Để hiểu về công việc kiểm toán hơn, tớ xin phép cắt - pết 1 số bài tâm sự về kiểm toán của 1 số anh chị tớ ko hề quen biết
Mọi người vẫn bảo làm kiểm toán phải bỏ người iu, mình thấy thật ngớ ngẩn ý, ở trường tớ, 1 số anh chị khóa trc, anh làm big này, chị làm big kia vẫn iu nhau thắm thiết, có thấy đôi nào phải chia lìa đâu, quan trọng là anh chị ấy bít cảm thông, chia sẻ, và quản lý thời gian tốt,, dù nhìu việc vẫn có thời gian cho nhau, rồi bao cuộc tình này nở từ mối quan hệ đồng nghiệp... và cả quan hệ giữa sếp và nhân viên nữa, bao nhiu người tìm đc 1 nửa của mình khi đi làm kiểm toán. Kiểm toán - 1 nghề giống như bao nghề khác - cho chúng ta cơ hội và cho chúng ta thách thức.
"Thế là tớ đã kết thúc job kiểm toán tại công ty A tận Bắc Ninh. Quả thưc tuần vừa rồi vất vả thật đấy. thứ 2,3,4 tớ bắt đầu 1 ngày từ lúc 6h, ăn vội 2 cái bánh ngọt, vác cái ba lô khoảng 7kg, đi đến công ty AASC tại Lê Phụng Hiểu, 7h30 đi taxi, 8h30 đến công ty khách hàng, bắt đầu làm việc ngay, 12h nghỉ ăn trưa, 1h làm típ, 6h đi taxi về. Sướng nhất là thứ 5, tớ đc ở lại Bắc Ninh, dù có vất vả hơn, nhưng rất vui.
Những ngày đầu làm việc, mọi thứ đều bỡ ngỡ, Từ việc chả biết 141.142.242.711.811 là cái j... rồi tự mò mẫm, nghĩ ra cách làm rồi quy trình,, rồi tự thiết kế cái working paper nữa. Mọi thứ gần như là tự tìm hiểu nên mất tới 4 ngày tớ mới xong đc.
Tớ bắt đầu thích kiểm toán rồi nha, tớ thích bởi vì công việc sẽ không bao giờ nhàm chán, ấy cũng đã nói với tớ thế mà, kiểm toán mỗi công ty khách hàng là 1 lần thay đổi công việc, nơi làm việc và đc đi thăm thú nhìu nơi, gặp gỡ nhìu người mới và đc ăn nhìu món lạ =p~. Đặc biệt là, kiểm toán cho tớ học hỏi nhìu kinh nghiệm nhất. đấy, mới 1 tuần thôi mà tớ thấy tớ tiến bộ nhìu lắm. Mỗi khi tìm thấy sai sót kể ra cũng vui, đc tranh luận với kế toán để bảo vệ ý kiến cũng mình thật sướng, nhất là .... @#$%^&*IO..... tớ quên mất là phả giữ bảo mật công ty khách hàng :d viết dài thế mà vẫn phải xóa. tiếc quá
Xong 1 tuần vất vả nhưng hữu ích, hôm nay tớ trang trí lại cái phòng của tớ với đầy tranh ảnh và trăng sao, tổng vệ sinh nhà cửa, giặt hết đống quần áo 1 tuần. 11h 30 đc ăn cơm, và bi h viết cái entry này. Vui quá, mọi thứ đã gọn gàng và đâu vào đấy, chuẩn bị đi ngủ mai đi học nào. ..................
Hết (bài này tớ lại đi cóp nhặt trên facebook ):005::005:
Mọi người vẫn bảo làm kiểm toán phải bỏ người iu, mình thấy thật ngớ ngẩn ý, ở trường tớ, 1 số anh chị khóa trc, anh làm big này, chị làm big kia vẫn iu nhau thắm thiết, có thấy đôi nào phải chia lìa đâu, quan trọng là anh chị ấy bít cảm thông, chia sẻ, và quản lý thời gian tốt,, dù nhìu việc vẫn có thời gian cho nhau, rồi bao cuộc tình này nở từ mối quan hệ đồng nghiệp... và cả quan hệ giữa sếp và nhân viên nữa, bao nhiu người tìm đc 1 nửa của mình khi đi làm kiểm toán. Kiểm toán - 1 nghề giống như bao nghề khác - cho chúng ta cơ hội và cho chúng ta thách thức.
"Thế là tớ đã kết thúc job kiểm toán tại công ty A tận Bắc Ninh. Quả thưc tuần vừa rồi vất vả thật đấy. thứ 2,3,4 tớ bắt đầu 1 ngày từ lúc 6h, ăn vội 2 cái bánh ngọt, vác cái ba lô khoảng 7kg, đi đến công ty AASC tại Lê Phụng Hiểu, 7h30 đi taxi, 8h30 đến công ty khách hàng, bắt đầu làm việc ngay, 12h nghỉ ăn trưa, 1h làm típ, 6h đi taxi về. Sướng nhất là thứ 5, tớ đc ở lại Bắc Ninh, dù có vất vả hơn, nhưng rất vui.
Những ngày đầu làm việc, mọi thứ đều bỡ ngỡ, Từ việc chả biết 141.142.242.711.811 là cái j... rồi tự mò mẫm, nghĩ ra cách làm rồi quy trình,, rồi tự thiết kế cái working paper nữa. Mọi thứ gần như là tự tìm hiểu nên mất tới 4 ngày tớ mới xong đc.
Tớ bắt đầu thích kiểm toán rồi nha, tớ thích bởi vì công việc sẽ không bao giờ nhàm chán, ấy cũng đã nói với tớ thế mà, kiểm toán mỗi công ty khách hàng là 1 lần thay đổi công việc, nơi làm việc và đc đi thăm thú nhìu nơi, gặp gỡ nhìu người mới và đc ăn nhìu món lạ =p~. Đặc biệt là, kiểm toán cho tớ học hỏi nhìu kinh nghiệm nhất. đấy, mới 1 tuần thôi mà tớ thấy tớ tiến bộ nhìu lắm. Mỗi khi tìm thấy sai sót kể ra cũng vui, đc tranh luận với kế toán để bảo vệ ý kiến cũng mình thật sướng, nhất là .... @#$%^&*IO..... tớ quên mất là phả giữ bảo mật công ty khách hàng :d viết dài thế mà vẫn phải xóa. tiếc quá
Xong 1 tuần vất vả nhưng hữu ích, hôm nay tớ trang trí lại cái phòng của tớ với đầy tranh ảnh và trăng sao, tổng vệ sinh nhà cửa, giặt hết đống quần áo 1 tuần. 11h 30 đc ăn cơm, và bi h viết cái entry này. Vui quá, mọi thứ đã gọn gàng và đâu vào đấy, chuẩn bị đi ngủ mai đi học nào. ..................
Hết (bài này tớ lại đi cóp nhặt trên facebook ):005::005: