Thơ của Member Thái Bình

  • Thread starter DVD
  • Ngày gửi
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Nhằm tạo không khí cho dân kế toán Thái Bình, xin phép các bạn mở thêm cái Topic này ai có gì thì post lên nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Ước gì lội được qua sông
Để sang bên ấy mà không cần đò,
Ước gì thoát được nỗi lo
Để về bên ấy câu hò năm xưa.
Ước gì gói trọn hạt mưa
Cho ai khỏi khóc giọt thừa giọt rơi,
Ước gì ta đến được nơi
Người ta gọi đó là nơi tự tình,
Ước gì ta có hai mình
Khỏi sầu lẻ bóng tìm hình vu vơ.


Năm 2005 mình cô đơn dễ sợ, đọc lại bài thơ này thấy hồi đó đúng nghĩa nai tơ kinh khủng.
 
T

TraiNgheo87

Guest
mạn phép a chị "mở hàng cho bác DVD "cái
Mùa Đông...Vẫn Lạnh

Thu vàng cuối vụ chớm heo may,
Lẻ loi cơn gió thoảng hương bay .
Đâu hay đông đã về bên đó !
Người có lạnh không ? tối với ngày .

Đông đã về ư bên phố xa ?
Heo may gió thoảng bóng người qua,
Ngỡ như bóng dáng ai phương đó,
Mộng mơ .. lòng ấm, ta với ta .!
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Sợ..
Anh sợ một ngày khi em không còn bên anh
Thì nắng sớm mưa chiều năm tháng có dài thêm
Điều đó đối với anh có nghĩa lý gì không nhỉ
Những nỗi buồn rồi có qua đi
Hoa giữa nắng và bướm vàng chấp chới
Em sẽ đến mà lòng anh không đợi
Phố đông người anh biết về đâu..?
Anh sợ một ngày khi ta không còn bên nhau
Anh không khóc mà cười trong nước mắt
Những lời nói với nhau không còn thành thực
Mà toàn lời khách sáo vu vơ..
Anh sợ một ngày cũng chẳng thể làm thơ
Vì trong mắt chỉ còn điều bình thản
Những nỗi buồn rồi có qua đi theo ngày tháng
Và nắng sẽ chẳng bừng lên trên lối nhỏ đi về
Và ngày nối ngày ..tất cả có nguôi đi..

Hehe..
 
P

phuongotdalat

Sơ cấp
31/7/09
44
0
0
Hà Nội
hhiii, em xin mạn phép viét bài thơ nhớ anh!
Từ ngày anh đi
Căn nhà vắng vẻ
Con chó nó đẻ được những 4 con
Mắt nó to tròn
Giống anh như đúc!!!!!!!!!!!!
Nhớ anh!!!!!
 
L

Luc van

Guest
ước gì em hoá thành trâu
Anh là con đỉa, anh bâu lên đùi
 
L

Luc van

Guest
Anh nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
Dấu chân xưa ai để lại sân trường
Ta có một thời yêu không giám ngỏ
Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường
Ba bốn năm em vẫn là kẻ lạ
Mỗi bước chân em dậm nát hồn tôi
Tôi như ngọn giá ngoài sân cửa
Mang chút bụi buồn đi xa mãi, xa xăm!
...
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
hhiii, em xin mạn phép viét bài thơ nhớ anh!
Từ ngày anh đi
Căn nhà vắng vẻ
Con chó nó đẻ được những 4 con
Mắt nó to tròn
Giống anh như đúc!!!!!!!!!!!!
Nhớ anh!!!!!

Haha :yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):
 
T

thuypt0018

Sơ cấp
7/11/09
0
0
0
Hà Nội
Tự khúc cho người

Bỗng dưng hết nợ với người dưng

Bữa ấy Xuân kia cũng muộn rồi

Hạ vàng nắng nhạt ve đua khóc

Hết nợ trần gian ta rong chơi


Một lòng ta quyết chỉ mình ta

Đường đời ai kia dẫu muộn màng

Lời hẹn hôm xưa quên quên nhớ

Nồng nàn cũng một kiếp xuân xanh


Vẫy tay giã bạn ta quay gót

Nhạt tiếng cười duyên khoe môi xinh

Chuyến này dứt nợ vương tình ái

Ta bước mình ta giữa dòng đời
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Từ ngày anh đi.
Cây cam anh trồng đã ra trái
Cánh hoa nghiêng chao rơi nhẹ
Như sợ làm rớt nước mắt em

Từ ngày anh đi
Tiếng chim đã ko còn hót nữa
Cánh bướm mỏng bay trong gió
Như sợ làm em buồn nhớ anh

Từ ngày anh đi
Mưa rơi nhiều hơn và nắng đã tắt
Em thôi ko còn ngồi chải tóc
Mái tóc mềm anh thường vuốt ve.
Nhớ anh.
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
đọc bài thơ của Dinh xong đọc tiếp cái chữ ký nữa đảm bảo hay khủng khiếp
 
maruko1988

maruko1988

Sơ cấp
Mấy anh chị nhà mình không những giỏi biến hoá con số mà làm thơ cũng giỏi
Đọc xong thơ thấy choáng váng :015:
 
L

Luc van

Guest
..........., ngày 20/01/2008
Tại sao tình yêu đối với tôi nó luôn là một ẩn số vậy? Tôi cũng có một tâm hồn, một trái tim khao khát yêu nhưng thật không công bằng. Tôi buồn ... thật sự buồn!
Tan tành một giấc mơ xưa
Viết hoài thương nhớ cho vừa trang thơ
Yêu em tôi vẫn đợi chờ
Buồn này biết đến bao giờ mới nguôi
...
Em đi xây mộng cùng người
Bây giờ tôi khóc hay cười đây em!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Hôm xưa đi chợ hoa Xuân
Gặp anh bán quất anh mời em mua
Quả này to lắm em ơi
Thế cây lại đẹp tội gì ko mua
Lộc non lộc biếc toé loe
Cả năm phát đạt tiền vào vô biên
Nghe thì cũng sướng cái tai
Rút ngay 1 xấp em mua cây này
Về nhà chơi được mấy hôm
Ai ngờ nó gắn mả cha nó vào
Quả chưa động đến đã rơi
Lộc thì chả thấy lá rơi rào rào
Vất đi thì tiếc tiền mua
Để nhìn ngứa mắt giời ơi là giời
:yo yo (57)::yo yo (57)::yo yo (57):
Huu tết năm 2005
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Hôm xưa đi chợ hoa Xuân
Gặp anh bán quất anh mời em mua
Quả này to lắm em ơi
Thế cây lại đẹp tội gì ko mua
Lộc non lộc biếc toé loe
Cả năm phát đạt tiền vào vô biên
Nghe thì cũng sướng cái tai
Rút ngay 1 xấp em mua cây này
Về nhà chơi được mấy hôm
Ai ngờ nó gắn mả cha nó vào
Quả chưa động đến đã rơi
Lộc thì chả thấy lá rơi rào rào
Vất đi thì tiếc tiền mua
Để nhìn ngứa mắt giời ơi là giời
:yo yo (57)::yo yo (57)::yo yo (57):
Huu tết năm 2005

Giống văn xuôi xuống dòng quá =)):004:
 
L

linhtb

Guest
14/8/09
0
0
1
47
Thái Bình
Thơ của dân Thái Bình đúng là "thơ thẩn thẩn thơ thành thơ thẩn". Nhiều bài đọc mà....kinh hồn:yo yo (31):
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Đứa nào dám xuyên tạc Tb thế nhỉ..hehe..anh Duy đâu roài ..hehe..
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Hiiii, mối tình đầu của tôi đây:


Có cậu bé buồn thiu trên bàn một
Nhìn lá bàng sao lại đỏ mùa đông?
Cơn gió nhẹ ôi làm rơi chiếc lá
Như má ai vội lặng xuống thôi hồng


Có cô bé thả hồn qua cửa sổ
Dìm lòng mình vào hoa muống tím thương,
Tím xen lẫn trắng màu thương nhớ
Ai nhớ thương ai thủa học đường.


Có hai ánh mắt buồn chợp lại
Cậu bé buồn sao lặng lẽ quay đi,
Lá vàng rơi muống thầm thì khẽ gọi
Bàng ơi! Muống sợ lúc chia ly




Bắc Thư Trì, mùa đông năm 1998.
(@: Bài thơ này đã được báo Hoa Học trò đăng năm 1998)
 
Sửa lần cuối:
L

lehuuvuong

Sơ cấp
17/3/09
48
0
0
Tây Tạng
Thơ gì chán phèo vậy mấy bác có bài nào hấp dẫn về nội dung và hình thức không vậy.
Trang truyền hình địa phương mà hổng thấy nói gì về địa phương là sao.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA