Thơ Đường - nhà Kế

  • Thread starter Đoàn Minh Trung
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
QUÊ NHÀ

Lấp loáng ngàn sao vãi khắp sông
Chân đê xanh mướt cải chen ngồng
Lả lơi cuối bãi cò chao cánh
Khoan nhặt trên trâu sáo mục đồng
Chiều đổ, con đò hò giữa sóng
Trăng lên, tiếng sáo vút trên không
Ầu ơ ... mái rạ bà ru cháu
Ai đợi ai về ngóng cạnh song.
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Capro
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tâm trạng quá bác ạ ! dạo này đầu em toàn sữa và bỉm nên làm thơ chả được sạch sẽ ..........
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tiếng sáo trên sông

Ai đợi ai về ngóng cạnh song
Ngoài hiên mai nở một vài bông
Lao xao cành trúc lùa đầu xóm
Ríu rít đàn chim hạ cuối đồng
Nắng mới xanh chồi gù đắp tổ
Xuân về mướt dậu mướp đơm bông
Người dưng sao nhớ người dưng nhỉ ?
Tiếng sáo trên cầu vọng khắp sông.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Một chút tự tình

Tặng Tú Anh
(sống trên đời cần có một tấm lòng)


Một chút tự tình, một chút thôi
Hương xuân vừa hé nụ chen chồi
Nghiêng nghiêng giọt nắng xuyên khung cửa
Dìu dịu tiếng đàn quyện tiếng thơ
Người đến người đi sao luyến nhớ
Tình đời tình bạn chẳng phai phôi
Thiệp hồng ai gởi mà thơm quá
"Có đứa theo chồng bỏ cuộc chơi".
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tình nghĩa xóm chài

Bầy vịt, đàn gà, mấy luống rau
Kia sông, đây núi, nắng trên đầu
Mênh mang khói sóng chàng giăng lưới
Bát ngát hương đồng thiếp hái dâu
Phường phố bon chen, đời cám cảnh
Xóm chài nghèo khó, nghĩa tình sâu
Bao năm hồ hải về thăm xóm
Giăng sáng bên thềm hát mấy câu.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Đồng chí
Tặng Vũ Công Lương C2-D1-E198

Tự bốn phương trời chốt ở đây
Điểm cao biên giới núi vờn mây
Làng tôi nắng rát cày bay đá
Quê bạn úng tràn cấy trật tay
Điếu thuốc miếng trà cùng đắng ngọt
Trang thư, chuyện kín... chẳng vơi đầy
Tôi - anh đôi bạn, người đồng chí
Hết giặc mai về tổ ấm xây.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
NGƯỜI XƯA

Tà áo ai nghiêng một góc đường
Phải người con gái một thời thương
Tay run tay ấm ngày chung lớp
Mắt đẫm mắt buồn lúc biệt trường
Xưa lùa mái tóc tung bông bưởi
Giờ hắt bờ vai lịm giọt sương
Nổi trôi đôi đứa vài mươi độ
Gặp gỡ lòng đau nỗi đoạn trường.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Vần trắc ... chết chắc

Cổ kim chửa thấy thơ vần trắc
Để kẻ ngu ngơ cứ thắc mắc
Câu cú ngông nghênh ý tứ tịt
Vế vần đỏng đảnh miệng môi tắc
Vợ con bóng gió ông còn đó
Nhà cửa bê tha bố bỏ mặc
Tức khí xung thiên bà thịnh nộ
Phen này thơ thẩn tiêu là chắc.
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Vần trắc ... chết chắc

Cổ kim chửa thấy thơ vần trắc
Để kẻ ngu ngơ cứ thắc mắc
Câu cú ngông nghênh ý tứ tịt
Vế vần đỏng đảnh miệng môi tắc
Vợ con bóng gió ông còn đó
Nhà cửa bê tha bố bỏ mặc
Tức khí xung thiên bà thịnh nộ
Phen này thơ thẩn tiêu là chắc.

Thơ thẩn gì đâu nghe cứng ngắc
Có kẻ bảo như con cù ... kỳ cục :004:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Thảm cảnh

Lũ đổ đâu ra cuộn trắng đồng
Vườn cây bờ lúa nước mênh mông
Lớp trường em nhỏ đâu còn nữa
Đền miếu người xưa cũng sạch không
Lối xóm ngẹn ngào đau đớn khóc
Làng quê xơ xác lạnh lùng trông
Đầu nguồn rừng bỏ trời gieo biến
Thảm cảnh luân phiên hạ đến đông.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Thảm cảnh

Lũ đổ đâu ra cuộn trắng đồng
Vườn cây bờ lúa nước mênh mông
Lớp trường em nhỏ đâu còn nữa
Đền miếu người xưa cũng sạch không
Lối xóm ngẹn ngào đau đớn khóc
Làng quê xơ xác lạnh lùng trông
Đầu nguồn rừng bỏ trời gieo biến
Thảm cảnh luân phiên hạ đến đông.

Thảm cảnh luân phiên hạ đến đông
Trâu cày đất nẻ, cạn trơ sông
Thửa cằn mấy trẻ khom lưng tát
Ruộng vắng vài cô sái cổ trồng
Bãi bắp, triền dâu người quạnh quẽ
Xóm làng, phường phố điện chờ trông
Lũ tràn mùa trước mùa nay hạn
Sỏi đá cấy trồng đủ sức không !
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Thảm cảnh luân phiên hạ đến đông
Trâu cày đất nẻ, cạn sông hồng
Thửa cằn mấy trẻ khom lưng tát
Ruộng vắng vài cô trẹo tay trồng
Bãi bắp triền dâu người quạnh quẽ
Xóm làng phường phố điện chờ trông
Lũ tràn mùa trước mùa nay hạn
Sỏi đá cấy trồng đủ sức không ?

Vượt khó

Sỏi đá cấy trồng đủ sức không!
Lũ tràn hạn gắt khổ nhà nông
Nước lùa bảo vợ be bờ chắn
Nắng rát sai con vét máng thông
Làng xóm chung tay tình mộc mạc
Bạn bè góp sức nghĩa mênh mông
Mồ hôi nhuộm đất lên khoai lúa
Bội gặt hoan ca lại rộn đồng
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Cảm ơn cú đ.thoại lúc khuya

- Tớ thành thật cảm ơn bạn đã góp ý cho tớ, nên sáng nay tớ sửa lại câu ĐẠM BẠC(câu gốc) thành câu MỘC MẠC ở #12, dùng từ MỘC MẠC chuẩn hơn & hợp lý hơn khi đối với từ MÊNH MÔNG.
- Cũng cảm ơn bạn đã giới thiệu cho tớ một vài địa chỉ chuyên thơ, nhưng thú thật tớ cũng có vào một số trang thơ (để tham khảo) với Nick là trung30 do đó bạn đừng lo vì hai nick này là một đo đó ko có sự sao chép ở đây.
- Một điều nữa muốn giãi bày với bạn là tớ làm thơ chỉ vì tuỳ hứng & nghiệp dư thôi, vì tớ là dân nhà Kế (chuyên nghiệp) nên yêu quí ngôi nhà này rồi, nên ko muốn dời nhà nữa.
Một lần nữa cảm ơn bạn đã quan tâm.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Về Tân Hưng

Tháp Mười biên giới miệt Tân Hưng
Cuối dải Long An nước với rừng
Mỏi mắt, cánh cò phau cuối bãi
Mê hồn, bông súng biếc bên bưng
Quanh co rạch chiếc ghe dềnh sóng
Khúc khuỷu đê mòn lúa quại lưng
Trời đất mênh mông đồng thẳng cánh
Nhà ai trong xóm nhậu tưng bừng.
 
Sửa lần cuối:
L

lehuuvuong

Sơ cấp
17/3/09
48
0
0
Tây Tạng
Bác Đoàn Minh Trung này củng nhiều thơ thiệt chắc ngày xưa là thi sỉ cô đơn quá. Đúng không bác
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Bạn cũ

(Tặng Hoàng Trọng Trân)

Hai mấy năm rồi mới tới chơi
Chăn trâu, mò cá, nắng chung trời
Hữu duyên đất Bắc đường đâu quản
Trọng nghĩa trời Nam cửa toang mời
Ấm áp tình xưa đêm chẳng ngủ
Nồng nàn chuyện cũ sáng chưa ngơi
Một chai rượu nhạt mình chia ấm
Mai bạn đi rồi lại nhớ thôi.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Bạn cũ

(Tặng Hoàng Trọng Trân)

Hai mấy năm rồi mới tới chơi
Chăn trâu, mò cá, nắng chung trời
Hữu duyên đất Bắc đường đâu quản
Trọng nghĩa trời Nam cửa toang mời
Ấm áp tình xưa đêm chẳng ngủ
Nồng nàn chuyện cũ sáng chưa ngơi
Một chai rượu nhạt mình chia ấm
Mai bạn đi rồi lại nhớ thôi.

Nay bạn đi rồi, thấy vấn vương
Ngày xưa thiếu áo lạnh chung giường
Mồ côi, đồng vắng mò cua cá
Nhà vắng, chợ chiều gội gió sương
Tri kỷ chưa bằng tình Bá, Tử*
Tâm giao cũng thể nghĩa Lưu, Dương**
Bởi đời khác cảnh chia đôi ngả
Mấy chục năm rồi vẫn nhớ thương.


* Bá Nha, Tử Kỳ
** Lưu Bình, Dương Lễ
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
KHÔNG ĐỀ

Đã mấy năm rồi vẫn tết xa
Đường loang bóng đổ ánh trăng ngà
Xa xăm chốn cũ ai dìu mẹ
Biền biệt người xưa có nhớ ta
Xuân mới phố phường như trảy hội
Giao thừa làng xóm rực đèn hoa
Một đời lưu lạc làm chi nhỉ?
Tết đến lòng đau nỗi nhớ nhà!
 
Sửa lần cuối:
L

LeThiThanhKimHue

Sơ cấp
8/12/09
33
0
6
Hung Yên
Sống trên đời mãi chỉ là một nửa.
Biết bao giờ tìm được nửa thứ 2?
Trời sinh ra 1+1=2
Cớ sao lại có 2:2=1?
Một người buông tay, 1 người ngã
Một người cất bước, 1 người đau
Một người quay lưng, 1 người khóc
Một người ra đi, 1 người buồn
Một người lãng quên, 1 người nhớ
Một người hạnh phúc, 1 người đau
Một người ngồi đây lòng nhung nhớ
Một người ngồi đó tựa vai ai....?
Có còn nhớ đến tôi nơi này...?
Chúc mọi người trong Webketoan nhà mình luôn hạnh phúc bên người mình iu thương nhé nhớ là đừng có làm cho người kia của mình phải buồn vì mình nhé hihi..............Chúc mọi người vui vẻ
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
KHÔNG ĐỀ

Đã mấy năm rồi vẫn tết xa
Đường loang bóng đổ ánh trăng ngà
Xa xăm chốn cũ ai dìu mẹ
Biền biệt người xưa có nhớ ta
Xuân mới phố phường như trảy hội
Giao thừa làng xóm rực đèn hoa
Một đời lưu lạc làm chi nhỉ
Tết đến lòng đau nỗi nhớ nhà !

Tết đến lòng đau nỗi nhớ nhà
Lạc loài kiếm sống vạn trùng xa
Mai đào trước ngõ chen cành nở
Oanh yến bên trời rộn tiếng ca
Muối mặn vì chan dòng lệ mẹ
Ruộng phèn bởi trộn gót chân cha
Xuân về phố xá cười vui vẻ
Chỉ có riêng ta mắt lệ nhoà
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA