cam_to_80 nói:Anh sẽ trả lời rất thật nếu em cho anh biết những điều rất không đàn ông là những vấn đề như thế nào ???[/QUO
Các mem girl cho ý kiến cho đủ đi, em mà đưa ra ý kiến sợ thiếu.
Ý kiến của hoangloc wa hay.hoangloc nói:Anh Tuanktcdcn ơi, anh vào đây mà xem họ cãi nhau thế nào là người đàn ông đích thực này!
Đấy, em đã bảo anh rồi, đề nghị hai miền Nam Bắc thành lập bộ phận KCS của WKT đi thôi. Ai muốn khẳng định là người đàn ông đích thực, trước hết phải là đàn ông (theo Vovinhnam), thứ 2 là phải có giấy chứng nhận của KCS WKT. Đây là hai điều kiện cần để trở thành người đàn ông đích thực!
lannhu nói:Ai ngờ khi ketoancon lò dò đến thì vợ cothant mếu máo: "Không đúng thứ em cần anh ạ"
Hahahah....
bạn ah.bạn gọi đó đã là đàn ông đích thực lắm rồi sao???phuonghoanglua nói:Ối trời, thế tớ đặt lại vấn đề là: Những người đàn ông hiện nay ( mà chúng ta đang có) không phải là đàn ông đích thực hả? Vậy thì họ là con ...trai, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên hay...cái gì?
Mà sao cứ phải mổ xẻ như thế nhỉ? Vì tớ biết nhiều khi, trong 1 hoàn cảnh nào đó, chỉ cần họ (người đàn ông hay thanh thiếu niên gì đó) giúp ta khởi động cái xe máy khi ta không thể đạp cho nó nổ được cũng đã ĐÍCH THỰC lắm rồi!
Hi, tớ chẳng có ý định bình luận ai hay cái gì ở đây cả. Tớ có một phương châm thế này: khi mình chưa làm được cái gì đó thì chớ có phê phán người khác trong lĩnh vực tương đương! Và xin nói thêm 1 câu nữa mà tớ cũng rất thích: "đừng bao giờ cười người khác chỉ vì người ta không giống mình".be hay cuoi nói:bạn ah.bạn gọi đó đã là đàn ông đích thực lắm rồi sao???
Phuong hoang lua có cần nói lại không vậy???
một câu hỏi đặt ra:Trong một hoàn cảnh nào đó thì họ là đàn ông đích thực, đúng vậy.Vậy phuonghoanglua cho biết ý kiến về người đàn ông của bạn???
phuonghoanglua nói:Ối trời, thế tớ đặt lại vấn đề là: Những người đàn ông hiện nay ( mà chúng ta đang có) không phải là đàn ông đích thực hả? Vậy thì họ là con ...trai, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên hay...cái gì?
Mà sao cứ phải mổ xẻ như thế nhỉ? Vì tớ biết nhiều khi, trong 1 hoàn cảnh nào đó, chỉ cần họ (người đàn ông hay thanh thiếu niên gì đó) giúp ta khởi động cái xe máy khi ta không thể đạp cho nó nổ được cũng đã ĐÍCH THỰC lắm rồi!
Vấn đề sau đó hắn có giúp không hay lại chỉ ngó lơ đi khi cô bé nhìn nghi ngờ.phianhtuan nói:Hehe đề tài này hay đây
Có một lần giữa trời nắng. Có một cô bé (hơi xinh) bị tuột xích xe đạp đang loay hoay sửa.
Một gentlment thấy vậy định ngồi xuống giúp. Cô bé nhìn hắn với cặp mặt nghi nghờ - Định tán mình chăng.
Thế mọi người bảo hắn là người đàn ông đích thực hay không ??
vo vinh nam nói:Vấn đề sau đó hắn có giúp không hay lại chỉ ngó lơ đi khi cô bé nhìn nghi ngờ.
Nếu vậy thì chỉ đích thực có một phần thôi.
phianhtuan nói:Tất nhiên là hắn chịu trận ánh mắt đó để sửa cái xích xe đạp hộ cô bé rồi .
Nhưng cô nàng vội lên xe đi luôn quên cả cảm ơn hắn. Thế mới đau