiiiiiiiiiiii!

Đèo cao-Zôta
Thì mặc đèo cao-zôta
Nhưng lòng ta quyết-zôta
Còn cao hơn đèo-zôtà zôtà là hò zôta zôta...:015:

Thèm hát wá!

Vầy đi, nếu như nêu tên bài hát thì cả nhà mình có cảm giác sẽ không được hát. Chúng ta cứ tiếp tục hát liên khúc theo chủ đề, để còn được ngêu ngao nữa chứ!

Chủ đề đầu tiên là liên khúc liên quan đến Tết: lời bài hát có chữ Tết, bánh chưng, dưa hấu, hoa mai, hoa đào, lì xì....
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Liên khúc liên quan đến Tết

Chủ đề đầu tiên là liên khúc liên quan đến Tết: lời bài hát có chữ Tết, bánh chưng, dưa hấu, hoa mai, hoa đào, lì xì....

Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, cành mai vàng bên cành đào tươi, tết năm nay bé thêm một tuổi....:angel:
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Tết quê mình năm nay quá chịu chơi, tiếng nổ vang hai đám cưới qua mời, Này khăn đóng áo dài đi nhậu ké...
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người
(NGÀY TẾT QUÊ EM)
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Trên đường đi lễ Xuân đầu năm. Qua một năm ruột rối tơ tằm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong. May nhiều rủi ít ngóng trông, Vui cùng pháo nổ rượu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần. Xin khấn nguyện kết chặt tình thân. Vin cành lộc những bâng khuâng. Năm này chắc gặp tình quân! Xuân mang niềm tin tới. Bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười. Đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn. Xuân đi rồi xuân đến, cho dân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trận tiền. Viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyền xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, Gia đình luôn hạnh phúc vơi đầy. Trên bước đường danh lợi rồng mây. Duyên vừa đẹp ý đắp say. Ôm nàng Xuân đẹp vào tay!
(Câu chuyện đầu năm)
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Liên khúc rau, củ, quả

Trên đất giồng mình trồng khoai lang, trên đất giồng mình trồng dưa gang...
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Má trồng toàn những cây dễ thương nào là hoa là cây là lá, còn ba trồng toàn cây dễ sợ, thân xù xì cây lại có gai, Cái gai bưởi đụng vào là chảy máu. Trái sầu riêng rớt trúng thì đầu u. Nhựa hột điều dính vào là rách áo. Cây dừa cao eo ôi là caọ
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Quả
Quả gì mà da cưng cứng?
Xin thưa rằng quả trứng.
ăn vào thì nó làm sao?
Quả gì mặc bao nhiêu áo?
Xin thưa rằng quả pháo.
ăn vào thì chắc là dai.
Không dai. Nhưng mà nổ điếc hai tai.
Quả gì mà lăn lông lốc?
Xin thưa rằng quả bóng.
Quả gì mà gai chi chít?
Xin thưa rằng quả mít.
ăn vào thì chắc là đau?
Không đau. Thơm lừng tận mấy hôm sau.
Quả gì là to nhất?
Xin thưa rằng quả đất.
To bằng quả mít mật không?
To hơn. To bằng nghìn núi Thái Sơn.
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Nhớ muà chôm chôm trước mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thắm. có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống vỉnh long thăm bạn hiền...
(Tình đẹp mùa chôm chôm)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA