Dù là làm gì đi nữa trong các chức danh mà mọi người đã nêu trên, thì cũng đều có 1 điểm chung, đó là : Đau đầu lắm :wall
Nếu không muốn đau đầu, thì xuất phát điểm của bạn sẽ đừng nên là kế toán, trong thi ca của chúng ta, chưa có tác phẩm nào miêu tả sự vô tư đến hồn nhiên của các nhà làm kinh tế và chính trị cả, mà chỉ có anh nông dân thôi, sự vô tư thanh thản của anh khi làm ra sản phẩm được tận hưởng ngay tắp lự làm chúng ta phát thèm : ngay sau khi cày xong thửa ruộng, anh đã có thể " ngả mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành- và trong mơ thơm ngát lúa đồng xanh - trên môi nở một nụ cười hy vọng!"
Con đường từ 1 sinh viên kế toán tài chính, cũng rất có thể suôn sẻ như các mũi tên của Morning Star đã vẽ, nhưng cũng có thể có những bước ngoặt "rồi đời" như ktnb đã chỉ ra, tất cả đều là thực tế, là có thật trong cuộc đời này. Bởi cuộc đời thật vô vàn sắc thái, tất cả đều có thể, mà cái khó là ta không thể lập trình cho cuộc đời của chính chúng ta. Nhưng tôi tin chắc rằng, cái quan trọng nhất đối với mọi người, mọi nghề nói chung, đối với những người làm công tác kế toán nói riêng, chính là cái tâm, là đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp. Đó là cái gốc và là nền tảng vững chắc, để rồi đây dù ở cương vị nào, nắm trọng trách gì bạn cũng luôn có được sự nể vì của đồng nghiệp, tin yêu của cộng sự, và luôn có được các quyết định đúng đắn do có cái tâm trong sáng dẫn đường.
Tản mạn đôi chút suy tư vậy, mong các bạn tiếp tục trao đổi.