đêm noen buồn - 24/12/2009

  • Thread starter sinhvien1986
  • Ngày gửi
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Anh hay thật đấy, toàn dụ dỗ trai nhà lành.Hôm nào em mách chị nhà anh cho, he he he

Hôm ấy em lên HN đi, anh đưa đi chơi nào . Anh cũng chưa biết đưa ai đi chơi NOEL đây :026:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
1

1987

Guest
21/5/09
158
0
0
36
Hai Phong
Hôm ấy em lên HN đi, anh đưa đi chơi nào . Anh cũng chưa biết đưa ai đi chơi NOEL đây :026:

Thôi em sợ lên Hà Nội lại không có đường vè Hải Phòng mất.Anh Hiệp nhà ta giờ đãc là người nổi tiếng rồi mà. Hic hic hic:004:
 
1

1987

Guest
21/5/09
158
0
0
36
Hai Phong
Ôi, không biết mình có phải là một trong số "mọi người" ấy không nhỉ?

Nhà mình ai cũng có vẻ thích quà nhỉ? Nhưng giờ thì chưa có quà đâu các bác ạ phải đến đúng ngày Noel cơ, vậy mới ý nghĩa chứ. hi hi:dance2:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Thôi em sợ lên Hà Nội lại không có đường vè Hải Phòng mất.Anh Hiệp nhà ta giờ đãc là người nổi tiếng rồi mà. Hic hic hic:004:

ôi, em mà nói thế thì anh xấu hổ quá đi thôi, anh đâu đã phải là người nổi tiếng đâu, lủi tiếng thì có :026::026::026:
 
B

baochuasl

Sơ cấp
27/3/09
38
0
0
37
Tp Sơn La, Tỉnh Sơn La
ôi, tối 24 này biết đi đâu chơi đây, Bạn bè thì ở xa quá, một số đứa thì có cặp có đôi hết ruj. Cố ở nhà ngủ thì cũng chẳng ngủ được, buồn waaaaaaaaa
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Tối Chủ Nhật xem phim hay cuối tuần trên VTV1. Phim chủ đề về Noel khá hay.

Có 2 cô gái cảm thấy nhàm chán về cuộc sống của mình, họ cô đơn trong ngày nghỉ và phần lớn giống tình cảnh mấy nàng mấy chàng Webketoan trong Topic này.

2 cô nàng mới search trên web, tìm thấy nhau và quyết định đổi chỗ cho nhau trong ngày nghỉ lễ.

Và kết quả là họ kiếm được 1/2 của mình.

Có ai đó trong số anh chị webketoan ở đây có ý định biến buồn chán thành niềm vui không nhỉ?
 
S

Samst56

Guest
17/9/09
5
0
0
37
Tu Liem- Ha Noi
chúc toàn thể anh chị nhà mình có một mùa Giáng Sinh "an lành, hạnh phúc" bên người thân yêu.:smile3:
Còn em thì chắc lại chán như con.....gián. Vì hình như với em thì hầu như những ngày đặc biệt đều trở nên tồi tệ.:yo yo (41):
 
thanh nga 87

thanh nga 87

Thành viên ít truy cập
17/11/08
271
1
0
Dưới bầu trời bao la
Ôi chào, trời phú cho mình cái tính hay ăn hay ngủ, Noel nào cũng vậy mình cứ ăn cơm xong không hiểu tại sao mắt mình cứ nhíu lại muốn đi ngủ lìên, chẳng thèm quan tâm tới chuyển ngoài đường, ước gì ngày nào cũng là Noel nhỉ...:angel:
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
S

stependuy

Guest
12/4/08
4
0
1
hà nội
èo ơi sao vẫn còn lắm kẻ dống ta vậy chứ những người cùng khổ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA