Nụ hôn đầu xuân thơm như quả mít chín

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Nụ hôn đầu xuân thơm như quả mít chín - chách, chách, chách, chùm chách...


Sau buổi học tập, giao lưu cùng với CLB "Share Club" - Tùng Nguyễn đã tranh thủ đến hẹn lại lên

08022009351.jpg


DSC01512.jpg
 
Í trời ơi, bác đưa lên đây là chít cháu mất.
 
Chết em đó anh ơi, làm sao em có vợ được đây, hic :wall:

Thế gian đầy mê say,
Nhưng thế gian thường chê bai.
Đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa
Lúc ta buông lơi vòng tay:036:
 
Nhìn mà thèm nhỏ....giãi :004::035::056:
 
Nhìn mà thèm nhỏ....giãi :004::035::056:

Ở nhà còn nhiều lắm Hương àh. Dịp nào đó mời bạn cùng các anh chị ghé tham Bình Dương thưởng thức trái cây nha.
 
Ở nhà còn nhiều lắm Hương àh. Dịp nào đó mời bạn cùng các anh chị ghé tham Bình Dương thưởng thức trái cây nha.


haha, đang chờ câu này nè...:015:
 
Nhìn mà thèm nhỏ....giãi :004::035::056:

Ở nhà còn nhiều lắm Hương àh. Dịp nào đó mời bạn cùng các anh chị ghé tham Bình Dương thưởng thức...
Ủa là đang nói tới đối tượng nào trong hình vậy:
http://i710.photobucket.com/albums/ww110/ntkiet73/2009-02-08/08022009351.jpg?t=1234154945
:) :)
Biết đâu xong tấm hình này là có vợ luôn đó Tùng ơi. lúc đó fải cảm ơn bác Trí. :banana:
 
Ở nhà còn nhiều lắm Hương àh. Dịp nào đó mời bạn cùng các anh chị ghé tham Bình Dương thưởng thức trái cây nha.

Anh chở em đi... Anh em mình nhớ mang theo dây ràng cột vài trái mít mang về :1luvu:

hay hay, anh em mình mang về ăn không hết đem đi bán...nhìn tướng anh Nam bán mít được vì người giống..."hột mít" :004:

lúc đó e sẽ hát bài "anh chàng hột mít đi bán trái mít" :004:
 
Back
Top