thế nào là:"Một người đàn ông đích thực"

be hay cuoi

Trung cấp
Nhiều mối tình tan vỡ vì người con trai thay đổi.Mình nhiều lúc khó tin con trai.
Các bạn cho ý kiến xem:nên chọn người thế nào để yêu và lấy làm chồng đây?
 
Chọn tớ đây này....!!!
Nhiều lúc nghĩ mà điên tiết, nhiều lúc chỉ muốn hét thật to: Tôi chán đà bà lắm rồi.
 
Hà hà, em gái ơi, người để yêu và người để lấy làm chồng nhiều khi khác nhau nhiều lắm em ạh. Anh nói cụ thể thế này, thông thường, con gái thích người yêu minh phải lãng mạn, cao to đẹp chai, galance, chẳng hạn, sinh nhật em mà chàng mang một bó hoa to bự và còn ôm guitar trước cả đám bạn bè hát tặng em một bản ballad hay tuyệt thì còn gì bằng, hay chẳng hạn như giải bóng vô địch trường mà chàng giành luôn danh hiệu tiền đạo suất sắc nhất thì nhất rồi.

Còn tìm một người để lấy làm chồng thì chắc chỉ cần đẹp chai ...vừa phải, hì, có thể bỏ bớt nhiều tiêu thức của người yêu nhưng phải thêm vào một vài điểm khác, chẳng hạn như phải yêu em nhiều (tất nhiên rồi) và một yếu tố quan trọng là phải...kiếm tiền giỏi nữa hì (có vẻ hơi phũ phàng)

Nếu em cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với anh theo số điện thoại không chín một hai không không...không để được giải đáp

Chúc em vui
 
Có một lý thuyết cho rằng: Nếu một người hỏi bạn một câu gì đó, thì họ đã tự có câu trả lời rồi.
Đối với trường hợp của bé hay cưỡi, người con trai lý tưởng là người con trai không thay đổi và không nói dối.
Thật ra, không phải bé hay cưỡi không biết chọn người thế nào để yêu và để lấy, mà bé hay cưỡi chưa chọn được người ấy.
Ira nói vậy đúng không?
 
be hay cuoi nói:
Các bạn cho ý kiến xem:nên chọn người thế nào để yêu và lấy làm chồng đây?
Theo mình thì chỉ cần khoẻ thôi, nếu mà yếu thì lấy làm gì? :cheesebur
 
Hi, Theo mình thì bạn không nên qua câu lệ vào chuyện chọn người như thế nào mà là chọn người mà bạn có thể chia sẻ được nỗi lo của người đó và người đó cũng hiểu và chia sẻ được cho bạn.Con trai ai mà chẳng thay đổi theo thời gian.
 
Chọn người mà bạn cảm thấy....ghét nhất và hay gây sự với bạn đấy. Vì người ta hay nói là: Thương nhau lắm cắn nhau đau mà. hihihi
 
Năm 20xx Cothant lấy vợ...
12 giờ đêm, vợ Cothant thỏ thẻ:"Em nóng!".Cothant lồm cồm dậy tìm quạt quạt cho vợ.
Lát sau,vợ lại phụng phịu: "Em lạnh!!!". Cothant bèn ngừng quạt, đi lấy chăn đắp cho cô ta.Chừng như hết chịu đựng nổi, vợ Cothant hất tấm chăn ra, vùng vằng : " Em cần đàn ông cơ!". Bị vợ mắng, Cothant mếu máo: "Bây giờ là nửa đêm, tìm đâu ra đàn ông cho em bây giờ!!!". Ngẫm nghĩ một hồi, anh ta bèn lấy điện thoại ra gọi cho ...ketoancon. Hihihi.
Ấy chết,hình như mình post lộn thread rồi !!!
 
ketoancon nói:
Năm 20xx Cothant lấy vợ...
12 giờ đêm, vợ Cothant thỏ thẻ:"Em nóng!".Cothant lồm cồm dậy tìm quạt quạt cho vợ.
Lát sau,vợ lại phụng phịu: "Em lạnh!!!". Cothant bèn ngừng quạt, đi lấy chăn đắp cho cô ta.Chừng như hết chịu đựng nổi, vợ Cothant hất tấm chăn ra, vùng vằng : " Em cần đàn ông cơ!". Bị vợ mắng, Cothant mếu máo: "Bây giờ là nửa đêm, tìm đâu ra đàn ông cho em bây giờ!!!". Ngẫm nghĩ một hồi, anh ta bèn lấy điện thoại ra gọi cho ...ketoancon.
Ai ngờ khi ketoancon lò dò đến thì vợ cothant mếu máo: "Không đúng thứ em cần anh ạ"
Hahahah....
 
Ketoancon đành lủi thủi đi về....Về tới nhà gặp vợ, chị vợ liền bảo: Anh ơi, gọi anh cothant tới ngay cho em.....
 
Ira nói:
Có một lý thuyết cho rằng: Nếu một người hỏi bạn một câu gì đó, thì họ đã tự có câu trả lời rồi.
Đối với trường hợp của bé hay cưỡi, người con trai lý tưởng là người con trai không thay đổi và không nói dối.
Thật ra, không phải bé hay cưỡi không biết chọn người thế nào để yêu và để lấy, mà bé hay cưỡi chưa chọn được người ấy.
Ira nói vậy đúng không?
Em lại gặp bác ở đây rồi
To bác I ra:giống nhu bac Cam to.Danh ten bac em toan phai danh dau cach thoi
(xin loi ca nha may em tu nhien hong mat phong tieng viet)
 
Bác Cothanth và bác ketoancon gì đấy ơi, đang chuyên mục khác mà hai bác làm gì ở đây thế???
Con trai ai mà chẳng thay đổi theo thời gian???(thiệt vậy sao)Buồn!!!
nói thật là em chẳng biết chọn như thế nào nữa.Nhưng bác Ế chóp nói có vẻ đúng ghê.
 
hat nói:
Theo mình thì chỉ cần khoẻ thôi, nếu mà yếu thì lấy làm gì? :cheesebur
Bác này.Cho em hỏi:khoẻ để làm gì?mà sao lấy chồng khoẻ là được.
Vậy bác cho em hỏi:bác sẽ chọn vợ thế nào?
 
To DVD:
Hôm nay mới đọc thread này, DVD ơi, sao mà cáu kỉnh thế?
Đàn bà đã làm gì cậu mà cậu lại chán thế nhờ???
 
" Một người đàn ông đích thực?" .. Theo mình thì đó Là người không bao giờ tồn tại trên thế giới này
 
Nhat Dieu nói:
" Một người đàn ông đích thực?" .. Theo mình thì đó Là người không bao giờ tồn tại trên thế giới này
Đúng 100%.
 
lannhu nói:
" Một người đàn ông đích thực?" .. Theo mình thì đó Là người không bao giờ tồn tại trên thế giới này
Đúng 100%.

Tội nghiệp em lannhu, đã gặp nhiều rồi nhưng vẫn chưa................
Thế em đã gặp ketoancon chưa ? nếu gặp rồi mà vẫn chưa....... thì hãy điện thoại cho anh...... :banana:
 
Virgin nói:
Tội nghiệp em lannhu, đã gặp nhiều rồi nhưng vẫn chưa................
Thế em đã gặp ketoancon chưa ? nếu gặp rồi mà vẫn chưa....... thì hãy điện thoại cho anh...... :banana:
Anh Virgin đang lầu bầu gì thế nhỉ????:wall:
 
Back
Top