Mỗi tuần một chuyên đề

Thơ của Member Thái Bình

  • Thread starter DVD
  • Ngày gửi
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Buồn buồn gõ cửa đêm khuya
Mấy mem chẳng sợ ma kia buồn buồn
........
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
buồn buồn muốn đi nhậu chơi
thêm vài dzong đủ vơi vơi sự tình
you - me bắt cóc thình lình
cộng thêm đôi mạng chắc mình cười toe
mưu sự tính chỉ hoa hoè
thôi thì fé cóc phê phê buồn buồn
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Một bút toán cả đời em cặm cụi
Tình yêu anh em biết định khoản thơ
Anh nói yêu không chứng từ để lại
Sợ cái tình mình đau nhói trái tim em

Bảng kê nào em ghi hết nhớ thương
Không hoá đơn sao đòi anh thanh toán
Biết tình anh là nguồn là vốn
Thì nợ - có bây giờ nào phải phân vân

Ngở tình anh là tài sản hữu hình
Em quên rằng tháng năm sẽ hao mòn luỹ kế
Nghiệp vụ đầu tiên đớn đau ngàn niên độ
Sao nở nào anh lập bảng chia,

Mất nhau rồi anh có tự kiểm kê
Em chót cho vay mà không làm kế ước
Cứ mãi cộng trừ bảng cân đối vẫn còn sai
Báo cáo đã làm giờ biết gữi cho ai
Số chi tiết nữa trang còn bỏ trống
Sữa chữa sai lầm dẫu trăm ngàn phương pháp
 
maruko1988

maruko1988

Sơ cấp
Relax với thơ nhé

Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra thở vào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Xa xa như nước Cu-Ba
Người ta còn phải hít ra thở vào
Gần gần như cái nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra

Nói chung trong cõi người ta
Bắt buộc là phải thở ra hít vào ...
--------------------------------------
Con cóc chẳng phải con gà
Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa
Cái đục chẳng giống cái cưa
Mùa xuân không thể có mưa mùa hè
Đôi mắt không phải để nghe
Đôi dép không phải để che trên đầu
Đã nghèo thì không thể giàu
Ngồi trên đỉnh núi không thể câu cá mè
Mới đẻ sao biết đi xe
Điếc tai sao có thể nghe nói thầm
Đã đúng thì không thể nhầm
Cục than đang nóng không ai cầm vào

Chín giờ chẳng phải buổi chiều
Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
Con gái chẳng thể có râu
Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ
Đang thức thì chẳng thể mơ
Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao
Đã lùn thì cẳng chẳng cao
Đã nặng một tạ làm sao mà gầy
Mặt em trứng cá mọc đầy
Thì làm sao nói "Em đây má hồng"
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Relax với thơ nhé

Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra thở vào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Xa xa như nước Cu-Ba
Người ta còn phải hít ra thở vào
Gần gần như cái nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra

Nói chung trong cõi người ta
Bắt buộc là phải thở ra hít vào ...
--------------------------------------
Con cóc chẳng phải con gà
Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa
Cái đục chẳng giống cái cưa
Mùa xuân không thể có mưa mùa hè
Đôi mắt không phải để nghe
Đôi dép không phải để che trên đầu
Đã nghèo thì không thể giàu
Ngồi trên đỉnh núi không thể câu cá mè
Mới đẻ sao biết đi xe
Điếc tai sao có thể nghe nói thầm
Đã đúng thì không thể nhầm
Cục than đang nóng không ai cầm vào

Chín giờ chẳng phải buổi chiều
Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
Con gái chẳng thể có râu
Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ
Đang thức thì chẳng thể mơ
Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao
Đã lùn thì cẳng chẳng cao
Đã nặng một tạ làm sao mà gầy
Mặt em trứng cá mọc đầy
Thì làm sao nói "Em đây má hồng"

Buồn buồn hỏi maruko
Hình như pé cũng hít vô..... thở vào?
Nếu pé hổng có ra-vào
Chắc là pé sắp đi. Wow! Buồn buồn


hê hê.. đúng luật Mr DVD, đúng thơ ra - vào của nhóc maruko lun nhá
:yo yo (48)::yo yo (48):
 
Sửa lần cuối:
maruko1988

maruko1988

Sơ cấp
Buồn buồn hỏi maruko
Hình như pé cũng hít vô..... thở vào?
Nếu pé hổng có ra-vào
Chắc là pé sắp đi. Wow! Buồn buồn


hê hê.. đúng luật Mr DVD, đúng thơ ra - vào của nhóc maruko lun nhá
:yo yo (48)::yo yo (48):

Trăm năm trong cõi người ta
Maruko chứ chẳng phải thần tiên xứ nào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải thở vào hít ra
Nói gần rồi lại nói xa
Như cafe cóc cũng phải thở vào hít ra
Nói chung là kiếp con người
Dù to dù bé siêu phàm đến đâu
Không hít vào mà lại thở ra
Kiểu là sắp thành tiên trên trời
Cafecoc chứ chẳng phải cafe vườn
Cóc mà ko hít vào hít ra
Thì Cóc lúc đó về hầu trời trăm năm
 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Trăm năm trong cõi người ta
Maruko chứ chẳng phải thần tiên xứ nào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải thở vào hít ra
Nói gần rồi lại nói xa
Như cafe cóc cũng phải thở vào hít ra
Nói chung là kiếp con người
Dù to dù bé siêu phàm đến đâu
Không hít vào mà lại thở ra
Kiểu là sắp thành tiên trên trời
Cafecoc chứ chẳng phải cafe vườn
Cóc mà ko hít vào hít ra
Thì cóc lúc đó thành cóc nhà trời

Buồn buồn nhìn cõi người ta
ai ai cũng phải hít ra thở vào
một mai fé cóc hổng vào
mà chỉ có thở cái phào... xuôi tay
thì fé cóc được lên mây
trở lại danh chính "Cậu đây, nghe Trời"
Lâu lâu biểu Nó lại chơi
Xoa xoa đầu Nó vui... vơi buồn buồn
:yo yo (25)::yo yo (25)::yo yo (25):
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Buồn buồn tìm chén rịu chơi
Chấp môi mí ngớp chắc rơi buồn buồn
:036::036::036:
 
L

Luc van

Guest
Buồn buồn gõ cửa đêm khuya
Mấy mem chẳng sợ ma kia buồn buồn
........

Ai qua ĐN một lần
Nhớ để tên tuổi còn mần cà phê

"cafecoc" thấy mà ghê
Đi qua chẳng dám để tên một lần
Khi nào cóc ghé Đắk Nông
Nhớ phone cho tớ, tớ lồng về cho.
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ai qua ĐN một lần
Nhớ để tên tuổi còn mần cà phê

"cafecoc" thấy mà ghê
Đi qua chẳng dám để tên một lần
Khi nào cóc ghé Đắk Nông
Nhớ phone cho tớ, tớ lồng về cho.

Buồn buồn muốn ghé Đăk Nông
Nhưng mà hổng biết Nông-lông thế lào
Còn lồng thì nghĩa nàm sao?
Sao fé coc thấy lao lao buồn buồn

:036::036::036:
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Lang thang in tờ nẹc tìm kiếm cuộc đời của những nhà thơ mà hắn yêu thích. Bắt gặp bài thơ mà hắn lưu ngày ấy để giờ đọc lại, tự dưng thấy hắn ngố tàu.
Có lẽ có tuổi, độ thực tế cao hơn, cũng có lẽ chất yêu trong hắn dường như cũng bị mòn dần theo thời gian. Mà cũng có thể ngày nay, hắn đã vững chãi hơn với lẽ một mình. Dù đọc lại bài thơ "Huyền thoại" của Đoàn Thị Lam Luyến, vẫn còn có chút gì cay cay, xa xót...



Huyền thoại
Đoàn Thị Lam Luyến


Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy ?
Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
Em sẽ chờ như thể một tình yêu ...

Em sẽ chờ
Như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa, mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa ...

Em sẽ chờ anh
Như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền
Em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác ?
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải miếng trầu
Đợi trầu dập mới cay ?

Dẫu chẳng hẹn hò
Em cứ đợi, cứ say
Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
Kim - Kiều lỡ duyên nhau
Chẳng thể là mãi mãi ...

Em vẫn đợi
Vẫn chờ
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu!
 
T

TraiNgheo87

Guest
Nhớ!.....
Những mùa Giáng sinh….
Nơi giáo đường, dòng người chen chúc
Có bàn tay luôn nắm chặt một bàn tay
Đặt lên đây, trái tim đang thổn thức
“Chúa an lành ban phước cho anh!”
--0- -
Đêm Giáng sinh!..Anh....Bật khóc…
Nhớ!...
Mùa đông năm ấy…
Nước mắt cạn khô - anh tiễn em đi :026:
cauchuyen2.gif
 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
mỗi người có một nét thân
nét thân công việc nét cần tâm tư
có người thì giữ khư khư
suốt đời tìm mỗi một từ tri âm
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Lại một mớ những rối nhùi trong hắn... với dùng dằng, được-mất, thắng-thua

Đôi bờ...

Không hiểu chính em, chẳng hiểu người
Không hiểu cả mùa thu vàng xác lá
Không hiểu đông và một trời lạnh giá
Chẳng hiểu nỗi mình...hay khoảnh khắc hồ thu...

Đó phải chăng chỉ là những mù u?
Của những ngày giao mùa chờ sắc nắng
Bông gạo đỏ cháy vào lòng nỗi nhớ
Bảng lảng mưa chiều loa kèn trắng phai phôi

Nào phải do anh, nào ai có lỗi lầm
Nào phải em đi ngược chiều lộng gió
Nào đâu tại ngày đông nhiều bỏ ngỏ
Đôi bờ bên bồi - lở....
Rơi rớt lá vàng đê...
 
T

TraiNgheo87

Guest
Trên trần gian mở đại khai sát giới,
Ta mệt mỏi, tìm một cõi nghỉ ngơi.
Cảnh tĩnh lặng nhưng trong lòng gợn sóng,
Oán thù kia còn trả tới muôn đời...

Một cái chết, còn chăng hay đã hết?
Phạm sát sinh, liệu có được lên tiên?
Đem theo mình bao buồn, vui, ân, oán
Bước trần gian nặng nhọc nỗi ưu phiền...

Chân nặng nề, bước về nơi quê cũ
Dặn lòng quên, để tìm được bình yên
Đã hết rồi, êm đềm ngày xưa ấy
Chỉ còn đây,1 trang web điêu tàn
 
Sửa lần cuối:
T

thuynguyen90

Sơ cấp
12/5/10
3
0
0
Nơi có một vì sao
Cuộc đời là bát bún riêu
Bao nhiêu cọng bún bấy nhiêu cọng bùn
 
T

TraiNgheo87

Guest
bc4d4a2a54aaad58c5eff309843430d2_35999397.vietgiaitri.jpg


Trai độc thân chưa một lần bỏ dzợ ...
Tìm bạn đời để trao đổi văn thơ,
Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới... hổng chờ
Xin thành thực, đừng làm tui ... đau khổ.

Vì bởi


Tối hôm qua nghe mẹ già than thở
"Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu
Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu
Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ"


Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé
Nên quyết lòng đi kiếm "ghệ" mau mau
Liều thân trai ở giữa chốn vàng thau
Mười hai bến nước, trong nhờ, đục... CHẠY ..


Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy
Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng
Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang
Giờ tu tỉnh, ăn chay ... nhưng ngủ MẶN!


Nhan sắc anh không chim sa cá lặn
Nhưng cũng được khen là khá bảnh trai
Tính lẳng lơ, hay chọc nguyệt trêu mai
Nhưng đã thương ai thì thương chết bỏ


Anh ham học, giỏi mần ăn, chịu khó
Hay giúp người dù nghèo rớt mồng tơi
Biết nhún nhường nhưng cũng rất chịu chơi
Rất sáng dạ dù hơi hơi ... tửng tửng!


Hạnh phúc này là do mình gầy dựng
Anh không tin vào tuổi hạp, số hên
Tình có keo sơn, nghĩa có chặt bền
Đều khởi sự bằng phút đầu bỡ ngỡ


Nếu có ai nghe qua mà hổng ... sợ
Xin thư về địa chỉ ở dưới đây…
Hứa hồi âm mặc kệ chóng hay chầy
Trai cô đơn tìm dzợ hiền ... cho mẹ.

:rotfl: :rotfl: :rotfl:
 
B

beoxinhtb

Guest
12/7/10
0
0
0
36
thai thuy-thai binh
Hà Nội vào thu; thấy heo may se lạnh, thấy trời man mác âm u; thấy dòng người tấp nập vẫn lại qua; thấy mình đứng lẻ đơn một góc; thấy lòng đập nhẹ những hờn mát vu vơ; thấy tim.. trống rỗng.

Cần lắm một nhịp tim đồng điệu, xoa dịu những giá lạnh ngày dài.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA