NHỚ AI.
1. Đọc xuôi
Ai nhớ thương ai lòng xuyến xao
Lệ hoen mi mắt sóng dạt dào
Vai nặng gánh sầu thân hiu quạnh
Tóc nhuốm sương mai kiếp bọt bèo
Hoài mong em chờ em mòn mỏi
Ngóng trông tình hỡi tình khát khao
Phai tàn sắc xuân hoa vàng úa
Ai xa mãi đau lòng khổ đau
2. Đọc ngược
Đau khổ lòng đau mãi xa ai
Úa vàng hoa xuân sắc tàn phai
Khao khát tình hỡi tình trông ngóng
Mỏi mòn em chờ em mong hoài
Bèo bọt kiếp mai sương nhuốm tóc
Quạnh hiu thân sầu gánh nặng vai
Dào dạt sóng mắt mi hoen lệ
Xao xuyến lòng ai thương nhớ ai
3. Bỏ 2 chữ đầu, đọc xuôi
Thương ai lòng xuyến xao
Mi mắt sóng dạt dào
Gánh sầu thân hiu quạnh
Sương mai kiếp bọt bèo
Em chờ em mòn mỏi
Tình hỡi tình khát khao
Sắc xuân hoa vàng úa
Mãi đau lòng khổ đau
4. Bỏ 2 chữ cuối, đọc ngược
Lòng đau mãi xa ai
Hoa xuân sắc tàn phai
Tình hỡi tình trông ngóng
Em chờ em mong hoài
Kiếp mai sương nhuốm tóc
Thân sầu gánh nặng vai
Sóng mắt mi hoen lệ
Lòng ai thương nhớ ai
5. Bỏ 4 chữ đầu, đọc xuôi
Lòng xuyến xao
Sóng dạt dào
Thân hiu quạnh
Kiếp bọt bèo
Em mòn mỏi
Tình khát khao
Hoa vàng úa
Lòng khổ đau
6. Bỏ 4 chữ cuối, đọc ngược
Mãi xa ai
Sắc tàn phai
Tình trông ngóng
Em mong hoài
Sương nhuốm tóc
Gánh nặng vai
Mi hoen lệ
Thương nhớ ai
1. Đọc xuôi
Ai nhớ thương ai lòng xuyến xao
Lệ hoen mi mắt sóng dạt dào
Vai nặng gánh sầu thân hiu quạnh
Tóc nhuốm sương mai kiếp bọt bèo
Hoài mong em chờ em mòn mỏi
Ngóng trông tình hỡi tình khát khao
Phai tàn sắc xuân hoa vàng úa
Ai xa mãi đau lòng khổ đau
2. Đọc ngược
Đau khổ lòng đau mãi xa ai
Úa vàng hoa xuân sắc tàn phai
Khao khát tình hỡi tình trông ngóng
Mỏi mòn em chờ em mong hoài
Bèo bọt kiếp mai sương nhuốm tóc
Quạnh hiu thân sầu gánh nặng vai
Dào dạt sóng mắt mi hoen lệ
Xao xuyến lòng ai thương nhớ ai
3. Bỏ 2 chữ đầu, đọc xuôi
Thương ai lòng xuyến xao
Mi mắt sóng dạt dào
Gánh sầu thân hiu quạnh
Sương mai kiếp bọt bèo
Em chờ em mòn mỏi
Tình hỡi tình khát khao
Sắc xuân hoa vàng úa
Mãi đau lòng khổ đau
4. Bỏ 2 chữ cuối, đọc ngược
Lòng đau mãi xa ai
Hoa xuân sắc tàn phai
Tình hỡi tình trông ngóng
Em chờ em mong hoài
Kiếp mai sương nhuốm tóc
Thân sầu gánh nặng vai
Sóng mắt mi hoen lệ
Lòng ai thương nhớ ai
5. Bỏ 4 chữ đầu, đọc xuôi
Lòng xuyến xao
Sóng dạt dào
Thân hiu quạnh
Kiếp bọt bèo
Em mòn mỏi
Tình khát khao
Hoa vàng úa
Lòng khổ đau
6. Bỏ 4 chữ cuối, đọc ngược
Mãi xa ai
Sắc tàn phai
Tình trông ngóng
Em mong hoài
Sương nhuốm tóc
Gánh nặng vai
Mi hoen lệ
Thương nhớ ai