Anh em kế toán làm gì ngày 8/3.

  • Thread starter Thread starter VTM
  • Ngày gửi Ngày gửi
hoan hô đồng hương Huế có cùng quan điểm
Ủa răng chị biết em người Huế, rất vui khi được gặp đồng hương "Huế", em đang ở Buôn Ma thuột khi nào có dịp chị ghé lên BMT em dẫn chị đi thưởng thức cà phê của "xứ sở cà phê Buôn Ma Thuôt" nha
 
Mừng như vớ được vàng... Anh Em Kế Toàn làm gì ngày 8/3, còn Anh Em khác thì..... ngồi đợi sung rụng!!!
 
mới xong cái vụ 14/2 bgiờ lại tiếp cái vụ 8/3 này nữa.

Ăn tết và làm qtoán thuế mà cũng không yên với mấy cái ngày này,

Cuối tuần này tạm thời không :beer: (hix :wall:) để dành tiền mua quà thôi, :004:
anh 4mat mua quà cho em nữa nha, em cũng là phụ nữ mà.:biggthump
không có là em buồn lắm đó. ĐT của em 0909218813
cảm ơn anh trước, đừng để em thất vọng.:sick:
 
anh 4mat mua quà cho em nữa nha, em cũng là phụ nữ mà.:biggthump
không có là em buồn lắm đó. ĐT của em 0909218813
cảm ơn anh trước, đừng để em thất vọng.:sick:

chị có chồng rồi thì chồng tặng, anh ketoan4mat tặng những ai ko chồng và chưa có ghệ thôi:biggthump
 
chị có chồng rồi thì chồng tặng, anh ketoan4mat tặng những ai ko chồng và chưa có ghệ thôi:biggthump
hic hic... sao mọi người hắt hủi tui vậy, vậy là 8/3 này chắc tui chẳng có gì rùi. đành chịu thôi ai bảo "cái duyên cái số cứ vồ lấy nhau"...
phải về làm lành với chồng mới được.:biggrinda
 
Là con gái nếu SN vào ngày 8/3 thì niềm vui sẽ nhân đôi, nhưng mình là con trai nên mình nghĩ Nỗi buồn sẽ chia đôi (Vì khi mình tặng Hoa cho Bạn gái thì lại nhận được quà SN).

Được sinh vào ngày đặc biệt này thật là thú vị nhưng cũng không kém phiền toái. Khi còn đi học hễ nghe mình sinh vào ngày 8/3 thì mấy bạn gái lại cười khúc khích, cứ nghĩ mình sao giống anh chàng... Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng quá.

Dẫu hơi rắc rối vậy, nhưng nếu được chọn lại một lần nữa ngày sinh nhật của Mình, Mình và cả những tên con trai khác, sẽ vẫn chọn ngày 8/3.

Vì sao á, đơn giản, đó là niềm tự hào vì được chia sẻ niềm vui với các bạn gái, trong một ngày cực kỳ đặc biệt như thế này.
Cậu đặc biệt thật đấy .......Ngày 8/3 mà mình Chúc mừng SN được ko nhỉ ,đặc biệt mà..:biggthump
 
Cậu đặc biệt thật đấy .......Ngày 8/3 mà mình Chúc mừng SN được ko nhỉ ,đặc biệt mà..:biggthump
 
Chị em là cứ OÁNH vào tinh thần MĂM MĂM...

Mời toàn thể chị em ra quán ỐC ven HỒ TÂY ...tiện thể ....abc abc được chị em nào thì hé hé hé hé
 
8/3 - Em chịu làm tất cả những gì mà vợ em chỉ dạy. aiai đó khâm phục không khi có 1 người đàn ông quan tâm tới vợ mình như dậy nhỷ
 
8/3 - Em chịu làm tất cả những gì mà vợ em chỉ dạy. aiai đó khâm phục không khi có 1 người đàn ông quan tâm tới vợ mình như dậy nhỷ

tất cả chứ? tất tần tần tật chứ...?? hihi may cho bạn không phài là chồng tôi. hehe :023:
 
60p vừa qua thấy wkt chỉ tập trung vào cái vụ 8/3vụ Thái Lan, hixhix, mấy câu hỏi về TNCN mình hỏi chẳng ai trả lời, :wall:
 
Khổ lắm các bác ơi em tình nguyện chịu khổ vậy với vợ của em dù chỉ là 1 ngày ý nghĩa. Nhưng em còn cái khổ hơn là vợ em lại chưa có thế mới chết các cô chứ nhỷ.Hixhix
 
60p vừa qua thấy wkt chỉ tập trung vào cái vụ 8/3vụ Thái Lan, hixhix, mấy câu hỏi về TNCN mình hỏi chẳng ai trả lời, :wall:

Bác thông cảm, lễ mà ai lại làm việc chứ nhỉ? đợi qua lễ đã mới tập trung được:012:
 
Bác hỏi các chị em là không ổn rồi các chị lên mặt ngay làm sao các chị lại bỏ qua cái vụ quan trọng như dậy được chứ:biggthump

chuẩn không cần chỉnh :biggrinda
 
Back
Top