Mỗi Ngày 1 Điều ước

Ước gì :yo yo (26)::yo yo (26)::yo yo (26)::yo yo (26)::yo yo (26)::yo yo (26)::yo yo (26):
 
chán đời quá.
ước mong thì vẫn chỉe là mong ước.Mình tốt nghiệp cao đẳng kế toán ra nhưng thất nghiệp chẳng xin được việc kế toán ở đâu. họ yêu cầu kinh nghiệm mà sinh vien ra trường thì lấy đâu ra kinh với trả nghiệm.đời thật là bạc bẽo và bất công.minh chẳng thiết tha nữa, muốn buông xuôi tất cả. chán.
 
chán đời quá.
ước mong thì vẫn chỉe là mong ước.Mình tốt nghiệp cao đẳng kế toán ra nhưng thất nghiệp chẳng xin được việc kế toán ở đâu. họ yêu cầu kinh nghiệm mà sinh vien ra trường thì lấy đâu ra kinh với trả nghiệm.đời thật là bạc bẽo và bất công.minh chẳng thiết tha nữa, muốn buông xuôi tất cả. chán.


Đời bạc bẽo, bất công đã đành, nhưng chính bạn cũng đang bạc bẽo, bất công với chính mình.
 
Alo...Alo...

ước các bác ăn tết độc lập zui zẻ. rủ gia đình, bạn bè, người iu đi tung hoành ngang dọc đê. không phải ngồi đây vẩn vơ ước nữa.keke.
Có gì sang tuần lại chiến dịch ước :dance2:
em chào các bác em zề...đi chơi ^^
 
Mình ước cho chị Chi mau khoẻ lại!
 
Vậy cố lên nhé, khi nào bắt hết ở đường thì ra biển đông...ở đó còn 1 chú Cachep nữa!!!:004:
chép cứ yên tâm hihi, khi nào bắt hết chép ở ao hồ, sông sẽ ra biển giăng lưới bắt chú chép còn lại.hihi nhưng mà mình bắt làm gì nhỉ? mình có ăn được cá chép đâu, hihi, chép đồng, chép ruộng, chép ao, chép sông mình không ăn được nhưng có lẽ chép ở biển đông minh ăn được,mình phải cố mới được.
 
chép cứ yên tâm hihi, khi nào bắt hết chép ở ao hồ, sông sẽ ra biển giăng lưới bắt chú chép còn lại.hihi nhưng mà mình bắt làm gì nhỉ? mình có ăn được cá chép đâu, hihi, chép đồng, chép ruộng, chép ao, chép sông mình không ăn được nhưng có lẽ chép ở biển đông minh ăn được,mình phải cố mới được.
:wall::wall:.........:yo yo (42)::yo yo (42)::yo yo (42):...Nếu có ăn thì nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ...:004:
 
:wall::wall:.........:yo yo (42)::yo yo (42)::yo yo (42):...Nếu có ăn thì nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ...:004:

Chép bệnh, ăn vào có khi mang họa vào thân đó chị ơi :004::004:
 
Cá bệnh ăn cũng vẫn ngon. Ước gì bây giờ được ăn món cá chép nhỷ. xèm quá...xèm quá.
 
Sửa lần cuối:
Cứ cầu được ước thấy thế này thì họ nhà Cá còn ai nữa đây....:wall::wall:

Chỉ xèm mỗi món cá chép ở biển đông thui. Loài cá nhiều thế cơ mà (sống ở sông không đủ còn ra sống tận biển đông nữa mà). :004:
 
Cứ cầu được ước thấy thế này thì họ nhà Cá còn ai nữa đây....:wall::wall:

Cái này người ta gọi là tiệt chủng, đúng không nhỉ? :wall::wall:
Chả trách vội vàng tuyển người yêu :004::004:
 
Back
Top