Nhật ký Quảng Ninh

Úi giù ui không ngẩng được cái mặt lên được tý nào :wall:
Suốt ngày cắm đầu vào cái màn hình , lòi cả mắt :026:
Sang tháng 4 làm xong báo cáo cả nhà Quảng Ninh mình làm bữa xả sì trét đêeeeeeeeee
 
Nhật ký, ngày...tháng ...năm...
Báo cáo hôm nay 6 em có mặt...mới đi lễ đền, chùa về...có mua được mấy ký dưa lê, dưa chuột...có ai mua không em bán cho nè....:004:

Đi cùng ai hay hai người đánh cánh lẻ thế?????
Đi đâu vậy mụ, có ảnh kỷ niệm chi không chia sẻ cho bạn bè xem cái nhẩy :004:

Úi giù ui không ngẩng được cái mặt lên được tý nào :wall:
Suốt ngày cắm đầu vào cái màn hình , lòi cả mắt :026:
Sang tháng 4 làm xong báo cáo cả nhà Quảng Ninh mình làm bữa xả sì trét đêeeeeeeeee

Xem chừng dạo này đại ka có vẻ xì-tréc nghiêm trọng đây!!!!
Vụ xả xì-tréc đại ka bố trí nhé. Hiiiiiiiiii :angel:
 
Úi giù ui không ngẩng được cái mặt lên được tý nào :wall:
Suốt ngày cắm đầu vào cái màn hình , lòi cả mắt :026:
Sang tháng 4 làm xong báo cáo cả nhà Quảng Ninh mình làm bữa xả sì trét đêeeeeeeeee

E đồng ý 2 tay, thèm quá rùi a Hiệp ah.
 
E đồng ý 2 tay, thèm quá rùi a Hiệp ah.

Hiccccccc
thèm cái gì thía anh 8, mới hôm trước đơ đơ lướt khướt rùi còn gì.... :068:
ông này chắc ngày nhậu 10 trận ổng cũng chơi chắc... :wall:
 
Úi giù ui không ngẩng được cái mặt lên được tý nào :wall:
Suốt ngày cắm đầu vào cái màn hình , lòi cả mắt :026:
Sang tháng 4 làm xong báo cáo cả nhà Quảng Ninh mình làm bữa xả sì trét đêeeeeeeeee

Nhìn Avatar Của Anh hiệp trông thảm hại quá :-SS :-ss, 2 mắt sưng húp cả lên kìa, Thương thế

______________________________________________________

nhà mình ko biết Bác Tìm bò lạc tình hình thể trạng ra sao rồi :-? :-?....
 
Sửa lần cuối:
nhà mình ko biết Bác Tìm bò lạc tình hình thể trạng ra sao rồi :-? :-?....
bác Thanh đang làm thơ ở trang THƠ QUẢNG NINH, bác ý dạo này yêu ghê.........:004::004::004:
 
ngày.... tháng.... năm.....
Hôm nay là ngày mà tự thấy bản thân mình nhạt nhẽo nhất trong chuỗi mấy ngày buồn tẻ vừa qua. Công việc vẫn bừa bộn nhưng sao không đủ lôi mình về với hưng phấn vốn có. Tẻ nhạt từ bống nắng đến cái cây, từ mái nhà đến cái xe lặng lẽ, từ cuộc sống đến chính bản thân ta.....

Ừ có thể mình chỉ thế được thôi... Có gì khác ở một kẻ như mình kia chứ????

Nhiều khi tự thấy con người thật buồn cười..... Chẳng bao giờ hiểu bản thân mình thật sự muốn gì ??? Để rồi mọi thứ sẽ đổ cho số phận..... Mình lại đang tin vào điều đó "số phận".

Mình đã bao lần sử lý tốt chuyện kiểu này.... sao lần này lại thấy không yên tâm, không thoải mái và tẻ nhạt.... tẻ nhạt thật tẻ nhạt.....

Mai ???? Ngày mai !!!!!
 
ngày.... tháng.... năm.....
Hôm nay là ngày mà tự thấy bản thân mình nhạt nhẽo nhất trong chuỗi mấy ngày buồn tẻ vừa qua. Công việc vẫn bừa bộn nhưng sao không đủ lôi mình về với hưng phấn vốn có. Tẻ nhạt từ bống nắng đến cái cây, từ mái nhà đến cái xe lặng lẽ, từ cuộc sống đến chính bản thân ta.....

Ừ có thể mình chỉ thế được thôi... Có gì khác ở một kẻ như mình kia chứ????

Nhiều khi tự thấy con người thật buồn cười..... Chẳng bao giờ hiểu bản thân mình thật sự muốn gì ??? Để rồi mọi thứ sẽ đổ cho số phận..... Mình lại đang tin vào điều đó "số phận".

Mình đã bao lần sử lý tốt chuyện kiểu này.... sao lần này lại thấy không yên tâm, không thoải mái và tẻ nhạt.... tẻ nhạt thật tẻ nhạt.....

Mai ???? Ngày mai !!!!!

Hic, lại thế rồi....
Nhiều người bị stress thế......
Đi nhậu là hết ngay....kekeke
 
kính chao các dại K! nhật ký QN hay thật đấy nhỉ cho e tham gia mới!!!
làm thế nào đển gia nhập dây:wall:
 
Chuyến du hí đầu xuân 2010.

Đi cùng ai hay hai người đánh cánh lẻ thế?????
Đi đâu vậy mụ, có ảnh kỷ niệm chi không chia sẻ cho bạn bè xem cái nhẩy :004:
Oki...


^^...ai thấy 6 trong bức ảnh trên sẽ có thưởng...^^


Chùa Keo quê mình...lần đầu tiên về quê...đẹp mà nhiều đồ ăn nữa..:1luvu:


17 bẻ gãy sừng trâu...giờ đã đầu 2 không bẻ nổi nữa rồi...^^


Không bẻ được thì ta ngồi lên cho bõ tức....:004:
 
kính chao các dại K! nhật ký QN hay thật đấy nhỉ cho e tham gia mới!!!
làm thế nào đển gia nhập dây:wall:

Mỗi nhật ký hay thôi hả hả...?? Trang thơ cũng hay đấy...toàn là thơ các anh, chị sáng tác (ST) à sưu tầm (cũng là ST)..^^

Muốn gia nhập hả...Đưa cái pass đây chị 6 nhập hộ choa...:004:
 
Hỏi: 6 em chuẩn bị có kiểm toán mà em không biết là họ kiểm tra những gì và mình phải chuẩn bị những gì nữa..nhà mình có ai biết giải đáp thắc mắc giùm em với...^^
Đáp:.......(Sẽ có hậu tạ sau.:004:)
Ủa mà hỏi trong này có vi phạm không A1 nhỉ...???
 
Hỏi: 6 em chuẩn bị có kiểm toán mà em không biết là họ kiểm tra những gì và mình phải chuẩn bị những gì nữa..nhà mình có ai biết giải đáp thắc mắc giùm em với...^^
Đáp:.......(Sẽ có hậu tạ sau.:004:)
Ủa mà hỏi trong này có vi phạm không A1 nhỉ...???

Hỏi trên diễn đàn đi,k chịu.................
 
hỏi: 6 em chuẩn bị có kiểm toán mà em không biết là họ kiểm tra những gì và mình phải chuẩn bị những gì nữa..nhà mình có ai biết giải đáp thắc mắc giùm em với...^^
đáp:.......(sẽ có hậu tạ sau.:004:)
ủa mà hỏi trong này có vi phạm không a1 nhỉ...???

:015:
 
2 ông anh này... 1 ông thì chịu, 1 ông lại cười nụ thế kia...thế có nghĩa là sao nhỉ???
6 em biết phải làm gì bây giờ nhỉ?..:yo yo (6):
 
Ngày...
Hôm nay biết được thông tin về anh rể e Trang, hoá ra là người quen từ lâu mà không biết kekeke
Đợt off tới sẽ có mặt 1 thành viên nữa và là 1 cây rượu kakaka
 
Chị Hường đặt câu hỏi lâu lâu rồi chưa thấy ai trả nhời chuẩn nhể!
 
Ngày...
Hôm nay biết được thông tin về anh rể e Trang, hoá ra là người quen từ lâu mà không biết kekeke

Anh nhắc tới ông anh rể nào của em thế????
Quen biết thế nào anh ????
 
Anh nhắc tới ông anh rể nào của em thế????
Quen biết thế nào anh ????

Tới hôm đó gặp sẽ biết. Quen biết ntn ah? xin trả lời là ngày xưa suốt ngày lang thang quán xá và nhậu nhẹt. Khi ô ấy lấy chị của e thì ít khi nhậu với a, chắc ô ấy đi nhậu ở đâu đó...kekeke:004::004::004:
 
Tới hôm đó gặp sẽ biết. Quen biết ntn ah? xin trả lời là ngày xưa suốt ngày lang thang quán xá và nhậu nhẹt. Khi ô ấy lấy chị của e thì ít khi nhậu với a, chắc ô ấy đi nhậu ở đâu đó...kekeke:004::004::004:

Hồi hộp chờ đợi!!!!
:015:
 
Back
Top