N
Hôm nao bố trí test 1 buổi bên HL chị nhỉ? 6 em dám cá là tem dởm đấy...^^. Có ai về phe 6 không nhỉ..:dance2:
Lâu lâu bận không vào thấy các anh em 8 khiếp quá
Hôm nào timbolac, HoangsHilk về Hạ Long khai xuân nhá , tiện thể cho tôi mượn con dấu mấy hôm :036: :004:
Lâu lâu bận không vào thấy các anh em 8 khiếp quá
Hôm nào timbolac, HoangsHilk về Hạ Long khai xuân nhá , tiện thể cho tôi mượn con dấu mấy hôm :036: :004:
Bà ơi giữa trung tâm con dấu thấy có 3 người thế kia mà kêu ở giá - trông như tình tay 3 vậy á..:004:
Các bác cho em xin mấy cái mẫu dấu đó với ! :036:Con dấu của Em hay Bác Timbolac, con dấu của em vẫn còn hiệu lực bác ạ! còn của Bác Timbolac thì em chưa kiểm chứng
Em có một Serie dấu
___________________________________________________________
Nhận khắc dấu theo yêu cầu luôn
Bà ơi giữa trung tâm con dấu thấy có 3 người thế kia mà kêu ở giá - trông như tình tay 3 vậy á..:004:
Mụ bạn đáng chém...bảu xuống rồi lại vù về HL luôn làm ta phải ăn cố nãy giờ..hừ hừ..:wall:
mình mới vào diễn đàn. mình có 1 số vần đề chưa rõ ma ko biết cách đặt câu hỏi trên diễn đàn ntn? ai biết làm ơn chỉ cho mình với
...... Em bảo anh về đi
Sao anh không đứng lại.
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh lại đi ngay......
Hicccc giá mà được như thế...
Mình bảo ổng về đi, ổng vè vè chạy xe theo về ngõ, nghĩ bực ko chụi đc....
Rồi ổng nói linh tinh những gì chán chẳng buồn nghe..... Ôi cái cuộc đời này... :047:
Chúc mừng cô em tôi !
Có bồ rồi ha :036:
Đàn ông vô tâm là thế đấy Bà. Bà cứ iu đi rồi sẽ thấy cái cuộc đời này còn nhiều nỗi trái ngang...>"<...... Em bảo anh về đi
Sao anh không đứng lại.
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh lại đi ngay......
Hicccc giá mà được như thế...
Mình bảo ổng về đi, ổng vè vè chạy xe theo về ngõ, nghĩ bực ko chụi đc....
Rồi ổng nói linh tinh những gì chán chẳng buồn nghe..... Ôi cái cuộc đời này... :047:
...... Em bảo anh về đi
Sao anh không đứng lại.
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh lại đi ngay......
Hicccc giá mà được như thế...
Mình bảo ổng về đi, ổng vè vè chạy xe theo về ngõ, nghĩ bực ko chụi đc....
Rồi ổng nói linh tinh những gì chán chẳng buồn nghe..... Ôi cái cuộc đời này... :047: