Thơ đọc xuôi ngược!

  • Thread starter adam_tran
  • Ngày gửi
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
NHỚ AI.
1. Đọc xuôi
Ai nhớ thương ai lòng xuyến xao
Lệ hoen mi mắt sóng dạt dào
Vai nặng gánh sầu thân hiu quạnh
Tóc nhuốm sương mai kiếp bọt bèo
Hoài mong em chờ em mòn mỏi
Ngóng trông tình hỡi tình khát khao
Phai tàn sắc xuân hoa vàng úa
Ai xa mãi đau lòng khổ đau

2. Đọc ngược
Đau khổ lòng đau mãi xa ai
Úa vàng hoa xuân sắc tàn phai
Khao khát tình hỡi tình trông ngóng
Mỏi mòn em chờ em mong hoài
Bèo bọt kiếp mai sương nhuốm tóc
Quạnh hiu thân sầu gánh nặng vai
Dào dạt sóng mắt mi hoen lệ
Xao xuyến lòng ai thương nhớ ai

3. Bỏ 2 chữ đầu, đọc xuôi
Thương ai lòng xuyến xao
Mi mắt sóng dạt dào
Gánh sầu thân hiu quạnh
Sương mai kiếp bọt bèo
Em chờ em mòn mỏi
Tình hỡi tình khát khao
Sắc xuân hoa vàng úa
Mãi đau lòng khổ đau

4. Bỏ 2 chữ cuối, đọc ngược
Lòng đau mãi xa ai
Hoa xuân sắc tàn phai
Tình hỡi tình trông ngóng
Em chờ em mong hoài
Kiếp mai sương nhuốm tóc
Thân sầu gánh nặng vai
Sóng mắt mi hoen lệ
Lòng ai thương nhớ ai

5. Bỏ 4 chữ đầu, đọc xuôi
Lòng xuyến xao
Sóng dạt dào
Thân hiu quạnh
Kiếp bọt bèo
Em mòn mỏi
Tình khát khao
Hoa vàng úa
Lòng khổ đau

6. Bỏ 4 chữ cuối, đọc ngược
Mãi xa ai
Sắc tàn phai
Tình trông ngóng
Em mong hoài
Sương nhuốm tóc
Gánh nặng vai
Mi hoen lệ
Thương nhớ ai
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
OverAC nói:
Cái này của ai thế bác nhỉ, có phải của Hàn Mạc Tử không vậy
Không phải của Hàn Mặc Tử! Của tớ đấy! :biggrin:
 
L

lien_aps

Guest
2/4/04
28
0
0
Hì Hì, Thơ Của Bác Adam Ktt Kể Cũng Lạ.
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
To Vualua
Híc híc híc, tiếc là tớ không đọc được vì link có trục trặc.
Bài này tớ làm năm ngoái và đăng trên room Thơ Tình của website http://tuoirecuoi.com! Tớ là Mod của room Thơ Tiếu Lâm, nick là adam_tran, cũng tham gia nhiều hoạt động off-line của forum này!
Cũng thật tiếc là site cũ bị hacker xóa rất nhiều dữ liệu nên bài này cũng mất rồi, forum phải chuyển qua domain mới, nhưng bạn có thể kiểm tra qua 2 người:
Anh Hoàng Dương, chủ website, nick name hoangduong, YIM forminhduc
hoặc anh Sơn, Admin, nickname htsontd, YIM htsontd hoặc dupe4002.
Hoặc bạn xem link này để biết... tui bên đó, để ý chữ "Nghèo" vì chỉ có Mod mới sửa được chữ này.
http://tuoitrecuoi.com/phorum/showthread.php?t=5
Một bài thơ chẳng là gì .. ghê ghớm lắm, nhưng bạn bè online của tớ cũng không ít, mang tiếng đạo thơ thì oan lắm! Nếu bạn để ý, bài thơ nào tớ sưu tầm thì để rõ chữ sưu tầm!
Có một số bài thơ dạng này rất hay, đó là bài "Cảnh Xuân" (chưa biết tác giả). Để tớ xem lại rồi post lên!
 
Sửa lần cuối:
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Cảnh xuân

Bài này đăng trên báo xuân năm Kỹ Mão, 1999. Vẫn chưa biết tác giả. Bài này là bài hay nhất, niêm luật hoàn chỉnh, tư ngữ chuẩn xác chọn lọc, ý thơ không đổi dù đọc xuôi hay ngược. Bài này có 8 cách đọc, một bài thơ có một không hai!

Cảnh xuân
1. Đọc xuôi:
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

2. Đọc ngược
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta

Ngoài 6 cách đọc trên, nếu bỏ 2 chữ cuối, đọc xuôi hoặc bỏ 2 chữ đầu, đọc ngược, tuy không gieo thành vần nhưng cũng thành 1 bài thơ, vậy có 8 cách. Bài "Nhớ ai" chỉ 6 cách, ở câu cuối bí hết chữ phải dùng mấy lần điệp từ.
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
Khoản này VL dốt lắm, chỉ thấy có một bài thơ nhớ ở bên đó thôi, người post là câu lạc bộ thơ Vịnh Xuân Hà Nội. Chỉ có vậy
 
H

Ha Hanh

Guest
3/6/04
6
0
0
Úi giời, thấy bên trang tuoitrecuoi ấy, bài thơ "Đàn bà" ấy...

Adam bảo "đàn bà giống cái lò tôn......."

chậc chậc chậc ........ thơ thế này thì có kinh không cơ chứ..... hic :)
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
he..he..
Các bác cứ làm thơ đi nghe em thấy cũng vui vui đấy. Thật ra thì em cũng thấy có nhiều bài ở chỗ khác rồi nhưng không sao miễn vui vẻ là được thôi mà.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ha Hanh nói:
Úi giời, thấy bên trang tuoitrecuoi ấy, bài thơ "Đàn bà" ấy...

Adam bảo "đàn bà giống cái lò tôn......."

chậc chậc chậc ........ thơ thế này thì có kinh không cơ chứ..... hic :)
Hoá ra bây giờ cam_to cũng có đối thủ về copy và páte rồi ! ha ...ha....
Kiểu này hôm nào mình vào tuoitrecuoi làm vài bài lấy tiền nhuận bút thôi ... ha....ha...ha.........
Theo như ĐVD nói rất đúng, thơ của ai cũng được miễn là chúng ta có thể vui, nhưng không vì thế mà nhận những tác phẩm của người khác thành của mình. Thà cứ để lửng lơ như cam_to vẫn làm ... ai hiểu thế nào thì hiểu có hơn không. Giờ mới biết Web kế ta lắm nhân tài.
Nếu cao thủ xin mời vào mục đối đáp.... có vẻ theo chủ đề thì khó copy hơn nhở .... Chú IRA đâu vào mời mấy bác này sang anh em mình hầu vài bài nhở
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
cam_to_80 nói:
Hoá ra bây giờ cam_to cũng có đối thủ về copy và páte rồi ! ha ...ha....
Kiểu này hôm nào mình vào tuoitrecuoi làm vài bài lấy tiền nhuận bút thôi ... ha....ha...ha.........
Theo như ĐVD nói rất đúng, thơ của ai cũng được miễn là chúng ta có thể vui, nhưng không vì thế mà nhận những tác phẩm của người khác thành của mình. Thà cứ để lửng lơ như cam_to vẫn làm ... ai hiểu thế nào thì hiểu có hơn không. Giờ mới biết Web kế ta lắm nhân tài.
Nếu cao thủ xin mời vào mục đối đáp.... có vẻ theo chủ đề thì khó copy hơn nhở .... Chú IRA đâu vào mời mấy bác này sang anh em mình hầu vài bài nhở

uh, không thể nhận những tác phẩm của người khác thành của mình, tớ đồng ý với ý kiến này. Còn mời tớ sang mục thơ văn đối đáp hả cam to, thành thật là tớ không khoái lắm...... Còn nếu thơ theo chủ đề hả, thì các bác cứ ra đề đi em làm thử vài bài cho vui cửa vui nhà.
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
cam_to_80 nói:
Hoá ra bây giờ cam_to cũng có đối thủ về copy và páte rồi ! ha ...ha....
Kiểu này hôm nào mình vào tuoitrecuoi làm vài bài lấy tiền nhuận bút thôi ... ha....ha...ha.........
Tớ không đồng ý chuyện này, cái gì cái đó rõ ràng. Nếu biết tác giả thì ghi tác giả, còn không ghi sưu tầm. Tớ ghi rất rõ, như bài "Mâm ngũ quả" chỉ có lời, ý phải mượn chuyện Trạng tớ ghi rõ "Mượn ý chuyện trạng".
tuoitrecuoi.com là 1 forum của hải ngoại, không phải của báo tuổi trẻ TP.HCM, cũng chỉ vui vẻ thôi, không có nhuận bút đâu.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA