Happy birthday to ki(d)ssssss!!!!

phuonghoanglua

Cao cấp
:biggrin: Còn 2 ngày nữa là Fooly-kid.... lên lão làng nè! Cho PHL thay mặt...PHL gửi lời chúc....thọ đến bác nhé!
Chúc anh luôn vui vẻ, thành công, thành đạt, thành danh,....thành...(un)kid, hì hì!
 
Hôm nay là ngày sinh nhật bác, chúc bác Kid nhà ta lòng vui phơi phới, tâm hồn rộng mở, làm gì được đấy, chơi gì thắng nấy... Túm lại là ước gì được đấy...
 
Chúc Kid sang tuổi mới vẫn ngoan ngoãn... gọi Nang, xưng Kid (?!) Hihi, quen mất rồi, giờ đổi lại không được. A..n..h.. ý hả??! Chịu thôi.

Một sinh nhật thật vui nhé!!
 
Kidsssssssssssss à ? Chúc mừng sinh nhật nhé....Vui vẻ và thành đạt
 
Này, chúc cậu... sang tuổi mới... thắng lợi mới nhé (thắng lợi trên mọi mặt trận ý!!!)
 
Bà con nhắm mắt lại! Hôn bé Kids một cái nào! Kisssssssssssssssssssssssssssss!

Cái má vừa trắng lại vừa tròn, ôi ngộ nghĩnh quá! Chúc mừng sinh nhật em nhé!
 
Chúc mừng sinh nhật em lúc nào cũng vui vẻ thoải mái nhé. Nhớ đừng ước nhiều quá rồi mà phải dỗ nhiều thì mệt lắm.
 
Happy birthday to Mr.Kid ! :dzo: :birthday:
Chúc anh tuổi mới thêm nhiều niềm vui mới, thắng lợi mới, ...túm lại anh thích có cái gì mới là em chúc tất. Như vậy có được không ạ ?
 
Fooly-kid là ai vậy???? Có phải là cô bé mặc váy hai dây màu đen hôm 05/03/2005 không? Chúc em luôn luôn may mắn trong cuộc sống.....
 
Em cảm động quá cơ, cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã quan tam tới kid. Cũng may là mấy anh em thương tình chứ không thì không biết bằng cách nào mới có thể reply cảm ơn các bác được. :banana:
 
Hơi trễ một chút nha "Chú Ngốc dại khờ" "Happy birthday to fooly kisses..sssss" :rocker:

Từ ngày FK lên Thái Nguyên (????) trang webkt thiếu hẳn Thứ trưởng Bộ ngoại giao.
 
Uh` cũng hơi muộn xin lỗi nhé Kid: Chúc mừng sinh nhật dzạo này làm ăn thế nào rồi mà thấy mất tăm mất tích vậy hehhe
Chúc kid thêm tuổi mới ngày càng dẹp trai hơn, nhiều cô theo đuổi hơn
Mà lên Thái Nguyên là như thế nào đấy ???
 
Hờ hờ, thế hoá ra Kid nhà mình chuyển hộ khẩu lúc nào mà anh em không biết nhỉ! "Thứ trưởng bộ ngoại giao" phát ngôn đi chứ?
 
Back
Top