Nhật ký Quảng Ninh

thời tiết mát mẻ, dễ chịu quá!
 
hôm nay trời nhẹ lên cao; ăn nhiều thì bảo làm sao không buồn....
 
Hạ Long 14/09/2011

Đã qua trung thu, thời tiết mùa thu mát mẻ, sao thấy có chút lạnh trong người, hay là..... Mấy ngày mưa lớn...

Đã lâu mới vào nhà, thấy thật... :eyepop: Cứ kiểu tăng trưởng thế này, qua năm thứ 3 muốn vào nhà tìm một topic nào đó chắc sẽ giồng như tìm kim trong một đống hỗn độn. hiccccccccccc
 
Hạ Long 14/09/2011

Đã qua trung thu, thời tiết mùa thu mát mẻ, sao thấy có chút lạnh trong người, hay là..... Mấy ngày mưa lớn...

Đã lâu mới vào nhà, thấy thật... :eyepop: Cứ kiểu tăng trưởng thế này, qua năm thứ 3 muốn vào nhà tìm một topic nào đó chắc sẽ giồng như tìm kim trong một đống hỗn độn. hiccccccccccc
Bác Arise ơi! thế mới hay chứ?hj
 
Sửa lần cuối:
Bác hiệp và bác dũng và cả nhà mềnh chuẩn bị đón rể mới nhé! Em sắp cưới rùi đó Bác Dũng ạ. Bác mau mau mà lấy vợ đi thui chứ.:020::beer::yo yo (16)::yo yo (16)::yo yo (16):
Lâu quá không vô diễn đàn nhà mềnh. hic....hic.... Mong các bác thông củm.:sick::sick::sick:
 
Muốn khóc rồi ngủ một giấc thật sâu, mai khi tỉnh lại mọi thứ đều ổn thỏa.
 
Thái bình đã gió yếu tính sang QN đổi gió mà chả thấy mô tê gió đâu :004:
 
Ngày...tháng...năm 2011
Dạo này thấy box có vẻ yếu đi, chắc mọi n tập trung khai trương Metro Hà Tu??????????????
 
Ngày...tháng...năm 2011
Dạo này thấy box có vẻ yếu đi, chắc mọi n tập trung khai trương Metro Hà Tu??????????????
em đi giữa Biển Vàng nghe mênh mang trên đồng lúa hát, bông lúa trĩu trong lòng dân, làm lung lay hàng cột điện he he :004:
 
Mình là người Quảng Ninh nè. Mặc dù 1 năm gần đây đã nhập khẩu Hải Phòng vì lấy chồng Hải Phòng. Nhưng mình sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh đấy. Tham gia vào box này mới được.
 
Mình là người Quảng Ninh nè. Mặc dù 1 năm gần đây đã nhập khẩu Hải Phòng vì lấy chồng Hải Phòng. Nhưng mình sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh đấy. Tham gia vào box này mới được.
Thế lúc offline bạn tham gia được không? Box này có nhiều hội thảo bổ ích lắm:013:
 
Hạ Long 5/10/2011

Mùa đông....
"... Làm sao về được mùa đông. Mùa thu cây cầu đã gẫy, thôi đành ru lòng mình vậy... vờ như mùa đông đã về...."
 
Chỉ còn 1 chiếc lá, cuối thu, mỏng manh
...............
Chỉ còn mình em, xót xa chờ anh
.......
Chỉ còn đêm nay, hãy đến bên em....

..........Người về đây với em
Về bên em
Về đây với căn nhà xưa êm đềm
Vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong
Người về đây với em
Người yêu ơi
Thề xưa hãy trao lần cuối trong đời
Mùa đông đến bên hiên rồi ...
Về đây với em ...
 
1 suất cơm theo tiêu chuẩn, khuyến mãi thêm 1 quả hồng đỏ, sao mà no, mà ì ạch.
Chẳng nơi nào có kiểu thời tiết thay đổi tới chóng mặt như Hà Nội.
Hôm qua mưa rả rích đêm ngày, hôm nay nắng ngay được, cái nắng đến gay đến gắt.
Lâu lắm chẳng gặp mem nhà mình, không biết mọi người sức khỏe thế nào, công việc ra sao. Sinh nhật web có cơ hội xum vầy không nhỉ? Chẳng biết nữa.........
 
@Nô: Về Hạ Long đi gặp ngay ý mà.

Thi thoảng thấy chán nản như hôm nay là cùng.
 
Loa loa loa ...ai biết 3 bộ quần áo của áo của Vịt nhà mình + 1 bộ của cháu cô Nô lưu lạc ở đâu.....cho biết địa chỉ để 2 chị em đến cướp lại cái nhỉ...^^.
 
Back
Top