Hí hí em lại thấy tự tin thêm tí rồi, làm mock morning của 2009 được 78%
Hí hí em lại thấy tự tin thêm tí rồi, làm mock morning của 2009 được 78%
Hí hí em lại thấy tự tin thêm tí rồi, làm mock morning của 2009 được 78%
Ồ sorry bạn longtc, giờ tớ mới vào diễn đàn. Các bác update tình hình thi cử lên đi. Hôm nay đề buổi chiều có vẻ dễ hơn buổi sáng, thấy ai cũng phấn khởi. Nhưng buổi sáng em làm tệ quá hichic, quên ko đọc lại discounted dividend model nên ko làm được 2 question của phần này, buổi chiều dính đúng phải private company valuation là phần em định bỏ ko học ac ac. Cuối cùng phần này em chả nhớ gì được. Phần học nhiều còn chả nhớ được nữa là phần học ít )
Chúc các bác may mắn với kết quả.
À em quên, ethic buổi sáng em sai 2 câu, chiều sai 1 câu (đấy là đã check)
Vậy ấy hả, tôi lại thấy đề buổi chiều khó vãi... Chán chả buồn nói, buổi sáng còn đỡ... Chán. Nói chung là rớt rồi!!!
Khu vực xung quanh em ai cũng kêu buổi chiều dễ hơn, đi ra ngoài lấy túi cũng thấy mọi ngưòi kêu thế
nên vui chứ bạn, vì thời gian này sẽ không có vướng bận gì với cái CFA quái quỷ, thoải mái ăn chơi... 2 tháng nữa có kết quả thì có muốn ăn chơi cũng phải đắn đo xem nên học hay nên chơi heheh