Gửi "chuyện cấm cười" có thưởng

  • Thread starter HaiTam
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Bài học 6
Con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Trời lạnh quá con chim bị đông cứng lại và rơi xuống cánh đồng lớn. Trong lúc nó nằm đấy 1 con bò đi qua ỉa vào người nó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng người nó đang ấm dần. Ðống phân ấy đã ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. 1 con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh con mèo phát hiện ra con chim nằm dưới đống phân, nó liền bới con chim ra ăn thịt.

Bài học xương máu:
1. không phải thằng nào ỉa vào mình cũng là kẻ thù của mình
2. không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống cứt cũng là bạn mình
3. và khi đang ngập ngụa trong đống cứt thì tốt nhất là ngậm cái mồm lại.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Thanhthom

Guest
6/9/08
14
0
1
41
Hải Dương
Lời cầu nguyện của chàng ế vợ
Xin cho tôi một cô vợ chăm
Để tôi rồi bỏ tánh lăng nhăng
Khi đi đâu tôi thưa , trình , hỏi
Hứa giờ về tôi đúng ngay băng !
Xin cho tôi một cô vợ lười
Để tháng ngày nàng mãi thảnh thơi
Tôi được khen là chồng lý tưởng
Công việc nhà … tôi ôm tất người ơi !
Xin cho tôi một cô vợ lùn
Để mỗi lần tôi cúi xuống hun
Ôm cổ tôi nàng đu thật mạnh
Đôi tay nàng êm mát như nhung !
Xin cho tôi một cô vợ mập
Để đông về thằng tôi được ấp
Trong đôi tay núc ních của nàng
Tôi nghe lòng ôi sao ấm áp !
Mong ước cầu sớm được hay không
Để tôi vui hạnh phúc làm chồng
Có vợ yêu : mập , lùn , lười , dữ
Tôi không còn đơn chiếc , lông bông !
 
T

Thanhthom

Guest
6/9/08
14
0
1
41
Hải Dương
- Chưa đi chưa biết Bà Đen
Đi rồi mới thấy đen hơn bà nhà
Bà nhà tuy có hơi già
Nhưng mà vẫn... trắng hơn là Bà Đen!
*
Cà Mau
Nghe đồn nức tiếng Cà Mau
Đến rồi mới biết không đâu bằng nhà,
"Cà nhà" tuy có hơi già
Nhưng là... "cà chậm", không là "cà mau"!!!
*
Vũng Tàu
Chưa đi, chưa biết Vũng Tàu
Đi rồi mới biết ta giàu hơn Tây
Đúng là họ thiếu vai may (vải may)
Hai mảnh bé xíu làm vày, làm ao!
*
Đồ Sơn
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà,
Đồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là... đồ thật, không là đồ “sơn”!
*
Cửa Lò
Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi rồi mới biết nó to thế này?!
*
Trên đường xe chạy bon bon
Nhìn bông lúa chín hạt tròn hạt vuông(!)
*
Thày mo khăn gói về xuôi
Giữa đường ngồi nghỉ giở... chuối ra xem!
*
Xã ta có phong trào cầu
Lông vừa phát triển bước đầu còn thưa!
*
Trên trời mây trắng như mông
Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây!
*
Mời anh vào quán kara
OK em đã mở ra sẵn sàng!
*
Hôm nay trên quốc lộ hai
Thể nào cũng có một vài... ô tô (!)
*
Hội trường yên ắng ngủ say
Thuyết trình vừa dứt... vỗ tay ra về!
 
V

Vu Le

Guest
16/3/10
0
0
0
40
phu tho
Kinh dị nói tắt
Trong quán nhậu, 2 khách gọi bồi bàn:
- Cho thêm 2 đĩa thịt dê nhé!
Ngay lúc đó lại có 2 khách mới vào quán rồi gọi bồi bàn:
- Cho 2 đĩa thịt chó nhé!
Anh bồi bàn hướng vào bếp kêu:
- Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào
 
V

Vu Le

Guest
16/3/10
0
0
0
40
phu tho
Rơi đồng hồ
Trong rạp, đang chiếu phim thì mất điện tối om. Bỗng có tiếng hết của 1 phụ nữ. Khi có điện trở lại, nhân viên rạp đến hỏi?
- Xin lỗi,lúc nãy có điều j mà khiến cô kêu toáng lên vậy
Người phụ nữ trả lời:
- À, rạp này lắm "chuột" quá. Lúc mất điện, 1 con bò từ chân tôi lên, 1 con bò từ vai tôi xuống. Tôi sợ quá phải ngồi im... đến giữa đường... 2 con đánh nhau hăng quá, tôi phải hét lên... Chúng bỏ chạy... Một con còn đánh rơi đồng hồ đây này.
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Vôva thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vôva lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:
"Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếukhông đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vôva vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
"Không mở được cửa sổ!"

-------------------------------------------------------------------
Thư tình của Vova

Khi Vova học lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, Vova đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: “Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi”.

Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, cô đẩy sang cậu một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: “Nếu chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học"
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Vội gì?
Đứa con trai đang làm bài tập, ông bố bên cạnh đang chăm chú dán mắt vào màn hình. Chợt con quay lại hỏi bố một câu khó:
- Bố ơi, tháp Effel ở đâu?
- Đồ đạc của con để phải có nơi có chỗ chứ. Tự tìm lấy, sao lại hỏi người khác! – Ông bố nạt lại.
***
Người bố giảng giải cho con trai:
- Để đoán biết tuổi của loài động vật có xương sống, người ta thường quan sát bộ răng của chúng.
- Nhưng bố ơi, loài gà, loài chim lại không có răng. Thì làm thế nào đề biết ạ?
- Thì chúng ta dùng răng của mình chứ sao!
***
Bố sai con ra chợ mua diêm. Ðược một lát, cậu bé chạy về, mặt mày rạng rỡ.
- Mua được không, con ? – Bố hỏi.
- Ðược ạ.
- Khá lắm! Thế nào, diêm tốt chứ ?
- Hết chê.
- Sao con biết ?
- Thì con đã quẹt thử từng que một, rồi mới trả tìền cơ mà! …
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
cách sinh kon
một cặp vơ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật.Trước khi đi bố mẹ cô gái dặn dò:
Nếu " lúc đó" mà làm từ từ thì đuắ bé khi sinh ra sau này sẽ làm kĩ sư,nhanh hơn thì làm bắc sĩ, còn thật mạnh thì nó sẽ đạp xích lô.
Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kĩ sư nên trước khi lên giường,ngườ chồng cò nhắc nhơ:
Em ơi kĩ sư nhé!
Nhưng đc 10 phút, cô vợ rên rỉ:
Thôi kệ cho nó làm bác sĩ đi anh!
Rồi sau đó chỉ cách 5 phút,anh chồng la lên:
Để anh cho nó đạp xích lô mẹ luôn
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Báo cảnh sát quốc tế ra ngày 7-02-2003 có đăng CON VẬT KỲ LẠ
Một cô gái tóc vàng xinh đẹp dáo để đi về quê thăm bà con. Bên vệ đường cô nhìn thấy một con vật rất kỳ lạ, nên thắc mắc hỏi một nông dân đứng gần đó:
- Xin bác giải thích cho cháu biết vì sao con bò này không có sừng ạ?
Ông ta ngước đầu lên nhìn sững vào cô ta một lúc rồi từ từ giải thích:
- Thưa bà, có những con vật có sức mạnh phi thường hay dùng cái sừng của mình để gây tai hoạ. Do đó chúng tôi phải đối phó với chúng bằng cách dùng cưa cắt cho ngắn bớt. Sau đó nhểu lên đó vài giọt axit cho cặp sừng không bao giờ mọc được nữa. Còn trường hợp con bò này không có sừng, bởi vì nó là… con ngựa ạ!
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham

Vậy là bài viết của bạn Nhat Dieu đã thành công vì topic này đã có tiêu đề: Gửi "chuyện cấm cười" có thưởng

Hoan hô bạn Nhat Dieu đã thành công

Bạn lehuongquynh à, qua topic này ít nhiều chúng ta cũng hiểu được tâm tính của từng anh chị bạn nhé.
Bạn không tham gia hưởng ứng viết bài mà lại còn chê bai là 1 việc làm "Không cần thiết", thiếu văn minh, thiếu tế nhị. Nếu SMOD, MOD mà thấy bạn buông lời lẻ thiếu khiêm tốn như thế sẽ xóa ngay bài của bạn thôi.

Mong bạn rút kinh nghiệm lần sau.

Thân
 
V

Vu Le

Guest
16/3/10
0
0
0
40
phu tho
Phân biệt giới tính
Bé nói với mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay con đánh được 5 con ruồi, 2 con cái và 3 con đực
Mẹ hỏi bé:
- Sao con biết con nào con đưc con nào con cái?
Bé diễn giải:
-Dễ lắm mẹ ạ! Hai con đậu trên vỏ trai bia là con đực, còn 3 con đậu ở trên tấm gương mà mẹ vẫn hay soi là con cái.
 
V

Vu Le

Guest
16/3/10
0
0
0
40
phu tho
Thơ vui
Tú Xương ngồi trầm tư, liên tưởng tới mình, từ đó thơ vui:
Một trà, một rượu, một đàn bà.
Ba thứ lăng nhăng nó hại ta.
Trừ được thứ nào hay thứ đó.
Họa chăng? Trừ được Rượu và Trà.
 
V

Vu Le

Guest
16/3/10
0
0
0
40
phu tho
Nguy to!!!
Một bác sĩ tư đền nhà khám cho 1 chàng trai, ông bố nói:
- Thưa bác sĩ thằng con tôi bị sốt phát ban.
- Hôm qua tôi đã đến nhà ông khám và cho cậu ta uống thuốc, ông hãy cách ly cậu ta với những người khác.
- Nhưng nó đã hôn cô giúp việc!
- Vậy phải cách ly cả cô ta...
- Và chính tôi cũng hôn cô ta...
- Thế thì ông cũng chắc mắc bệnh rồi.
- Và tôi đã hôn vợ tôi...
- Thối chết, thế thì có lẽ tôi cũng bị lây rồi
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Nhậu vì ai?

Mọi người dùng bia, rượu đều có cả ngàn lý do. Nào là tiếp khách, hoặc hội họp, vui cũng nhậu, sầu đời cũng nhậu.

Nhưng KTGG nhậu có lý do chính đáng,nhưng bà xã mình thì không tin vào lý do đó. Nàng gấu trúc yêu dấu của mình cho rằng: các ông toàn viện lý do.

Tức quá, mình mới chứng minh với nàng gấu trúc. Chạy vội ra mua 1 lon bia 333 cho nàng dùng.
Nàng uống ngụm vào 1 hơi: nàng nói đắng quá, đắng cay như thế mà dùng được. Thế là, nàng vội pha vào mấy thìa đường và nốc cạn hết lon bia. Xong rồi lăng ra ngủ lúc nào không hay.

Sáng tĩnh dậy, hai vợ chồng cùng tâm sự.

KTGG: Mẹ thấy không, bia rượu nó đắng cay như thế, Bố nào dám ham ăn ham uống đâu? Vậy mẹ nó thử nghĩ là bố uống rượu/bia vì ai nhé?

Gấu trúc xinh xắn: Thế bố nó uống làm chi? Thăm ăn tham uống thì có lại còn viện dẫn lý do?

KTGG: Mẹ không rõ đấy, nếu sau này, anh nhỡ sa cơ thất thế, các con mình có lang thang thì mọi người nhớ lại duyên tình xưa của KTGG rồi sẽ giúp chúng nó.

Gấu trúc xinh xắn: Nhìn say đắm KTGG viện dẫn.

KTGG: Như thế này nữa, anh uống rượu bia vì xã hội cộng động. Nếu anh không dùng bia,rượu nữa thì nhà máy sản xuất bia rượu sẽ đóng cửa hết. Dẫn đến hàng nghìn lao động không có công ăn việc làm. Nhiều gia đình sẽ không thực hiện được những ngôi nhà mơ ước. Con cháu họ sẽ lang thang khắp bốn phương trời, hệ quả xã hội còn khốn khổ thêm. Quỹ trợ giúp người nghẻo cũng không sao giúp xuể,...

Gấu trúc xinh xắn: Trong ánh mắt nàng lúc này thấy KTGG viện lý do khá chính đáng

KTGG: Mặc khác nhà nước cũng sẽ thất thu tiền thuế tiêu thụ đặc biệt nữa, nếu nhà máy đóng cửa do không có ngươi tiêu dùng đó em à. Lúc ấy ngân sách thâm hụt, các công trình đô thị dở dang bốn bề,...

Gấu trúc xinh xắn: Bố nó nói cái nào cũng có lý cả. Mẹ nghe thầy được. Nhưng liệu sức khỏe của bố thì ai đoái hoài cho bố, khi bản thân bố chả có 1 tờ thẻ BHYT nào cả

KTGG: Mẹ chăm sóc quan tâm cho bố như thế lá quý rồi. Mẹ thử nghĩ, bệnh viện, bác sĩ không có bệnh nhận thì ai nuôi các bác sĩ ấy đây. Lấy đâu người ra làm vật thí nghiệm cho các bác sĩ hả mẹ. Nhỡ bố có bề gì, bố xin hy sinh tiếp cái thân xác này cho ngành y luôn thể. Bố sống trọn vẹn cả đời khi chết cũng như lúc còn sống thôi.:wall: :wall: :wall:

Chú thích: Thường mình gọi bà xã (Gấu trúc xinh xắn) là mẹ và bà xã mình gọi là bố chứ không gọi mình hay đầu

Chúc vui. Đừng nghe viện dẫn của KTGG nhe
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
tối qua 4mat mới đi nhậu về tới nhà, vợ cằn nhằn: Anh mà chịu khó bỏ bia rượu được, thì cuộc sống của anh sau này sẽ được kéo dài hơn đó, anh biết không?
- ok, anh biết mà. Tuần trước anh không nhậu 2 ngày mà cảm thấy thời gian nó dài vô tận
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
Mọi người chịu khó đọc truyện này đi ,cười đi cười lại ko biết bao lần .Chia sẻ cùng mọi người này]


BỊ ÁM ẢNH VỀ LOÀI RẬN

Trong lớp học nọ,có 1 học sinh rất lười biếng ,chuyện gì gì cũng phải nhờ vả bạn bè làm giúp mới xong .Lo lắng cho tương lai sau này của học trò mình có thể trở thành một kẻ ăn bám xã hội ,thầy giáo bèn ra một đề bài tập làm văn “Em hãy mô tả về con rận” với hi vọng qua đó, cậu ta có thể thấy rằng ăn bám là một điều vô cùng tệ hại, rồi liên hệ đến bản thân mình mà biến đổi cách sống cho tiến bộ hơn.

Ngày hôm sau, cậu nộp một bài viết mô tả rất hay: “ rận là một loài chuyên sống kí sinh trên động vật, chuyên hút máu, ăn bám và truyền bệnh. Chúng ta cần phải tiêu diệt rận để bảo vệ cho cuộc sống bình yên, tươi đẹp hơn”.

Thầy giáo vô cùng sửng sốt vì sao cậu học trò lười biếng đến thế lại có thể làm một bài văn hay đến vậy. Để kiểm tra lại thực chất tài năng của cậu học sinh trên, thầy giáo ra một đề tài khác:”Em hãy kể về con Chó nhà em “

Bài văn được nộp lên vô cùng ấn tựơng : “Chó là loài vật thông minh ,trung thành với chủ ,gần gủi và là bạn thân thiết nhất của con người .Nhưng Chó lại có rất nhiều lông thường hay có Rận và .. Rận là một loài chuyên sống kí sinh trên động vật, chuyên hút máu, ăn bám và truyền bệnh. Chúng ta cần phải tiêu diệt rận để bảo vệ cho cuộc sống bình yên, tươi đẹp hơn…”

Trừ có đoạn sau về rận là em ấy lặp lại hoàn toàn bài văn trước ,tuy thế bài viết khá là tốt . Thầy tiếp tục thử thêm lần nữa và đề tài là : “ Em hãy mô tả về con cá cảnh mà em thích”

Bài văn mô tả được viết như sau :Cá là loài sống dưới nước ,cá thở bằng mang ,bơi bằng vây .Dĩ nhiên là cá không thể mọc lông được vì thế mà loài rận không có cách chi bám vào cá và …. Rận là một loài chuyên sống kí sinh trên động vật, chuyên hút máu, ăn bám và truyền bệnh. Chúng ta cần phải tiêu diệt rận để bảo vệ cho cuộc sống bình yên, tươi đẹp hơn…”

Đến lúc này thầy giáo bắt đầu bực mình về cậu học trò cá biệt của mình .Dù có tả con chi chi đi nữa,cuối cùng cậu ta cũng quay trở lại với con Rận !

Thầy sao suy nghĩ hay là cho cậu ấy bình thơ thì hết chỗ cho Rận xuất hiện trở lại ,thầy ra đề : “ Em hãy bình câu thơ sau đây của Nguyễn Du : Chữ tâm kia ấy bằng ba chữ tài” .

Bài bình thơ của cậu học trò làm phân tích rất sâu sắc về tâm ,đức con người ,có đoạn viết rất đặc sắc như sau : “ Con người mà chỉ biết sống hoàn toàn bằng lý trí thì luôn phải đối phó đủ bề ,lo sợ đủ phía ,lường gạt đủ nơi thì con người sống bằng cái tâm ngược lại hoàn toàn ,họ vô cùng thanh thản ,mà càng thanh thản con người càng sống lâu ,khoẻ mạnh .Mà càng sống lâu thì càng biết nhiều ,hiểu được mọi ngóc ngách của cuộc sống vì thế nên dân gian mới có câu :Thức khuya mới biết đêm dài và câu khác nữa: Chui trong chăn mới biết chăn có rận ….và ….. Rận là một loài chuyên sống kí sinh trên động vật, chuyên hút máu, ăn bám và truyền bệnh. Chúng ta cần phải tiêu diệt rận để bảo vệ cho cuộc sống bình yên, tươi đẹp hơn…”

Cái điệp khúc : “Rận là một loài ….” Bây giờ đã làm cho thầy giáo phải hoang mang ,chính thầy còn phải tự hỏi lấy mình :

-Chả lẻ nơi nào cũng có loài rận hay sao ?!







 
S

sekeyfuk

Guest
18/4/10
0
0
0
Hanoi
Cũng như nhau
Đêm tân hôn chàng hỏi nàng:
- Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?
- Cô vợ e thẹn đáp: Cũng như anh thôi.
- Nào, vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi!

Cái quý nhất
Mẹ nói với con gái:
- Mẹ không vừa lòng cho con lấy nó chút nào
- Nhưng thưa mẹ, con đã trót trao cái quý giá nhất đời mình cho anh ấy rồi....
- Sau khi ngắm con một lúc, bà mẹ thốt lên: Ồ...! Con làm mẹ hết hồn! Mẹ cứ tưởng cái dây chuyền 1 cây mẹ cho con đi tong mất. Hóa ra, con vẫn còn đeo trên cổ!
__________________
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Tin nhanh, sáng nay số điện thoại của mình vừa được nạp thêm 200K. Không rõ có phải chủ topic (Admin HaiTam) phát động chuơng trình viết "chuyện vui cấm cuời' nạp thưởng cho mình hay không?
Xin cám ơn chủ topic.

Ai cần share thì cho mình số phone để mình bắn tiền qua cho nhé. Nhanh tay để mình sử dụng hết thẻ ạ. Khà khà khà.
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,183
597
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Thông báo,

Sau một hồi đọc hoa cả mắt, BTC xin công bố chuyện vui ở vị trí bài số 4 đã thắng cuộc với 23 lượt cảm ơn. Xin mời tác giả liên hệ với Haitam 0988573145 để nhận giải thưởng thứ nhất. Giải thưởng thứ 2 sẽ do bạn VTM trao.

Xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cuộc thi sôi động này !
Kết quả chính của cuộc thi chính là danh mục truyện vui dành cho tất cả chúng ta. Bất cứ khi nào các bạn căng thẳng vì những con số hãy ghé topic này để "giảm nhiệt CPU" nhé.

Hai Tam
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều