Định nghĩa giúp tôi hai từ "công bằng"

  • Thread starter Van Hong Thi
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Công Bằng àh,sao Tôi nghe quá mơ hồ,đúng là trong cuộc sống đầy muôn màu muôn vẻ muốn định nghĩa chính xác 2 từ này thật khó... Tôi đã sống và làm việc hết sức mình, Tôi thường tự nhủ rằng và luôn không ngừng nhắc nhở mình là phải hết sức cố gắng làm việc và phải trung thành và thoả mãn với tất cả những gì mình đã làm từ năng lực của mình,Tôi quan niệm rằng " Mình Phải làm dựa vào năng lực và hưởng đúng theo nâng suất mình bỏ ra" và như vậy Tôi đã không ngừng làm việc cật lực nhưng cuối cùng kết quả Tôi nhận được từ những việc mình làm ra là con số "ZERO" thật to và tròn chĩnh đẹp làm sao...Tôi thiết nghỉ mình đã làm gì sai để nhận kết quả như thế chứ...Có chăng là người ta đã phủ nhận nó một cách phủ phàng,giờ đây đối với Tôi hầu như tất cả mọi thứ đều đã chấm hết,và tất cả mọi dự định của Tôi trời ơi sao Tôi thấy nó mơ hồ và lung lay thế này... Lúc nào Tôi cũng an ủi mình sống phải tự tin tiến về phía trươc đừng để mình tụt hậu về phía sau... cái tự tin của Tôi sao tự nhiên giờ Tôi thấy nó mềm nhũng ra thế này, ý chí của tôi đâu mất rồi, còn chăng bây giờ xót lại trong Tôi sự tự ti quá lớn,làm sao Tôi có thể đánh thắng cái tự ti để tiếp tục vượt lên phía trước như Tôi hằng mong ước đây.ÔI công bằng ở đâu? công bằng ở chỗ nào? có ai có thể viết nó ra và định nghĩa đúng bản chất của nó giúp Tôi không?

Công bằng, đó là một khái niệm mà mình mong muốn.
Em chỉ nên hiểu nó ở mức độ tương đối vì chả làm gì có được cái đó cả em ạ. Mình có thể sống và làm sao để đối xử mọi người một cách công bằng. Nhưng đâu có thể mình làm như vậy là được đối xử lại như vậy đâu em. Thôi thì hãy nghĩ rằng : mình không thích sự bất công nên mình không ứng xử một cách bất công. Thế thôi! Và mình chỉ hy vọng là nguưòi khác cũng sẽ như vậy đối với mình. Đúng! Phải nói là HY VỌNG chứ không nói là SẼ ĐƯỢC.

Chúc em tự tin, bình tỉnh và sáng suốt tìm được lời tự lý giải để động viên mình vượt qua những bất công trong cuộc sống
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Công Bằng àh,sao Tôi nghe quá mơ hồ,đúng là trong cuộc sống đầy muôn màu muôn vẻ muốn định nghĩa chính xác 2 từ này thật khó... Tôi đã sống và làm việc hết sức mình, Tôi thường tự nhủ rằng và luôn không ngừng nhắc nhở mình là phải hết sức cố gắng làm việc và phải trung thành và thoả mãn với tất cả những gì mình đã làm từ năng lực của mình,Tôi quan niệm rằng " Mình Phải làm dựa vào năng lực và hưởng đúng theo nâng suất mình bỏ ra" và như vậy Tôi đã không ngừng làm việc cật lực nhưng cuối cùng kết quả Tôi nhận được từ những việc mình làm ra là con số "ZERO" thật to và tròn chĩnh đẹp làm sao...Tôi thiết nghỉ mình đã làm gì sai để nhận kết quả như thế chứ...Có chăng là người ta đã phủ nhận nó một cách phủ phàng,giờ đây đối với Tôi hầu như tất cả mọi thứ đều đã chấm hết,và tất cả mọi dự định của Tôi trời ơi sao Tôi thấy nó mơ hồ và lung lay thế này... Lúc nào Tôi cũng an ủi mình sống phải tự tin tiến về phía trươc đừng để mình tụt hậu về phía sau... cái tự tin của Tôi sao tự nhiên giờ Tôi thấy nó mềm nhũng ra thế này, ý chí của tôi đâu mất rồi, còn chăng bây giờ xót lại trong Tôi sự tự ti quá lớn,làm sao Tôi có thể đánh thắng cái tự ti để tiếp tục vượt lên phía trước như Tôi hằng mong ước đây.ÔI công bằng ở đâu? công bằng ở chỗ nào? có ai có thể viết nó ra và định nghĩa đúng bản chất của nó giúp Tôi không?
Muốn sông cho có công bằng chính là việc fải chấp nhận cái việc bất công.
Cái cân là biểu tượng của công lý, mà hiện nay đã xuất hiện quá nhiều cân giả, nên công lý có còn trong XH này nữa không? :wall:
Chúc em gặp thật ít những điều bất công. (vì không thể triệt tiêu nó).

Công = Chung
Bằng = Bình
Công bằng = Chung bình
..?
àh, nghĩa là muốn công bằng thì 2 người fải uống chung 1 bình (rượu cần) bác nhỉ? :beer:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA