Thơ Đường - nhà Kế

  • Thread starter Đoàn Minh Trung
  • Ngày gửi
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Lâu rồi không giao lưu với Bác Già Đoàn Minh Trung, nhân dịp thiên hạ bàn tán về "cái tự do", em xin tặng bác:

Vịnh Cái "Tự Do"

Đồn rằng quý nhất cái “tự do”
Già trẻ, sang hèn chẳng so đo.
Cong cong thẳng thẳng không ai chỉnh
Nhỏ nhỏ to to chẳng kẻ dò
Sung sướng sự đời tùy anh hưởng
Đa đoan việc “nước” tự thân lo.
Hoành tráng vậy mà khoe thì ngại
Ngẫm ra chỉ tủi cái “thân cò”.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Như xuân

Đang mùa gió trở rét chưa tan
Nắng vắt triền đê nhợt nhạt vàng
Bến vắng dập dềnh con sóng soãi
Bờ xa run rẩy chiếc thuyền sang
Câu hò xua doãng màn sương giá
Mặt nước chao nghiêng cánh ngỗng hoang
Nón trắng chợ về em gái nhỏ
Như xuân nhè nhẹ bước qua làng.
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Trơi
đang
lạnh
chạnh
lòng
vì khô
quạnh.
:004:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Lời chinh phụ

Ngõ vắng, vườn hoang cỏ ngập đầy
Đàn ai thổn thức vọng đâu đây
Người đi mấy độ hoa nào nở
Mắt dõi bao mùa én chẳng bay
Bến lạc xa thuyền, thuyền đã lạc
Lệ cay trong rượu, rượu càng cay
Chiến chinh vẫn biết là ly biệt
Chốn cũ chàng ơi thiếp đợi ngày...
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Tiếc

Tiếc để mà chi, tiếc một thời
Cái thời nằng đổ xám lưng phơi
Mưa dầm tháng tết nhà không gạo
Rét buốt đêm đông áo thiếu người
Trốn học đùa cô, cô lén khóc
Thả sâu chọc bạn, bạn thôi chơi
Tháng, năm thấm thoắt vèo qua nhỉ
Đếm lá tìm xưa lệ thấm lời.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Tiếc

Tiếc để mà chi, tiếc một thời
Cái thời nằng đổ xám lưng phơi
Mưa dầm tháng tết nhà không gạo
Rét buốt đêm đông áo thiếu người
Trốn học đùa cô, cô lén khóc
Thả sâu chọc bạn, bạn thôi chơi
Tháng, năm thấm thoắt vèo qua nhỉ
Đếm lá tìm xưa lệ thấm lời.

Bất chợt


Vẫn biết tìm đâu thủa thiếu thời
Chân trần tóc rối nắng, mưa phơi
Hầm sâu cùng tránh tàu bay giặc
Tình chớm... rồi xa bóng một người
Lạc bước, ta đành thôi nỗi nhớ
Theo chồng em cũng chẳng còn chơi
Giữa dòng bươn chải ngờ đâu gặp
Cứ lặng nhìn nhau mắt nghẹn lời.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế


Bất chợt


Vẫn biết tìm đâu thủa thiếu thời
Chân trần tóc rối nắng, mưa phơi
Hầm sâu cùng tránh tàu bay giặc
Tình chớm... rồi xa bóng một người
Lạc bước, ta đành thôi nỗi nhớ
Theo chồng em cũng chẳng còn chơi
Giữa dòng bươn chải ngờ đâu gặp
Cứ lặng nhìn nhau mắt nghẹn lời.

NỖI NIỀM

Ngẫm lại, buồn ghê chuyện thế thời,
Ngày nao chung hướng, bão giông phơi.
Đạn bom sống chết nhưng còn bạn,
Tù tội gian lao vẫn có người.
Đồng chí quay lưng, trò bạc bịp,
Anh em trở mặt, cuộc đùa chơi.
Bơ vơ đối bóng, thương đầu bạc.
Chua chát câu thơ, nghẹn uất lời.

phamanhoa
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Sông quê

Ai nhặt giùm tôi dải nắng hồng
Trời quên chưa cất rớt bên sông.
Buồm nâu vươn gió, buồm nâu thẫm
Sóng trắng xô thuyền, sóng trắng bong
Khách lạ neo đò men dưới bãi
Cò con gọi mẹ lạc trên đồng
Mấy cô thôn nữ làn da mỏng
Té tát, nô đùa trong nước trong.
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Bác Trung chỉ thấy làn da mỏng.
Uớt át nô đùa trong nước trong
Chẳng thấy bác gái đang chờ mong
Bên mâm cơm dưới ánh chiều tàn úa.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Hỏi

Cô quạnh mình em giữa phố đông
Chàng đi bỏ lại bến không chồng
Trăng soi ngõ vắng, buồn thiu ngõ
Mưa gội sông dài, lạnh lẽo sông
Một phút lỡ lầm tim lỗi nhịp
Ngàn năm đau đớn tiếng thay lòng
Ngày tan chinh chiến người cho hỏi:
Hoa đã nhuốm màu, trắng được không?
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Hỏi

Cô quạnh mình em giữa phố đông
Chàng đi bỏ lại bến không chồng
Trăng soi ngõ vắng, buồn thiu ngõ
Mưa gội sông dài, lạnh lẽo sông
Một phút lỡ lầm tim lỗi nhịp
Ngàn năm đau đớn tiếng thay lòng
Ngày tan chinh chiến người cho hỏi:
Hoa đã nhuốm màu, trắng được không?

Tình xa

Xa nhà chinh chiến mấy mươi đông
Bỏ lại người xưa cảnh vắng chồng
Song khép, đêm tàn hoen gối lệ
Gió lùa tóc xoã lạnh chiều sông
Bốn mùa đếm lá mong tin nhạn
Một bước sa chân thẹn mãi lòng
Phận gái em ơi như cánh mỏng
Trăng còn tròn, khuyết lẽ nào không.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Quán ven đường
(Thơ vui)

Rũ bụi đường xa dợm bước vào
Chợt nghe trong quán tiếng lao xao
Nhà trên chị nọ khoe màu áo
Chõng dưới anh kia sặc thuốc lào
Váy ngắn vài cô đùi tựa cạo
Bàn vênh, mấy cụ rượu như trào
Muốn đi nhưng ngại trời dai nắng
Bỗng một chàng say ngã lộn nhào.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Nhà thơ... thẩn

Khôn chẳng khôn, khờ chẳng khờ
Năm này, tháng nọ cứ lơ mơ
Liêu xiêu mái dột mưa lênh láng
Dật dẹo vườn hoang, vợ hững hờ
Hết gạo, teo lương, nhà lắm nợ
Tàn đêm cắn bút, kệ đầy thơ
Này ông thi sĩ, chồng thơ ấy
Đốt chẳng thành tro* được mấy tờ?!

*"Có những điều đốt mãi chẳng thành tro"- Lê Quang Trang.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Yên bình

Một tiếng gà trưa vẳng giữa đồng
Kia diều ai thả, sáo trên không
Cầu vồng đang đổ trời như tím
Vó ngựa vừa buông bụi vẫn hồng
Đâu cuộc hành quân mưa ngút lối
Cho ngày hò hẹn nắng đầy sông
Ruộng dâu, nương lúa còn hơi đạn
Chén rượu yên bình giữa phố đông.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

"Người lính già đầu bạc
Kể mãi chuyện Nguyên Phong" - Trần Nhân Tông


Như chuyện Nguyên Phong

Áo màu xanh lá vắt bên song
Tháo bỏ yên cương, rũ bụi hồng
Luống cải vườn sau, cây cuốc cũ
Ấm trà, ngõ nhỏ ánh trăng trong
Nghe mùa gió trở đau chân nạng
Thương bạn xương nằm lạnh đáy sông
Biên giới một thời loang máu giặc
Như còn reo vó ngựa Nguyên Phong.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Nhớ bạn

Ngày về, chinh chiến cũng vừa xong
Lại gió đưa hương ngọt cỏ đồng
Thả lưới, neo thuyền, thuyền giữa sóng
Xoè tay chắt nắng, nắng trên sông
Bốn mùa, ba vụ rơm vương ngõ
Một vợ, hai con củi ấm đông
Biên giới hôm nào đêm gối súng
Ai còn, ai mất, nhớ nhau không!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Xin đừng hờ hững

Nỗi buồn chợt đến, chẳng vì đâu
Ai bảo người dưng lại nhớ nhau
Có phải tơ này vương vấn kén
Hay là tằm ấy lạnh lùng dâu
Trăng soi một ngõ vàng ươm bóng
Sóng cách đôi sông bạc trắng đầu
Chung giậu mà tình xa vạn lý
Sao trầu hờ hững duyên cau!
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Về đi
(Viết cho người đi xa)

Thôi về đi nhé bước phiêu du
Về mái nhà xưa với võng ru
Lúa đã đong đưa mùi cốm toả
Cành đang ríu rít tiếng chim gù
Hố bom bơm nước, đồng chan gió
Rừng lá thay mùa, nắng đón thu
Tang tóc hôm nào... ai vẫn hát:
Đừng nuôi trong ấy trái tim thù*

*Lời bài hát "Sóng về đâu" - Trịnh Công Sơn
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Thôi thì thôi...

Thôi thì thôi nhé... thế là xong
Kệ gió bay đi với khói đồng
Mây đã nhạt nhòa giăng xuống bến
Người vừa lặng lẽ bước qua sông
Rẽ đôi dòng nước buồn tênh sóng
Tiễn một cuộc tình, lạnh buốt đông
Lối cũ đêm về trăng lẻ bóng
Theo chồng em có nhớ ta không?
 
domai108

domai108

Trung cấp
21/4/08
120
1
18
Ninh Binh
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Thôi thì thôi...

Thôi thì thôi nhé... thế là xong
Kệ gió bay đi với khói đồng
Mây đã nhạt nhòa giăng xuống bến
Người vừa lặng lẽ bước qua sông
Rẽ đôi dòng nước buồn tênh sóng
Tiễn một cuộc tình, lạnh buốt đông
Lối cũ đêm về trăng lẻ bóng
Theo chồng em có nhớ ta không?

Sầu lắm anh ơi muối tơ lòng
Ai người thấu hiểu sáo qua sông
Dây kia đã buộc duyên đã đượm
Cố nhớ cho quên kẻ đang mong
Em về may áo cho người mới
Chăm luống rau xanh cất công trồng
Cầu anh duyên tới thôi đừng nghĩ
Qua cơn sóng dậy biển yên bình.

Góp vui cùng bác!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA