Mỗi tuần một chuyên đề

Thơ của Member Thái Bình

  • Thread starter DVD
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Con cóc nhảy ra
Con cóc nhảy vào
Cóc thích mưa rào
Tui thích thịt cóc

cóc con nhảy vào
thấy ngọc tầm phào
cóc con nhảy ra
thấy ngoc xa xa
lại sợ... nhảy vào

lại thấy ngọc vào
cóc lại nhảy ra
thấy ngọc hát ca
khùng quá... cóc vào


:004::004::004:
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
A men cộng với di đà
Cô ăn thịt cóc cô là ma cô
Ma cô ngồi cạnh cái bô
Ma cô chính xác tội đồ chém ngay :wall:
Anh này ba ngơ
Đọc lại thơ ngay
Thích thịt cóc thoai
Cái đồ ve sầu
Úp nắp phang mông giờ :004:

cóc con nhảy vào
thấy ngọc tầm phào
cóc con nhảy ra
thấy ngoc xa xa
lại sợ... nhảy vào

lại thấy ngọc vào
cóc lại nhảy ra
thấy ngọc hát ca
khùng quá... cóc vào

:004::004::004:
Ngọc khùng có kẻ khùng hơn
Khùng mà vẫn típ thơ như đúng rồi
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
cuối tuần vắng tanh vắng ngắt
chém gió đâu kêu lất phất
hỏi ai có còn quanh quất
tìm về góp nhặt vài chiêu


hú hu.... ba hồn bảy zía dân TB chạy về đây (úm ba lum ùm bà lằng)
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em.
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
cây kia còn lá để chờ
cát kia còn sóng để mơ chuyện tình
ai kia có biết chúng mình?
vờ ngơ ngẩn để cuộc tình hư hao...

 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
thương cho một tiếng thở dài
thương cho một áng mây bay lưng trời
thương cho cả vạt sương rơi
lửng lơ giữa chốn chơi vơi....bềnh bồng

giữa đời ai đến nhẹ không
mà ai bỗng nhói?
ai lòng nặng mang?
chén rượu ai đến ứa tràn
chạm vào đáy cốc còn vang nỗi sầu....

 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Lỗi
Puskin

Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
Vẫn yêu nhau mà đành dang dở
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu

Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em để em mơ kẻ khác
Em thì quên đi tưởng tình kia đã nhạt
Không ngờ còn lại vết thương đau

Nhức nhối nhiều bởi đã rất lâu
Trái tim ai đã bắt đầu nóng chảy
Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
Đã vỡ rồi đâu còn được lành nguyên

Có bao giờ hàn gắn được trái tim?
Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
Em biết anh đã nhiều lần day dứt
Anh buồn, em còn buồn nhiều hơn

Trước em buồn vì đã mất anh
Nay lại buồn vì anh khơi chuyện cũ
Lấy lại làm sao niềm tin đã sụp đổ
Hãy quên em và đừng nói yêu em!​
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Một chút mùa đông…
Mùa đông…
Mùa của cái buốt giá
Mùa của những làn môi khô nẻ
Mùa xuýt xoa những khoảnh khắc đợi chờ

Mùa đông…
Mùa của những nỗi buồn
Mùa của những đêm dài sâu thẳm
Mùa của những tháng ngày nước ngập trắng đồng

Mùa đông…
Mùa của những lớp bùn non trên nền nhà ẩm ướt
Mùa của buổi cơm chiều thiếu vắng một người thân
Mùa cho những buổi tiễn đưa đầy tiếc nuối…

Mùa đông…
Mùa của sự lãng quên
Không còn nhớ ánh nắng mặt trời
Không còn nhớ chiều hoàng hôn màu đỏ

Mùa đông
Mùa lạnh cứng đôi tay gầy guộc
Mùa của những ly rượu cay trong buổi chiều se lạnh
Mùa của những cái nhìn mang hơi ấm thân thương

Mùa đông…
Mùa của những lỗi lầm trăn trở
Mùa những cái buông tay
Mùa cho những bước chân đi ngoảnh mặt chẳng nhìn

Mùa đông…
Mùa cho những ngày quên, nhớ
Mùa của những điều không thể
Mùa của cơn mưa phùn vẫn dai dẳng trong đêm…

Mùa đông…
Mùa của những gì thuộc về ngày xưa
Mùa để nhớ chút bình yên ấm áp
Mùa cho thời gian phai nhạt, cho giấc ngủ đầy mộng mị yêu thương…

(Sưu tầm tặng ..)
 
T

TraiNgheo87

Guest
Mỗi Khi Buồn
Mỗi khi buồn cuộc đời như ngừng chôi
gió cuốn hồn người chở lên tâm trạng
cứ thận thờ và rồi đi lên mạng
không biết làm gì mới viết thành bài thơ...

những khoảnh khắc đắm chìm trong hư ảo
chất kích thích thúc dục những đam mê
từ trong người trào lên nguồn cảm hứng
nửa đêm về bỗng thấy hồn tái tê...

ngày hôm sau thời gian lại chở lại
sáng ăn sáng thì lại uống cà fe
trưa ăn cơm thì đánh giấc tới chiều
tối đánh bạc để rồi ngủ khách sạn...

lại một sáng thức dậy trong ấm áp
những đồng tiền thắng bạc ngày hôm qua
cứ tích lại để rồi tiêu một thể
tay trắng thì cuối cùng lại trắng tay...

nếu biết thế tôi không nên buồn nữa
bởi số phận đã ẩn chứa trong tôi
những lỗi lầm nhiều lúc lên cảm hứng
tối về nhà lòng bỗng lại chiền miên...

sai lầm cuối thì là sai lầm đầu
những vui buồn cũng mãi sẽ mãi thôi
không khi nào cuộc đời thôi không nghĩ
số phận nào cán rỗ số phận tôi...

Mỗi khi buồn cuộc đời như chấm hết
những ân tình, tình nghĩa đã chia xa
không có tiền đời rồi cũng chỉ là
những chiếc lá cuối cùng đang khô héo​
...:026:
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
tự dưng mỏi mệt bên đời
tự dưng muốn chạy khỏi nơi sinh thành
tự dưng muốn bước nhanh nhanh
tự dưng muốn đến bên anh một thời

tự dưng ta bỗng rối bời
hai mùa trăng đã đến thời tân niên
liệu đi ta có mãn viên
hay là để lại não phiền song thân??
 
T

TraiNgheo87

Guest
Tình yêu như cơn gió thoảng,
Như tia nắng chiều chợt đến rồi đi.
Tình yêu như cơn sóng biển,
Dồn dập kéo đến rồi lại ra khơi.

Tình yêu như ngọn lửa cháy,
Vươn cao ngút ngàn tắt lịm phút giây.
Tình yêu đem niềm hạnh phúc,
Đem bao nỗi sầu cả đời khó quên.

Tình yêu mang niềm hy vọng,
Đem những bất ngờ tuyệt vọng chán chê.
Tình yêu như con dao nhọn,
Làm tim nhỏ máu để lòng đớn đau.

Tình yêu như thuyền không bến,
Lúc xuôi lúc ngược lúc thì lênh đênh.
Tình yêu hay đợi hay chờ,
Hay trông hay ngóng để lòng xôn xao.

Tình yêu định nghĩa là gì?
Sao ai ai cũng đi tìm tình yêu
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Nhằm tạo không khí vui chơi cho trang thơ thêm tươi mới, sau đây xin giới thiệu kiểu chơi với thơ cho vui vẻ:
Cách chơi rất dễ hiểu là ta gieo nội dung bắt đầu với Cụm từ buồn buồn và kết thúc câu thơ thứ 2 với cụm từ buồn buồn.

Ví dụ:

Buồn buồn bắt con chuồn chuồn
đem cho cắn rốn ôi thôi buồn buồn

Hay đại loại như:
Buồn buồn rủ gái về quê
Về đến đầu ngõ mẹ chê buồn buồn.

hiii, chơi trò này chắc hết buồn luôn...hiiiii
 
N

nguyenhuong111

Guest
19/12/07
7
0
0
Bên dòng Sông Hàn

Buồn buồn thấy cúm chán kin
Thêm phần lâu khỏi chao ôi buồn buồn

Buồn buồn biết được trưa ni
Anh nuôi không rủ cà phê buồn buồn
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Nhằm tạo không khí vui chơi cho trang thơ thêm tươi mới, sau đây xin giới thiệu kiểu chơi với thơ cho vui vẻ:
Cách chơi rất dễ hiểu là ta gieo nội dung bắt đầu với Cụm từ buồn buồn và kết thúc câu thơ thứ 2 với cụm từ buồn buồn.

Ví dụ:

Buồn buồn bắt con chuồn chuồn
đem cho cắn rốn ôi thôi buồn buồn

Hay đại loại như:
Buồn buồn rủ gái về quê
Về đến đầu ngõ mẹ chê buồn buồn.

hiii, chơi trò này chắc hết buồn luôn...hiiiii

trời, cho mình ngồi ngẫm nghĩ thơ văn thì chắc cho sang trâu quỳ sớm, e chả có nhã hứng thi ca được, ở ngoài hóng hớt vậy :wall:
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ

Buồn buồn thấy cúm chán kin
Thêm phần lâu khỏi chao ôi buồn buồn

Buồn buồn biết được trưa ni
Anh nuôi không rủ cà phê buồn buồn

Buồn buồn mà rủ cafe
ngồi tu ừng ực chẳng phê. Buồn buồn
Buồn buồn có kẻ ghen tuông
làm thơ thấy cũng suôn suôn.... (hết) buồn buồn

hê hê...

trời, cho mình ngồi ngẫm nghĩ thơ văn thì chắc cho sang trâu quỳ sớm, e chả có nhã hứng thi ca được, ở ngoài hóng hớt vậy :wall:

Buồn buồn hóng hớt cho zui
ngọc ham..... hố xí ui thui buồn buồn

hé hé
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA