Thơ Đường - nhà Kế

  • Thread starter Đoàn Minh Trung
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
NGƯỜI XƯA

Tà áo ai nghiêng một góc đường
Phải người con gái một thời thương
Tay run tay ấm ngày chung lớp
Mắt đẫm mắt buồn lúc biệt trường
Xưa lùa mái tóc tung bông bưởi
Giờ hắt bờ vai lịm giọt sương
Nổi trôi đôi đứa vài mươi độ
Gặp gỡ lòng đau nỗi đoạn trường.

Tôi tiễn em đi nốt đoạn đường
Bàn chân lặng lẽ, nặng lòng thương
Trời xa thấp thoáng vầng trăng khuyết
Lối nhỏ vùng vằng bóng tịch dương
Mấy khúc nông sâu đầy cạm bẫy
Mình em bé nhỏ ngập trời sương
Lá rơi mấy chiếc, bờ vai lạnh
Chỉ ước đời em chẳng luỵ vương.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
CHÚC MỪNG NGÀY 8-3

Mừng ngày phụ nữ 8 tháng 3.
Đàn ông mấy bác khoái vào ra.
Vùng lên, chị bảo vui như tết
Xìu xuống, anh than mệt thấy bà.
Phụ nữ cả năm còn an phận.
Nam tử một ngày đã kêu la.
Chúc cho các chi luôn vui khỏe
Cho thế gian êm ấm mọi nhà.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Đêm xuân trên hồ

Trăng nhoè, sương lạnh, tiếng chuông rơi
Lặng lẽ sao sa lạc giữa trời
Đỏng đảnh gió mơn làn sóng gợn
Bồng bềnh thuyển đuổi áng mây trôi
Lênh đênh mặt nước hồ thăm thẳm
Nghiêng ngả trên bờ trúc lả lơi
Giữa chốn mênh mông, lòng bỗng lặng...
Làng xa văng vẳng tiếng ru hời.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Đỏ lệ

Có đồng nên họp mới đi đông
Thêm chút tiêu pha bỏ chút công
Chẳng họp, sèng xu đâu đổi cạnh
Vào bàn, gà vịt cũng y lông
Việc làng việc nước chừa thiên hạ
Chuyện nhậu chuyện ăn chỉ mấy ông
Ngang dọc tầy gương tham nhũng đủ
Trời cao rớm lệ đỏ đầu đông
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
望 夫
斜 陽 巧 繪 白 龍 雲
無 翼 敢 扶 到 側 君
對 鏡 悖 形 顏 落 色
啟 箋 順 畫 泪 沾 文
虛 床 眷 戀 驚 今 夢
寂 巷 盤 桓 望 故 人
天 下 他 居 斯 幾 退
金 錢 冒 想 換 多 迍
陳 世 豪

Vọng phu

Tà dương xảo hội bạch long vân,
Vô dực cảm phù đáo trắc quân.
Đối kính, bội hình, nhan lạc sắc,
Khải tiên, thuận hoạch, lệ triêm văn.
Hư sàng quyến luyến kinh kim mộng,
Tịch hạng bàn hoàn vọng cố nhân.
Thiên hạ tha cư tư kỷ thoái ?
Kim tiền mạo tưởng hoán đa truân.

Dịch nghĩa:

Trông chồng

Trời chiều khéo vẽ đám mây trắng hình con rồng,
Không cánh mà dám giúp ta đi gặp chồng.
Soi gương, thấy nhan sắc mình đã phai nhạt,
Tiện bút viết thư, lệ thấm hàng chữ.
Quyến luyến bên chiếc giường trống, sợ đêm nay lại mộng ,
Quanh quẩn trước ngõ vắng, ngóng trông người tri kỷ.
Người đi làm ăn, mấy ai chịu lùi bước ?
Nhầm tưởng là bạc tiền đổi được nỗi gian truân.

Dịch thơ:

Trông chồng

Trời chiều khéo vẽ đám mây rồng,
Không cánh dám đưa đến gặp chồng.
Gương mặt bạc mầu, phơ phạc sắc,
Trang thư thấm lệ, ngả nghiêng dòng.
Giường không trằn trọc luôn mê sợ,
Ngõ vắng loành quành lại nhớ mong.
Thiên hạ làm ăn, ai bỏ dịp?
Liều đem tiền đổi nỗi chờ trông.

Hà Như - Trần Thế Hào


Trông chồng

Mây rồng ai thả giữa trời xanh
Có chở tình ta đến cố nhân
Lẻ bóng khuê phòng nhan sắc uá
Đậm dòng mực lệ xót xa xuân
Tương tư giường trống ngàn cơn mộng
Khắc khoải ngõ chiều một bước chân
Thiên hạ kim tiền thay đổi bạn
Chờ mong, thiếp vẫn dạ trong ngần
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Đỏ lệ

Có đồng nên họp mới đi đông
Thêm chút tiêu pha bỏ chút công
Chẳng họp, sèng xu đâu đổi cạnh
Vào bàn, gà vịt cũng y lông
Việc làng việc nước chừa thiên hạ
Chuyện nhậu chuyện ăn chỉ mấy ông
Ngang dọc tầy gương tham nhũng đủ
Trời cao rớm lệ đỏ đầu đông


Trời cao hỏi họp có chi, đông?
Ở dưới trần gian họp vị đồng!
Ngơ ngác quan to gom đủ mặt
Tẽn tò sếp nhỏ góp đầy mâm
Ba gang chẳng đủ treo cành khế
Chín túi còn tham véo hợp đồng
Bác mẹ sinh ra lành tính sẵn
Đổi dời, sướng khổ cũng hư không
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nhìn lại

Lãng đãng mai vàng một cánh rơi
Hồ nghiêng bóng nhạn, nắng chan trời
Nhẹ làn gió khoả hương đồng nội
Căng cánh buồm vươn sóng biển khơi
Cát trắng quê nghèo theo viễn xứ
Môi hồng, duyên thắm đọng trong đời
Bể dâu khôn xiết đường danh lợi
Nhìn lại, lòng ta muối xát thôi.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
[link=viewtopic.php?RepID=108724]Comman đã viết:[/link]
Caydong.jpg


NỖI NHỚ
Hôm nay cày vỡ giữa trưa chang
Chạnh nhớ người xưa thoáng bẽ bàng
Vóc thả mình ong lòng mơ tưởng
Môi tươi nét ngọc dạ đa mang
Vì đâu đôi ngã ong lìa bướm
Nên nỗi đất trời phượng biệt loan
Mỗi bước nhọc nhằn thêm nỗi nhớ
Đường cày vô thức cứ đi ngang

Hỏi trời

Đường cày vô thức cứ đi ngang
Bởi kiếp nông phu phận bẽ bàng
Nước nổi mặn phèn, đêm muối mặt
Cơm bờ chua ngọt, khát mương làng
Khù khờ, phú quí đâu tìm tới
Lịch lãm duyên tình mới gọi sang
Ngước mặt hỏi trời, cho đổi kiếp
Để cày vô thức chẳng đi ngang.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Làm quan

Làm quan bảo sướng, chỉ đồn thôi
Vướng bận quanh năm chuyện thế thời
Son sắt, hiếu trung lo chữ đạo
Thanh tao, nhân nghĩa sợ tiếng đời
Ngày chưa tan sở, đêm đèn đến
Tối định ngả lưng, sáng mặt rồi
Khó nhọc, áo cơm âu mặc vợ
Mõ làng, người chửi khổ thân tôi*.

*Mượn câu thơ Cam
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Dãi bày

Phố phường tất bật chẳng ngưng tay
Mỏi gối chồn chân ghé quán đây
Mong mỏi kiếm tìm vài bạn hữu
Ngâm nga nguệch ngoạc chút thơ say
Hữu duyên chốn ảo tâm hồn thật
Ngẫu hứng cầm thi ly rượu cay
Một chút tự tình, tình tứ hải
Bôn ba mấy nẻo dãi nơi này
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Muộn

Ta về chốn cũ gặp người xưa.....
Lá trúc lao xao gió thay mùa.......
Mây xám chiều giăng vời vợi nhớ......
Áo tà gió chớm hắt hiu đưa......
Chợ chiều vai nhỏ chờ khuya sớm......
Bến vằng thân gầy đợi nắng mưa........
Em bảo muộn rùi anh trở lại....
Biết rằng em đã có chồng chưa?

Thông Tuệ


Bến cũ người xưa

Ai gọi đò ơi, tiếng cuộn vào...
Sóng xô bờ vắng, gió xôn xao
Vương vương vạt nắng chiều, vời vợi
Thiêm thiếp triền đê, mắt ngẹn ngào
Trắng quá, áo Em mờ nắng ngả
Sáng nhoà bến nước, bóng người chao
Này đò, cho hỏi người năm cũ
Đã có chồng chưa, ở chốn nao?
 
Sửa lần cuối:
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
haiza, bác Trung dạo này có nhiều tâm sự quá nhỉ? bác bớt đi chút ít cho con cháu nhờ
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
haiza, bác Trung dạo này có nhiều tâm sự quá nhỉ? bác bớt đi chút ít cho con cháu nhờ

Hãy để cho người già có chút tĩnh lặng, chú nhá.
 
Sửa lần cuối:
T

thuytrang89

Guest
15/6/09
3
0
0
VN
Về Tân Hưng

Tháp Mười biên giới miệt Tân Hưng
Cuối dải Long An nước với rừng
Mỏi mắt, cánh cò phau cuối bãi
Mê hồn, bông súng biếc bên bưng
Quanh co rạch chiếc ghe dềnh sóng
Khúc khuỷu đê mòn lúa quại lưng
Trời đất mênh mông đồng thẳng cánh
Nhà ai trong xóm nhậu tưng bừng.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
QUÊ NHÀ

Lấp loáng ngàn sao vãi khắp sông
Chân đê xanh mướt cải chen ngồng
Lả lơi cuối bãi cò chao cánh
Khoan nhặt trên trâu sáo mục đồng
Chiều đổ, con đò hò giữa sóng
Trăng lên, tiếng sáo vút trên không
Ầu ơ ... mái rạ bà ru cháu
Ai đợi ai về ngóng cạnh song.

Ai đợi ai về ngóng cạnh song
Ngoài hiên mai nở một vài bông
Lao xao cành trúc lùa đầu xóm
Ríu rít đàn chim hạ cuối đồng
Nắng mới xanh chồi gù đắp tổ
Xuân về mướt dậu mướp đơm bông
Người dưng sao nhớ người dưng nhỉ ?
Tiếng sáo trên cầu vọng khắp sông.



Tiếng sáo dặt dìu vọng khắp sông
Buồm xa vươn sóng, biển loang hồng
Màu dương thấp thoáng chìm trong mắt
Hương luá mênh mang toả khắp đồng
Bến chợ người chen, tàu kín bãi
Đường quê trẻ hát, phượng nhoà bông
Lung linh nắng hạ neo chân khách
Hỏi kẻ xa nhà có nhớ không?
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Phạm Thôn Nhân đã viết:
KHÚC CHIỀU RƠI

Nắng đổ chiều nghiêng nhuộm tím đồi.
Hoàng hôn đổ bóng, bóng nhoà đôi.
Chân trời khuất nẻo đâu trời đất.
Lối cũ quanh co giấu bóng người.
Một khúc ru hời nghe lắng đọng.
Hồi chuông vọng tịch lặng bùi ngùi.
Chim chiều gọi bạn về chốn cũ.
Một khúc xế chiều khẽ nhẹ rơi!



Nghe hồn lắng gọi "khúc chiều rơi"
Chẳng vội, hoàng hôn đổ bóng đồi
Lũ lượt chim về tìm chốn ngủ
Ngân nga chuông điểm nhắc ngày trôi
Lênh đênh khói bếp vờn sương mỏng
Thấp thoáng đèn đêm, vọng tiếng hời
Trăng nhú, đầu làng ai gọi bạn
Bờ đê thẫm cỏ, gió buông lơi.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Vinh Quang đã viết:
NHÀN

Ta chẳng là vua chẳng phải quan
Chi cầu sung sướng mộng cao sang
Đôi trang thơ nhạt rèn tâm tĩnh
Một mái nhà tranh học chữ nhàn
Danh lợi nhân gian thề chẳng ngó
Ái tình trần thế tuyệt không màng
Vài be rượu trắng say rồi tỉnh
Bạn với đất trời thế cũng sang



Xoàng

Bạn với đất trời thế mới sang
Vài be rượu trắng học thanh nhàn
Nhân tình thế thái say rồi tỉnh
Danh lợi dương gian ngó chẳng màng
Một mái lều tranh mà đắc chí
Đôi trang thơ nhạt cứ hân hoan
Ung dung tự tại, tâm thanh tịnh
phú quí vinh hoa, một chữ... xoàng
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
unghoadaphu đã viết:
GIỌT TƯƠNG

Khóe mắt vương sầu đọng giọt Tương
Duyên mình cách trở nát can trường
Thơ đề mấy vận ngàn câu nhớ
Ý họa bao lời vạn chữ thương
Bóng lẻ buồn thân đời viễn xứ
Phòng đơn tủi phận kiếp tha phương
Ghi lòng tạc dạ tình tri kỷ
Đất khách quê người nghĩa cố hương

tg - Thứ Lang

Hương áo cũ

Lữ khách buồn chi với sóng Tương
Đơn côi viễn xứ mấy năm trường
Vợ con nghĩa nặng tình lưu luyến
Bác mẹ ân thâm ý xót thương
Kẻ sĩ công danh lừng bốn bể
Anh hùng sự nghiệp rạng mười phương
Chiều nay quán trọ buồn hiu hắt
Áo cũ hôm nào vẫn đậm hương

- unghoadaphu - 18/08/08



Lẻ loi

Dọc ngang trời đất, dạ còn vương
Dâu bể không nao kẻ dũng cường
Chỉ hận cuộc đời duyên kiếp bạc
Đành ôm nỗi nhớ tháng năm trường
Mải đi, gối mỏi chùn chân khách
Chẳng hẹn ngày về chốn cố hương
Áo cũ phu thê còn ấm chỉ
Lòng đau,lữ thứ lẻ trên đường.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Hạnh phúc đơn sơ


Lờ lững thuyền câu đậu giữa dòng
Gió lùa nắng hạ, sếu trên không
Khoan thai đẩy mái chàng buông lưới
Âu yếm che lưng, vợ vịn chồng
Sông nước, lưới chài đành khó nhọc
Sớm khuya, cơm cháo chẳng nề công
Kệ người tất bật, đường chen chúc
Hạnh phúc đơn sơ, thoả tấm lòng.
 
C

conquytrungdu

Sơ cấp
1/12/04
43
0
6
43
PT
Trời, vào đây thấy Đoàn Minh Trung làm thơ hay dã man, nhiều tâm sự quá. mình ko biết luật thơ lắm nhưng kiểu thơ của bác cứ giống giống nhau nhỉ, thay đổi không khí đi bác.

Chán kế chê toan (toán) ngó cửa quan
Toét mắt đọc thơ bác Trung Đoàn
À ơi tâm sự lời vô tự
Cũng thấy cuộc đời bớt lo toan

Ngày ngày dìu dặt trăm con số
Sớm sớm bê thê đống sổ thừa
Cặm cụi ghi ghi rồi gạch gạch
Cả đời vẫn chỉ "nó cân chưa?"

:015::004: Bài của em có đúng là thơ không các bác nhỉ :036:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA